Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc trở về nhà

Vị cựu tổng thống vừa phải ra đi, nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bày tỏ thách thức đối với các cáo buộc tham nhũng chống lại mình khi rời dinh tổng thống và trở về nhà vào hôm chủ nhật, 2 ngày sau khi bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm.

Trong những nhận xét công khai đầu tiên kể từ khi có phán quyết của Tòa án, bà Park tuyên bố: "Mặc dù sẽ mất thời gian, tôi tin rằng sự thật chắc chắn sẽ sáng tỏ".

Bà Park có thể sẽ sớm phải đối mặt với một cuộc điều tra trực tiếp bởi các công tố viên đã coi bà là một nghi phạm hình sự, nghi ngờ rằng bà thông đồng với một người bạn thân để ăn tiền và ủng hộ từ các công ty cũng như cho phép người bạn bí mật can thiệp vào công việc nhà nước.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Khi trở về nhà, bà Park được chào đón bởi hàng trăm người ủng hộ. Họ hô vang tên bà Park và vẫy cờ Hàn Quốc khi chiếc xe sedan màu đen chở bà có vệ sĩ hai bên từ từ lăn vào con đường gần nhà. Bà Park mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm và tóc búi gọn, mỉm cười và vẫy tay từ bên trong xe. Bà bước ra bắt tay và trao đổi ngắn gọn với các thành viên trong đảng của mình trước khi vào trong nhà.

Trong tuyên bố của mình, được đọc cho các phóng viên bởi Min Kyungwook, một nghị sĩ từ đảng bảo thủ và cũng là cựu phát ngôn viên của bà, cựu tổng thống Park bày tỏ lòng biết ơn những người ủng hộ và xin lỗi vì "không hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò tổng thống".

Trước hôm chủ nhật, bà xin lỗi vì đã tin tưởng vào người bạn của mình, Choi Soon-sil, nhưng kiên quyết phủ nhận bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Youn Kwansuk, phát ngôn viên của Đảng Dân chủ tự do, đảng lớn nhất trong quốc hội, gọi tuyên bố của bà Park là "gây sốc" và "rất đáng tiếc" vì bà này không thể hiện sự hối hận.

Bà Park không còn khả năng miễn trừ khỏi bị truy tố và có thể phải đối mặt với tội hình sự bao gồm tống tiền, hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm bà Park hôm thứ 6, theo kiến nghị của các nhà lập pháp vào tháng 12 sau hàng tuần biểu tình của hàng triệu người kêu gọi lật đổ bà.

Sự ra đi của bà từ Nhà Xanh của Tổng thống vào tối Chủ Nhật diễn ra một ngày sau khi hàng chục ngàn người phản đối và ủng hộ chia rẽ các đường phố của Seoul với những cuộc mít tinh lớn, phản ánh một quốc gia chia rẽ sâu sắc về tương lai. Ba người chết và hàng chục người bị thương trong vụ đụng độ dữ dội giữa những người ủng hộ bà Park và cảnh sát sau quyết định của tòa án hôm thứ 6.

Bà Park dành thời gian chia tay hàng trăm nhân viên tổng thống trước khi rời Nhà Xanh trong một đoàn xe hộ tống, người phát ngôn của tổng thống Kim Dong-jo cho biết.

Hàng trăm người ủng hộ đã đứng gần nhà riêng của bà vài giờ trước khi bà rời Nhà Xanh. Họ vẫy cờ Hàn Quốc, ảnh của bà Park và người cha quá cố của bà, Park Chung-hee, hát quốc ca và la lớn: "vô hiệu hóa luận tội!"

Trước đó, đã có công nhân mang ti vi, máy giặt, giường ngủ và đồ gia dụng khác từ xe tải vào nhà của bà Park.

Hàn Quốc bây giờ phải bầu một tổng thống mới vào đầu tháng Năm. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Moon Jae-in của Đảng Dân chủ, người từng thua bà Park trong năm 2012, là ứng cử viên được yêu thích để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của nước này.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/tong-thong-bi-phe-truat-cua-han-quoc-tro-ve-nha-20170314084553863p145c151.news