Tình yêu và tôn giáo

Giadinh.net - Tại Israel và Lebanon, hôn nhân không phải do nhà nước công nhận mà được các vị thủ lĩnh tôn giáo tiến hành. Nhưng ở cả hai nơi này lại không cho phép đôi lứa thuộc tín ngưỡng khác nhau được thành hôn, cho dù hôn nhân được công nhận ở nơi khác.

Chính vì thế, rất nhiều đôi trai gái thuộc các tôn giáo khác nhau muốn kết hôn phải đi ra nước ngoài. Nơi được họ lựa chọn đến nhiều nhất là đảo Síp.

Trên đảo này, trai gái từ khắp nơi trên thế giới đều có thể tiến hành kết hôn với thủ tục đơn giản, thời gian chóng vánh và chi phí không cao. Từ Trung Đông bay sang đảo Síp lại chỉ mất có nửa giờ đồng hồ và nếu như không kết hợp làm luôn cả tuần trăng mật thì đôi lứa có thể bay sang làm lễ kết hôn buổi sáng và chiều đã trở về.

Khác với Israel và Lebanon, ở đảo Síp có quan điểm riêng về tình yêu và hôn nhân. Trong quan niệm ở đây, điều quan trọng và quyết định nhất là mức độ tình cảm của đôi lứa chứ không phải sắc tộc hay tôn giáo.

Quan điểm đó của chính quyền trên đảo lại được củng cố bởi 2 yếu tố khác: Thứ nhất, đảo Síp được coi là quê hương của nữ thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp. Bởi thế, nếu gây khó khăn cho tình yêu của trai gái thì đảo này đâu còn xứng với truyền thống lịch sử và biệt danh đó. Thứ hai, công nhận hôn nhân giữa các sắc tộc và tôn giáo như vậy cũng còn là cách thu hút khách du lịch, nhất là giới trẻ.

Theo thời gian, đảo Síp đã được coi là một trong những “thiên đường của tình yêu” trên địa giới. Nếu có thật linh thiêng thì chắc nữ thần tình yêu hẳn rất hài lòng khi quê hương bà trở thành một cầu nối giữa tình yêu và tôn giáo.

Vy Nhân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091021090718460p0c1006/tinh-yeu-va-ton-giao.htm