Toàn cảnh vụ "ám sát" đẫm máu bằng đài cassette

(ĐSPL) - Ngày 12/1, tại bản Chè, Quan Sơn, Thanh Hóa đã xảy ra một vụ nổ đài cassette khiến 1 người bị chết và 2 người bị thương. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Nạn nhân là anh Đỗ Hữu Tỉnh (31 tuổi), trú tại bản Chè, xã Trung Tiến, huyện miền núi huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và vợ là chị Đỗ Thị Lệ (29 tuổi) và con gái Đỗ Thị Thủy (11 tuổi). Vụ nổ trên khiến anh Tỉnh chết ngay tại chỗ, vợ và con gái bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau tiếng nổ lớn vang trời, người dân kéo đến thì thấy anh Tỉnh nằm gục chết trên chiếc ghế, đầu cắm xuống đất, một cánh tay đứt lìa, thi thể không còn nguyên vẹn, dưới nền nhà máu lênh láng.

Phóng to

Cháu Thủy, cả khuôn mặt, cánh tay trái và tóc bị cháy xém.

Cháu Thủy nằm cách một cái bàn, cả khuôn mặt, cánh tay trái và tóc bị cháy xém. Còn chị Lệ dù đứng cách xa khoảng hơn 1m nhưng cũng bị hất tung lên, lửa cháy toàn bộ quần áo phía trước, bị thương nặng ở hai bên đùi, bụng và cánh tay phải.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Quan Sơn đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Thanh Hóa.

Túi quà màu hồng

Theo chị Lệ, vợ anh Tỉnh, gói quà được bỏ vào một chiếc túi màu hồng, gói rất cẩn thận, mặt trước có ghi “Gửi Tỉnh Lệ km 25 (CAY)”, mặt sau có ghi “mừng sinh nhật Bờm - tên gọi thân mật của cháu Đỗ Hữu Thắng (SN 2007, con trai anh Tỉnh, chị Lệ - PV).

Phóng to

Chị Lệ và cháu Thủy bị thương nặng trong vụ nổ.

Sau khi cầm gói quà mang vào nhà, anh Tỉnh gọi điện cho người em để xác nhận lại thông tin xem có phải là cô em gửi quà nhưng không phải. Tò mò, vợ chồng anh Tỉnh mở gói quà xem thì thấy một chiếc đài cassette. Điều này khiến anh Tỉnh thấy nghi ngờ vì tặng quà sinh nhật cho một đứa trẻ lại không phải là đồ chơi mà là cái đài cassette.

Thấy chiếc đài nhỏ nhắn, xinh xắn, Thắng (con trai chị Lệ) lấy ra đeo rồi cứ đòi mang vào nhà để mở, nhưng chị Lệ không cho và nói chắc ai gửi nhầm để trả lại cho họ. Giận mẹ Thắng bỏ sang nhà bạn chơi, chị cũng cất cái đài vào tủ rồi bán hàng tiếp.

Đến khoảng 19 giờ 30, vợ chồng anh chị mang chiếc đài vào nhà, xem xét kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra gì cả. Anh Tỉnh đã gọi điện cho nhà xe Hải Muối thì nhà xe này cho biết nhận gói quà trên của một thanh niên khoảng 26 tuổi, người nhỏ, ở bến xe khách phía Tây (TP Thanh Hóa).

Sau đó anh Tỉnh cắm chiếc đài vào ổ điện thì một tiếng nổ kinh hoàng xảy ra khiến anh Tỉnh tử vong ngay tại chỗ, chị Lệ và cháu Thủy bị thương nặng, toàn bộ điện trong nhà mất hết.

Lời kể người giao quà

Anh Lương Văn Dũng (cán bộ xã Trung Tiến, Quan Sơn, Thanh Hóa), người được nhờ để giao quà cho vợ chồng chị Lệ khá sốc trước thông tin về vụ việc trên.

Phóng to

Anh Lương Văn Dũng - người được nhờ để giao quà.

