Tôi nôn nóng cưới, bạn gái muốn suốt đời làm người tình

Trong khi tôi nôn nóng muốn cưới cô ấy làm vợ thì cô ấy lại dửng dưng, chỉ muốn suốt đời làm người tình…

Bạn gái hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau trong một đám cưới của một người bạn thân của tôi. Thấy cô ấy dễ thương, xinh xắn, nói chuyện duyên dáng, tôi chủ động xin số điện thoại làm quen, rồi chủ động hẹn hò.

Ảnh minh họa

Cô ấy có lẽ đã biết tuổi tôi, nhưng tôi thì chưa đoán được tuổi của cô ấy, nên hồi mới quen, cô ấy chỉ xưng hô với tôi là mình, còn tôi cứ tự tin xưng với cô ấy là anh. Mãi sau, cô ấy nói chủ động hỏi tuổi tôi và nói tôi kém cô ấy những 2 tuổi, nên xưng hô bạn tớ cho tiện, hoặc tôi hãy gọi cô ấy là chị.

Nhưng tôi không chấp nhận, vẫn gọi cô ấy là em, xưng anh. Tôi chủ động tấn công quyết liệt, ngay cả khi cô ấy hơn mình 2 tuổi, thời gian đầu bạn gái không đồng ý, nói không thích yêu người kém tuổi vì tính trẻ con, thiếu chín chắn. Nhưng tôi đã chứng minh cho cô ấy rằng tôi không hề trẻ con và vô cùng chín chắn trong suy nghĩ.

Sau nửa năm chinh phục, cô ấy cũng chấp nhận gọi tôi là anh và nhận làm người yêu của tôi. Tôi dẫn cô ấy đến gặp bạn bè của mình, nhìn cô ấy trẻ trung, nên không ai biết cô ấy hơn tôi 2 tuổi nếu như chúng tôi không nói. Nhưng cô ấy vẫn mất tự tin và vẫn luôn nói chúng tôi không hợp để đến với nhau, vì sự chênh lệch tuổi tác. Cô ấy sợ tôi sau này cưới nhau rồi sẽ ân hận.

Đó là lý do, sau gần 1 năm yêu nhau, tôi thì nôn nóng tổ chức đám cưới, còn người yêu thì lại dửng dưng, cô ấy nói chưa muốn cưới và chỉ muốn làm người tình của tôi mà thôi, làm người tình suốt đời cũng được, chứ cưới nhau về lại chán nhau.

Liệu có phải cô ấy chưa tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho nàng hay còn một lý do nào khác mà nàng từ chối đám cưới của tôi?. Tôi phải làm gì để nàng đồng ý làm vợ mình và không nghĩ đến chuyện tôi kém nàng 2 tuổi?.

Theo Đất Việt

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/toi-non-nong-cuoi-ban-gai-muon-suot-doi-lam-nguoi-tinh-204485/