Tội ác của Thạch Quang và đồng bọn

(CATP) Ngoài việc đề nghị truy tố các đối tượng hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “cưỡng đoạt tài sản”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu làm rõ nguồn gốc ba khẩu súng mà chúng đang sở hữu.

Thạch Quang Nguyễn Nguyên

DÀY “THÀNH TÍCH” Ở TÙ
Sau bốn tháng tiến hành điều tra, ngày 11-11 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ký kết luận điều tra, đề nghị truy tố các đối tượng: Thạch Quang (tự Anh Năm, SN 1968, ngụ số 61, Đinh Bộ Lĩnh, khóm 5, phường 3, TP.Bạc Liêu) về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Nguyên (SN 1967, tạm trú khóm 10, phường 1, TP.Bạc Liêu); Lý Phol (tên gọi khác Lý Sa Phal, SN 1975, ngụ khóm 7, phường 5, TP.Bạc Liêu) cùng bị truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản”; Trịnh Hoàng Nghĩa (SN 1959, ngụ nhà trọ số 50/8, khóm 1, phường 7, TP.Bạc Liêu); Trần Văn Hưng (SN 1977, ngụ 555/1 khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) và Đinh Vũ Hưng (SN 1980, ngụ ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Từ lâu, Thạch Quang là đối tượng khét tiếng ở Bạc Liêu. Năm 1989, Quang bị TAND tỉnh Minh Hải (cũ) tuyên phạt bốn năm tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng và trốn khỏi nơi giam giữ”. Năm 2006, Quang lại lãnh hai năm tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”. Thế nhưng hết hạn cải tạo, giáo dục, Quang càng hung hăng. Để tạo “số má” với các băng nhóm trên địa bàn TP.Bạc Liêu, Quang chiêu mộ đàn em bề dày tiền án, tiền sự. Trong đó, Nguyễn Nguyên là đối tượng ở tù nhiều hơn ở nhà với các hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “sử dụng trái phép chất ma túy”. Quang chỉ đạo đàn em thực hiện những phi vụ tống tiền làm nhiều người dân khiếp sợ.

Trần Văn Hưng ký vào biên bản khám xét

TỐNG TIỀN CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP
Khoảng tháng 4-2010, anh Lê Thanh Viên (tên gọi khác là Lê Thanh Liêm, ngụ số C12 đường Bà Triệu, khóm 1, phường 3, TP.Bạc Liêu) đến cơ sở thu mua tôm Hằng Loan của Trần Văn Hưng để dự khai trương nên quen biết với Thạch Quang, Nguyễn Nguyên và Lý Sa Phal. Qua vài câu xã giao, biết anh Liêm đang nuôi tôm công nghiệp, Quang chỉ đạo Nguyên, Sa Phal xin tiền anh Liêm để tiêu xài. Tháng 6-2010, Quang kêu Phal điện thoại cho anh Liêm đến quán cà phê Công tử Bạc Liêu để xin tiền cho y. Anh Liêm miễn cưỡng ra gặp bọn chúng, Phal than thở: “Mấy tháng gần đây tao đang kẹt tiền. Mày giúp đỡ tao sửa lại cái nhà dột nát”. Anh Liêm cho biết, gần đây thu hoạch tôm thất bát. Nguyễn Nguyên chen vào: “Mày ráng giúp đỡ nó đi. Tụi tao khổ mới gọi điện cho mày”. Biết Phal, Nguyên là đàn em thân tính của Thạch Quang, anh Liêm chạy đôn chạy đáo đưa cho chúng 10 triệu đồng để “mua” sự an toàn.

Khoảng hai mươi ngày sau, Quang tiếp tục bảo Phal gọi điện cho anh Liêm vòi vĩnh. Quang nhắc nhở Phal: “Mày nói với nó tới tháng rồi. Nó không chịu đưa, mày nói coi chừng mấy ao tôm đó”. Khi anh Liêm than đang gặp khó khăn, Phal nạt: “Mẹ mày, tao mở miệng là ý của anh Quang. Mày chịu hoặc không là tùy. Rượu mời không uống mà uống rượu phạt”. Trước thái độ của Phal, anh Liêm hẹn hai ngày sau đưa tiền cho chúng. Vừa về đến nhà, anh Liêm nhận được tin nhắn của Phal, đe dọa sẽ chích máu có nhiễm HIV vào người anh Liêm hoặc sẽ chém chết cả gia đình. Anh Liêm hoảng sợ gọi gặp Phal đưa ba triệu đồng, Phal quăng xuống đất: “Mày đưa tao ba triệu đem về cho anh Quang à. Ba triệu mày lớn quá”. Anh Liêm đưa thêm cho Phal hai triệu, y mới chịu nhận.

Tang vật

Anh Đinh Vũ Hải, người nuôi tôm thẻ chân trắng ở Bạc Liêu, cũng bị chúng nhắn tin xưng danh là Vũ AK, chuẩn bị giết chết cả nhà. Những lần tìm đến cơ sở thu mua tôm Hằng Loan, anh Hải kể lại cho Trần Văn Hưng nghe và nhờ giúp đỡ. Hưng liền giới thiệu: “Ở Bạc Liêu có Anh Năm uy tín giang hồ, để tao sắp xếp cho mày gặp nhờ ảnh giúp”. Vài ngày sau, Hưng điện cho Hải đến quán cà phê Công tử Bạc Liêu gặp Thạch Quang, tìm Vũ AK thương lượng. Quang kêu Hải gọi điện hẹn với Vũ AK.

Mười lăm phút sau, Phal trong vai Vũ AK đến quán cà phê. Vừa gặp anh Hải, Phal nói: “Tao là đại diện của Vũ AK đây. Tao bị bệnh siđa gần chết rồi”. Thạch Quang “diễn”: “Mày ngồi xuống. Đây là thằng Hải, bạn của thằng Hưng; thằng Hưng là em tao. Tụi bây có chuyện gì nể mặt tao giải quyết êm xuôi nghe”. Phal đứng dậy bước ra ngoài gọi điện thoại. Sau đó, y quay lại nói với anh Hải: “Bọn em nể mặt Anh Năm, nhưng Vũ AK đã lỡ nhận 60 triệu đồng của người ta để thanh toán Hải. Em đã xài 30 triệu đồng rồi. Anh Năm kêu Hải giúp em trả lại cho người ta. Nếu em không trả, giang hồ coi em ra gì”. Quang đứng dậy: “Chuyện tiền bạc, tao không tham gia. Tụi mày tự giải quyết”, rồi bỏ về. Anh Hải đành xuống nước nài nỉ đưa cho Phal 19 triệu đồng. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu còn nhiều doanh nghiệp, công ty, nhà hàng... trên địa bàn TP.Bạc Liêu đóng “hụi chết” cho chúng nhưng không dám tố cáo.

Để tạo oai danh giới xã hội đen ở Bạc Liêu, Thạch Quang có nhiều “hàng nóng”. Khi vây bắt chúng, cơ quan điều tra thu giữ ba khẩu súng (AR15, Col45, K54), một quả lựu đạn, hàng trăm viên đạn cùng hàng loạt dao tự chế, búa, mã tấu. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã xác định nguồn gốc số vũ khí trên.

Vụ án Thạch Quang kết thúc, Công an tỉnh Bạc Liêu được quần chúng khen ngợi trong công tác phòng chống tội phạm.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=431908&mod=detnews&p=