Tối 20/10: "Cháy" phòng karaoke, quạnh hiu nhà nghỉ

- Ngày 20/10 năm nay, không khí đi chơi cũng trầm hơn chút, những năm trước nhà nghỉ, khách sạn nhỏ được coi là cháy phòng nhưng năm nay thì ngược lại dành chỗ cho cà phê, quán hát và công viên.

Dạt quán nhậu về đi hát Đi dọc một số quán nhậu nhỏ như ốc nóng, hải sản, chân gà, cánh vịt… trên tuyến phố Trương Định - Bạch Mai không khí tấp nập hơn những ngày bình thường. Nhân cơ hội này nhiều quán đẩy giá lên cao hơn từ 5 đến 10 nghìn trên một sản phẩm. Một đĩa ốc luộc tăng lên tới 30.000 đồng, hoa quả tăng 5 nghìn một đĩa. Chị Muôn bán ốc nóng gần chợ Mơ cũ cho biết những quán nhậu cóc cũng đông hơn hẳn, không có chỗ ngồi nhìn khách tiếc mà không làm sao được. Theo chú ý của chị Muôn chỉ khác mọi ngày ở điểm nhiều nhóm ăn xong đều nói đi tìm quán hát. Nhóm của Quốc (ĐH Xây Dựng) vừa ăn nhậu xong trên phố Tạ Quang Bửu đang lên xe chuẩn bị vê ga tìm phòng hát. Quốc nói to với cả bọn “ngày của chị em cứ hát tẹt ga, cả năm có một ngày”. Mấy bạn gái đi cùng trong nhóm tỏ ra cũng không ngần ngại vẫn “karaoke tiến”. Mới đến 9h tối, ngày 20/10 hầu hết các quán karaoke lớn nhỏ đều cháy phòng, đi hết phố Chùa Láng để tìm phòng hát đều được các chủ quán cho hay hết phòng. Để phục vụ cho nhu cầu hát hò của khách hàng các quán đều tăng thời gian đóng cửa hơn những ngày khác. Anh Hán nhân viên một quán karaoke trên phố Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội nhiệt tình mời chúng tôi vào quán và tuyên bố “các bạn có thể hát đến sáng”. Giá giờ hát không thay đổi nhưng theo hóa đơn thanh toán của Giang một khách hàng tới tại quán karaoke này thì một số đồ uống tăng giá hơn những ngày bình thường. Nhiều phòng hát còn không kịp dọn dẹp, lượt khách mới đã vội vào. Không chỉ các quán hát cháy phòng hát, các quán cà phê bình dân đến cao cấp cũng tấp nập khách ra vào. Nhiều quán rơi vào tình trạng hết nguyên liệu để phục vụ khách. Theo Lưu, nhân viên quán cà phê TIM trên phố Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết dọc tuyến phố có hơn chục quán cà phê quán nào cũng đông thậm chí còn không có chỗ để xe cho khách. Những quán cà phê cao cấp trên phố Nguyễn Du, Hoa Lư, Phố Huế, Hàng Bài để có bàn nhiều khách phải đặt bàn trước 1 hôm. Thay nhà nghỉ bằng bờ hồ, công viên Nhóm bạn đi đông sau khi nhậu nhẹt có thể kéo về đi hát hoặc cà phê. Những đôi yêu nhau muốn có những giây phút riêng tư, hạnh phúc nhất họ chọn cho mình nơi công cộng không phải khách sạn hay nhà nghỉ. 12h đêm, công viên Đề Lừ vẫn còn khá đông người. Những nhóm bạn ngồi chiếu bên ngoài, đi sâu vào khu trong bờ hồ là những thiên đường của tình yêu, thỏa sức yêu nhau không bị công an sờ đến và thoáng mát. Có lẽ đây chính là lý do nhà nghỉ ế ẩm còn công viên kín chỗ. Khác với mọi năm vào những ngày lễ các nhà nghỉ đều cháy phòng nhưng ngày 20/10 này nhà nghỉ vắng đến hiu quạnh. Nhiều nhà nghỉ vắng khách hơn ngày thường. Chị H. quản lý nhà nghỉ T.Anh trên phố Trương Định cho biết hiện tại nhà nghỉ của chị có 7 phòng nhưng trống tới 5 phòng. Khách vào vẫn là những khách quen, họ chỉ nghỉ theo giờ. So với hôm trung thu giờ này nhà nghỉ của chị đã hết phòng. Theo khảo sát của PV, khu vực quận Hoàng Mai có lượng nhà nghỉ khá lớn nhưng giá cả vẫn không thay đổi giao động từ 80 đến 150.000 phòng tùy chất lượng, nghỉ theo giờ là 50 nghìn đồng/h trở lên. PV hỏi thuê tới 5 phòng nhiều nơi vẫn cung cấp đủ. Bác Tần làm nghề xe ôm cạnh nhà nghỉ Th.Th trên phố Kim Đồng, Hà Nội đã quan sát khách ra vào mấy nhà nghỉ gần đó từ tối. Bác chỉ thấy mấy cô ca ve thường lui tới. Những cặp đôi yêu nhau không có. Bác Tần nói “nếu chúng vào nhà nghỉ với nhau, khác hẳn mấy đưa kia (ca ve). Gần 1h sáng nhà nghỉ T.Lâm trên đường Giải Phóng, nhân viên vẫn còn ra vẫy khách. Anh nhân viên cho biết còn nhiều phòng xịn lắm, yên tĩnh điều hòa hai chiều, giá chỉ 100 nghìn đồng /phòng qua đêm, ngày lễ giá không tăng mà còn thêm quà tặng như nước uống, bao cao su... - nhân viên này quảng cáo. Phương Thúy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1983/200910/Toi-20/10-Chay-phong-karaoke-quanh-hiu-nha-nghi-1725647/