Tỏa sáng tình hữu nghị nơi 'thiên đường' của biển

Diễn ra trung tuần tháng 6, Festival biển 2017 Nha Trang - Khánh Hòa đã mang đến cho người dân trong tỉnh và du khách bốn phương những chuỗi ngày sôi động với hàng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, tôn vinh tiềm năng biển đảo Việt Nam. Những dấu ấn đẹp trong kỳ lễ hội nơi thành phố của 'biển xanh, cát trắng, nắng vàng' đang gieo vào lòng mọi người niềm tin một thế giới thanh bình, yên vui, trong tình hữu nghị cùng bạn bè khắp năm châu.

Diễn viên trong nước và quốc tế biểu diễn chương trình nghệ thuật “Mở rộng vòng tay bè bạn” trong các đêm hội Festival biển 2017. Ảnh: Ngọc Phương

Thành phố thương hiệu Festival biển

Thành phố Nha Trang, trung tâm tổ chức các sự kiện của lễ hội Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017, suốt nhiều ngày đêm dường như không ngủ. Trên con đường ven biển Trần Phú và các tuyến phố chính được gắn rất nhiều đèn trang trí, những pa no, bảng hiệu biểu trưng hình cánh sóng, cùng với cờ hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên một không gian nhộn nhịp bên bờ biển xanh. Theo dọc dài bờ biển là khu vực bố trí gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Đến với Festival biển, ngoài việc xây dựng các chương trình nhằm quảng bá sản phẩm của mình và giới thiệu văn hóa, con người, tiềm năng vùng đất Khánh Hòa, mỗi doanh nghiệp đều có những chương trình hoạt động riêng đầy lý thú để kết nối du khách vào cùng ngày hội.

Nằm kề quảng trường 2-4, gian hàng của Công ty Cà phê Mê Trang, một trong những điểm nhấn của lễ hội, luôn đông đúc nhộn nhịp khách ra vào tham quan, vui chơi, thưởng thức đặc sản cà phê sạch. Với chủ đề "Đại dương xanh - Cà phê sạch", bên cạnh các chương trình văn nghệ, hoạt động giải trí trẻ trung, vui nhộn, Mê Trang còn tạo niềm hứng khởi cho du khách, trong đó nổi bật là chương trình "Cà phê miễn phí phục vụ du khách" xuyên suốt kỳ lễ hội.

Không sôi động như Mê Trang, gian hàng của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú vẫn thu hút du khách bởi nét độc đáo của những mô hình công trình kiến trúc thu nhỏ, đem đến cho mọi người những hình dung khá trọn vẹn về không gian văn hóa, lịch sử, những thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với vùng đất Nha Trang- Khánh Hòa như nhà thờ đá, tháp Bà Ponaga, thành cổ Diên Khánh, danh thắng hòn Chồng, chùa Long Sơn, đảo Khỉ, thác Yang Bay...

Sống động, đặc sắc nhất trong không gian Festival biển 2017 là các chương trình lễ hội mang đậm dấu ấn vùng biển. Hàng loạt các lễ hội như: Lễ hội Yến Sào, Lễ hội Lân - sư – rồng, lễ hội đường phố, Lễ hội ẩm thực, Lễ hội Cầu ngư... đã làm bừng dậy sức sống, những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của những cộng đồng dân cư ven biển Nha Trang, Khánh Hòa cũng như vùng đất Nam Trung bộ.

Nét mới đặc biệt trong kỳ Festival lần này là việc chú trọng tính tương tác với cộng đồng. Mỗi du khách đến với Festival biển đều có thể tham gia vào hành trình khám phá vẻ đẹp của Nha Trang thông qua các cuộc thi như “Discovery Nha Trang”, “Bay cùng biển, đảo Nha Trang”; “Selfie cùng Nha Trang”. Cùng với đó, chương trình nhảy Flashmod trên biển, triển lãm trưng bày các bức ảnh nghệ thuật, tư liệu, bản đồ, tranh cổ động với các nội dung về quê hương – con người vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch bên bờ biển như hội thi câu cá, các trò chơi gánh cá, cà kheo, đầu bếp, kéo co, nhảy sạp trên biển đã thực sự tạo không gian giao lưu hữu nghị, kết nối du khách, người dân hòa cùng các hoạt động của lễ hội.

Nối vòng tay hữu nghị

Có thể thấy, toàn cảnh Festival biển 2017 đã mang đến cho người dự hội niềm thăng hoa trong nhiều cung bậc cảm xúc. Trong những đêm hội tại quảng trường 2-4, các chương trình biểu diễn nghệ thuật với các làn điệu hò bá trạo (lễ hội Cầu ngư); múa Huyền thoại Ponarga đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của xứ sở “rừng trầm, biển yến” để cảm nhận được một cuộc sống nên thơ, yên ả thì những khúc hát về biển đảo quê hương, về Hoàng Sa, Trường Sa, cùng hình ảnh những chiến sỹ Hải quân trong tư thế vững vàng, hiên ngang như thành trì giữa bão tố biển khơi lại dấy lên trong lòng người dự hội niềm xúc động. Tất cả hòa quyện trong tình cảm lớn lao với tinh thần vì “chủ quyền biển đảo” đất nước thiêng liêng, bất diệt.

Cũng trong những đêm hội, các chương trình biểu diễn sôi động của đoàn vũ công Flamenco đến từ Tây Ban Nha, màn tương tác âm thanh - ánh sáng của cặp đôi nghệ sĩ Darrin - Batty đến từ Australia, phần biểu diễn hát múa trữ tình nhưng không kém phần tươi trẻ của nhóm nghệ sĩ Pháp, tiết mục violon của nghệ sĩ Jmi Ko từ đất nước Hàn Quốc đã mang đến cho người dân Nha Trang và du khách một không gian đa sắc màu, đan xen truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế.

Cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật thì lễ hội đường phố cũng là một hoạt động sôi động của Festival biển, giúp những người từ các quốc gia khác nhau nhanh chóng gắn kết trong tình bè bạn. Trong đoàn nghệ thuật tham gia đoàn xe lễ hội Đường phố, các chàng trai, cô gái đến từ Tây Ban Nha, các nghệ sỹ đến từ các nước Nga, Mỹ, Pháp đã được người dân Nha Trang hân hoan bắt tay, xin được chụp ảnh lưu niệm. Những nụ cười tươi tắn, tình cảm ấm nồng qua ánh mắt đã khiến cho cả chủ nhà và các vị khách quốc tế nhanh chóng trở nên gần gũi, thân quen cho dù câu chuyện mà họ chia sẻ cho nhau không bằng lời nói.

Cô bạn Catina trong đoàn diễn viên tham dự lễ hội đến từ nước Nga, mặc dù mệt nhoài sau nhiều ngày tham gia các hoạt động biểu diễn, trong đêm trình diễn lễ hội đường phố vẫn tươi tắn cười, liên tục xòe tung váy hình cánh bướm, vẫy tay chào những người bạn chủ nhà.

“Nha Trang không chỉ là một vùng đất nên thơ và vô cùng bình yên trước biển, mà còn để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng đẹp về lòng mến khách. Không khí giao lưu văn hóa với các quốc gia tại lễ hội này thực sự sôi động, vui tươi, thân ái. Festival biển Nha Trang cho tôi niềm tin vào tương lai một thế giới hòa bình với tình hữu nghị bè bạn khắp năm châu” – Catina khẳng định.

Ngọc Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/toa-sang-tinh-huu-nghi-noi-thien-duong-cua-bien/