Tổng Biên tập tờ “As”: Đến lượt Real Madrid phải thắng

Bình luận về trận hòa 0-0 giữa FC Barcelona và Espanyol, Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, khẳng định đây là lúc Real Madrid phải tận dụng cơ hội này để bám sát hơn nữa đội bóng của Pep Guardiola.

Bình luận về trận hòa 0-0 giữa FC Barcelona và Espanyol, Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, khẳng định đây là lúc Real Madrid phải tận dụng cơ hội này bằng cách chiến thắng Valencia vào tối nay để bám sát hơn nữa đội bóng của Pep Guardiola và nuôi hy vọng giành chức vô địch La Liga. Bài báo viết: “Barca đã để lại hai điểm tại sân Cornella. Madrid tin tưởng Barca sẽ vấp hai trận hòa từ nay đến khi kết thúc La Liga và họ đã có một. Tuy nhiên, vấn đề là Madrid phải hoàn thành nghĩa vụ của mình là thắng tất cả các trận còn lại, bắt đầu từ đêm nay, trước Valencia, dù đó là chuyện không dễ dàng. Còn nhớ cách đây ba năm, một trận hòa 1-1 giữa Barca và Espanyol đã giúp đội bóng chiếu dưới trụ hàng và hai điểm mà đội chiếu trên đánh mất là cực kỳ có giá trị cho Real Madrid. Barca đã đánh mất hai điểm trước Espanyol. Ảnh: AP “Espanyol vẫn xuất thần như vậy mỗi khi gặp Barca. Trong trận đêm qua, được thi đấu trên sân vận động mới của mình, Espanyol càng thấy lòng tin tưởng và họ đã bao vây Xavi đồng thời chơi cực kỳ thanh thoát. Guardiola đã “đổi bài” như HLV này vẫn thường làm và thường thành công, bằng cách đưa Xavi dâng cao, nhưng lần này ý định đã không thành. Có thể đây là trận đấu mà Barca ít lần đến được khung thành đối phương nhất, kể từ ngày Guardiola cầm quân, nếu tôi nhớ không nhầm. Và Barca đã phải có một nỗ lực lớn đến tận cuối trận, khi chỉ còn chơi với 10 người. “Bây giờ đến lượt Real Madrid phải tận dụng giá trị của kết quả này mặc dù không dễ dàng. Nếu như Espanyol luôn phấn khích khi đối đầu với Barca thì Valencia cũng như vậy mỗi khi đối đầu với Madrid, chưa kể Valencia không phải là một đội bóng bất kỳ nào. Tuyến trên của họ, với những “con ong độc” như Morata vẫn gọi các tiền đạo nhỏ con, nhanh nhẹn và thông minh của Valencia, là cực kỳ nguy hiểm. Đội bóng lại có thêm Vicente đã lành chấn thương, sẵn sàng xung trận. Tuyến sau của Valencia rất chắp vá nhưng họ có Cesar đầy kinh nghiệm bù lại. Madrid nhận được nguồn động viên lớn về tinh thần từ trận hòa của Barca nhưng họ có kẻ thù đáng gờm. Và sau nữa, dù có thắng họ vẫn cần Barca hòa một trận nữa, nhưng vẫn còn Villarreal và Sevilla và vẫn còn hy vọng”. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ của FC Barcelona, Xavi Hernandez, đã phê phán Espanyol sử dụng lối chơi rắn đến tận cùng “giới hạn của quy chế” mỗi lần gặp Barca đồng thời chỉ trích “trọng tài đã nương tay với đội bóng không muốn chơi bóng đá”. Khang Chi (lược dịch theo As)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100418080153218t129/tong-bien-tap-to-as-den-luot-real-madrid-phai-thang.htm