Tình yêu ngắn ngủi

(LĐO) - Nó uống rượu thật. Nó uống để quên đi một tình yêu tan vỡ. Bao lời hứa hẹn, bao mong chờ...giờ đã tan như bong bóng xà phòng. Tình yêu sao quá ngắn ngủi!

Anh và nó vẫn yêu nhau khi cách xa cả nghìn cây số. Những cánh thư vẫn đều đặn vào ra, một tuần hai lần. Trong thư anh không quên nhắc nhở động viên nó mọi điều. “Em nhớ đêm đừng có học khuya quá không ngày mai lại mệt. Trong đó trời nắng lắm đi học nhớ phải đội mũ em nhé. Đừng có lười nấu ăn, ăn cơm bụi nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Em cố gắng học tốt nhé, hè là bọn mình lại được gặp nhau mà…”. Nó tin anh cũng như tin vào chính tình yêu đẹp mà trước đó cả anh và nó đã dày công tạo dựng. Những buổi tối thứ bảy bạn bè ríu rít rủ nhau đi chơi, nó ở lại trong phòng một mình. Nó nhớ anh, ngoài ấy chắc anh cũng đang nhớ nó, cũng mong sao thời gian trôi thật nhanh. Xóm trọ đi cả, nó lại hí hoáy bỏ nhật ký ra viết. “Hạnh phúc bắt đầu từ chỗ biết xa nhau…” Bạn bè bảo nó là hâm, là dở hơi. “Mày cứ ngồi đấy mà ôm khư khư cái mộng đẹp xa vời. Xa xôi như vậy chắc gì hắn ta chung thủy với mày. Biết đâu ngoài đấy đã có vài em vây quanh. Lãng tử như thế tránh sao được. Tao thấy thằng L lớp mình quan tâm đến mày lắm đấy, cả anh T khoa Toán nữa. Chọn đi thôi…”. Nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả. Nó tin anh và đợi anh. Những cánh thư vẫn đều đặn vào ra, một tuần hai lần. Nó bước vào đợt ôn thi hết năm. Bài vở nhiều nên ít có thời gian viết thư, ngoài kia chắc anh cũng vậy... Nó tỉnh dậy khi màn đêm đen vẫn bao phủ căn phòng trọ. Đứa bạn cùng phòng nằm bên cạnh còn chìm trong giấc ngủ say. Nó thấy đầu đau nhức, khắp người ê ẩm, chân tay buồn bã. Tối qua nó đã uống rượu và đã say. Nó tìm đến rượu để quên đi tất cả những gì nó muốn quên. Quên đi lá thư mà anh đã gửi. “Ở trong đó nếu gặp được người tốt thì em yêu người ta đi nhé. Anh ở xa không quan tâm chăm sóc cho em được. Thiệt thòi cho em lắm.... Chắc mình chia tay thôi”. Nước mắt lại lăn dài trên gò má nó. Đã mấy ngày nay ngày nào nó cũng khóc, đau đớn và buồn bã. Tại sao anh lại nói lời chia tay khi tình cảm vẫn đang mặn nồng? Anh đã có người khác? Anh lừa dối nó chăng? Hai mươi ba tuổi nó phải nếm hai vị đắng. Vị đắng của rượu và vị đắng của tình yêu. Nó đau khổ vì anh nói lời chia tay nhưng còn đau hơn vì anh đã làm tổn thương lòng tự trọng trong nó. Một đứa con gái bướng bỉnh từ nhỏ, muốn làm gì là quyết làm cho được. Anh đã quyết định, nó sẽ không hỏi anh tại sao. Nó sẽ chứng minh cho anh thấy. Nó vẫn sống tốt khi không có anh bên cạnh. Nó sẽ quên… Đang suy nghĩ miên man thì chợt đứa bạn quờ tay ôm ngang bụng nó. “Mày tỉnh rồi hả. Uống đã chưa? Tối qua bà làm khổ tôi quá đấy. Uống vào rồi nói linh tinh”. “Thế người ta nói là đúng, rượu vào là lời ra hả mày? Rút kinh nghiệm từ tao sau này đừng có chọn chồng hay rượu nhé”. Nó quay sang đứa bạn thì thầm rồi nhoẻn miệng cười. “Thôi ngủ tiếp đi, sáng mai lên thư viện với tao, sắp thi rồi. Mưa cả đêm qua sáng mai chắc trời nắng đẹp”. Đứa bạn kéo nó sát lại gần hơn. Lâm Phương

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/tinh-yeu-ngan-ngui/11694