Anh Dũng cho biết, trước ngày xảy ra vụ nổ, anh được cấp trên giao nhiệm vụ chuẩn bị tiệc mừng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập xã. Anh Dũng bắt mối với người phụ nữ tên Linh để mua hàng từ thành phố Thanh Hóa chuyển lên.
Đến 16h30 ngày 12/1, khi xe dừng ở quốc lộ 217, anh Dũng ra nhận lô hàng gồm 4 thùng rau quả cùng lồng gà nặng hơn 20kg. Khi đang loay hoay để kiểm kê hàng, một lơ xe chạy tới nhờ anh chuyển món quà cho gia đình chị Lệ.
Theo anh Dũng, người nhờ anh đưa túi quà cho gia đình nạn nhân khoảng trên dưới 30 tuổi, mặt khá hiền lành và không có biểu hiện gì bất thường.

Món quà được gói rất cẩn thận trong một chiếc hộp giấy rộng từ 20 – 25cm, nặng chừng một kg, bên hông dán dòng chữ đánh máy vi tính: “Quà sinh nhật gửi Bờm...". Khoảng 10 phút sau, anh Dũng chạy xe máy đưa món quà cho chị Lệ. Đến tối thì anh nhận được tin buồn này.

Xé lòng người ở lại

Ngồi thất thần bên bàn thờ lập vội, ông Đỗ Ngọc Lưu (51 tuổi), bố nạn nhân Đỗ Hữu Tỉnh, cho biết, khoảng 20h ngày 12/1, gia đình nhận được hung tin, ông Lưu vội cùng người thân thuê xe lên bản Chè. Thấy căn nhà đổ vỡ ngổn ngang cùng những vệt máu, ông òa khóc, bước đi không vững.

Phóng to

Vợ chồng chị Lệ trong ngày cưới.

Được biết, anh Tỉnh chị Lệ cưới nhau năm 2002, đến năm 2004 do hoàn cảnh khó khăn gia đình anh đã chuyển lên xã Trung Tiến làm ăn buôn bán, đến khi cuộc sống mới tạm ổn định thì tai họa ập tới.

Vợ chồng anh Tỉnh trước nay có mâu thuẫn với gia đình anh Dương Văn Tươi và chị Lê Thị Hương (cùng SN 1977, sống cạnh nhà và cũng từ dưới xã Thiệu Hợp chuyển lên đây làm ăn buôn bán) Hai bên đã xảy ra đánh nhau vào năm 2011, Công an huyện Quan Sơn cũng đã cho người xử lý vụ việc này.

Cũng theo chị Lệ thì gia đình 2 bên nội ngoài đều không có ai anh em họ hàng ở dưới thành phố cả, nên người gửi quà chắc chắn phải biết rất rõ gia đình chị và sinh nhật cũng như tên gọi ở nhà của cháu Thắng là Bờm.

Vụ việc xảy ra khiến những người thân trong gia đình chị Lệ hết sức hoang mang, lo lắng. Chị cho biết: “Khi tiếng nổ phát ra, tôi như có ai đó nhấc bổng lên rồi ném xuống đất, quần áo của tôi bốc cháy, tôi chỉ nhìn mơ màng thấy chồng và con tôi nằm bất động trên vũng máu. Tôi chỉ kịp điện cho chị Tuyền hàng xóm cạnh nhà chạy sang rồi ngất lịm”.

Chị mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để gia đình nguôi ngoai nỗi buồn, sớm ổn định công việc.

Quyết định khởi tố

Vụ việc ngay lập tức đã được cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra. Thiếu tướng Trịnh Xuyên- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định đây là một vụ án mà đối tượng phạm tội sử dụng hình thức phạm tội rất tinh vi là cài vật nổ vào trong chiếc đài cassette.

Chiếc đài được chuyển đến địa chỉ mà đối tượng phạm tội nhắm tới theo hình thức chuyển hàng qua xe khách. Đây là một hình thức chuyển quà không bị kiểm soát chặt về người gửi.

Theo cơ quan công an, đại diện nhà xe Hải Muối và các đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ thông tin. Tài xế chuyến xe cho biết túi quà được một thanh niên lạ mặt nhờ gửi từ Bến xe khách phía Tây (TP. Thanh Hóa), dọc đường đi không có biểu hiện lạ.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án nổ máy cassette tại xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) khiến 3 người thương vong, xảy ra vào tối 12/1.

Vũ Thủy (tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/nghi-an-dieu-tra/toan-canh-vu-am-sat-dam-mau-bang-dai-cassette-a18443.html