Tình yêu mập mờ này anh không còn theo đuổi nữa…

Từng dành tất cả sự chân thành, thương yêu cho em, nhưng thứ nhận về chỉ là sự mập mờ trong tình cảm. Anh đã mất đi niềm tin để theo đuổi tình yêu của em, nên giờ đã đến lúc buông tay…

Lối Vắng - Hằng BingBoong ft Andree

Người ta thường nói, chỉ khi người một người quay lưng đi, trở nên lạnh lùng, xa cách với ta, ta mới hiểu thế nào là mất mát. Tình yêu mà chúng ta ‘có lẽ' đã từng có chưa bao giờ là dễ dàng cả, anh đã cố gắng từng ngày, từng ngày ở bên em, yêu em, theo đuổi em mong có được trái tim em. Để rồi khi anh chẳng còn niềm tin, chẳng còn động lực thì em lại trách anh là người có lỗi.

Anh đưa em xoay lưng trên ghế đó

Ngắm em tay vuốt ve nhẹ nhàng.

Mang trái tim dịu dàng

Anh luôn xa tầm với.

Anh không riêng gì với, riêng với em.

Ở lại được không bao lâu hết rồi

Chợt cuốn mất theo bao đêm.

Chắc hẳn em đã nghĩ anh là người thay đổi, nhưng em không hề biết anh từng đau khổ thế nào với chuyện tình yêu giữa chúng ta. Chẳng phải là bạn thân, cũng chẳng là tình nhân, quan tâm dành cho em là thật, tình yêu dành cho em cũng là thật, nhưng mỗi lần anh và em đi cùng nhau, chẳng có lấy một danh phận cho mình. Khi em đón nhận tình cảm của những người khác, cũng là lúc anh nghĩ mình cần thức tỉnh suy nghĩ về sự khác biệt giữa ‘có được' và ‘đánh mất'. Thà anh đánh mất em, còn hơn cố gắng bằng mọi cách mà vẫn không chiếm được trái tim em.

Sao thời gian ai cũng như vậy đấy

Chẳng những tô vẽ như mình nghĩ

Và em sẽ riêng cho em chọn riêng cho em một lối vắng về thôi.

Anh nghĩ nếu mình mãi duy trì một mối quan hệ không rõ ràng, thì rất khó để chúng ta cảm nhận được hạnh phúc. Giữa hai chúng ta cần cho nhau lối đi riêng, một lối vắng hình bóng người kia để bước tiếp. Chúng ta không thể mắc kẹt trong những lo lắng, nuối tiếc mà đánh mất đi niềm vui, hạnh phúc xứng đáng nhận được.

Tình yêu mập mờ này anh không còn theo đuổi nữa… Ảnh minh họa.

Anh cứ tưởng rằng chỉ cần kiên nhẫn thì cuối cùng em cũng nhận ra người yêu em thật lòng là anh, người thương em thật lòng là anh. Thế nhưng em lại mang đến cho anh sự dối lừa. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra và anh không còn thời gian dành riêng cho đôi ta nữa…

Lối vắng mình em bước, chuyện tình này đâu ai biết trước

Chuyện gì sẽ xảy ra, anh không còn thời gian dành riêng cho đôi ta

Em có nhớ rằng anh luôn nói Babe Over Everything

Nhưng mà anh xin lỗi, cho anh sửa lại Babe aint nothing

Dù con đường phía trước của chúng ta chẳng bằng phẳng để tìm đến hạnh phúc, dù hai ta đều mang trong lòng những tổn thương thì vẫn phải bước tiếp. Trước đây anh từng nghĩ em là tất cả, nhưng thời gian qua rồi, mọi thứ đều thay đổi, trải qua nhiều vấp váp, trái tim anh giờ không thể giữ em lại, nhưng ở một góc nào đó, vẫn còn hình bóng em.

Lối vắng mình em và anh sẽ không còn nắm tay em như xưa

Tình yêu mập mờ này anh không còn theo đuổi nữa em hiểu chưa

Xin em đừng rơi lệ vì anh bởi anh không thể lo cho tương lai em đâu

Nhưng thứ anh biết có thể làm cho em, chắc chỉ khiến cho lòng em thêm đau

Sẽ có lúc em nhận ra những thứ thân thuộc bên mình, từng tưởng chừng không dứt bỏ được nay đã không còn là của mình nữa, em sẽ khóc, nhưng xin em đừng rơi lệ vì rồi em sẽ trưởng thành hơn, yêu thương chân thành hơn. Đoạn đường của chúng ta tuy ngắn ngủi, nhưng chẳng nên vì thế mà trốn tránh hay níu kéo. Thực ra ‘đánh mất' đôi khi cũng là một dạng hạnh phúc, để ta thấu hiểu, lớn lên và đón nhận những điều khác.

Tình yêu mập mờ này cũng đã đến lúc dừng lại, anh không còn phải đuổi theo trái tim em được nữa, em à…

Nếu yêu thích bài hát Lối Vắng của Hằng BingBoong trên Keeng, bạn có thể tải nhạc chờ, nhạc số tại đây !

Theo Dung Nhi/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/tinh-yeu-map-mo-nay-anh-khong-con-theo-duoi-nua.html