Tổng thống Erdogan gặp mặt bé gái 7 tuổi viết Twitter về thảm cảnh ở Syria

Bana Alabed, bé gái Syria 7 tuổi có gần 360.000 người theo dõi trên mạng xã hội Twitter đã viết tiếp chương mới trong câu chuyện phi thường của mình sau khi gặp mặt ông Recep Tayyip Erdogan - Tổng thổng Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara hôm 21/12.

Tổng thống Erdogan chụp hình lưu niệm cùng bé Bana.

Tại cuộc gặp ở Dinh Tổng thống, bé Bana đã bày tỏ rằng mình rất vui khi gặp được tổng thống. “Cảm ơn vì đã ủng hộ trẻ em ở Aleppo và giúp chúng cháu thoát khỏi chiến tranh”, cô bé nói.

Cùng ngày, trong một chia sẻ trên Twitter, ông Erdogan viết: “Hôm nay tôi rất vui khi gặp Bana và gia đình cô bé tại Dinh Tổng thống. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn sát cánh với người dân Syria”.

Tổng thống Erdogan trìu mến ôm bé Bana vào lòng.

Được biết, kể từ tháng 9, bé Bana Alabed với sự giúp đỡ của mẹ là bà Fatemah đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc sống trong chiến tranh ở thành phố Aleppo, Syria bằng tiếng Anh trên mạng xã hội Twitter.

Nhiều người hoài nghi về việc hai mẹ con bé Bana có thể viết Twitter liên tục khi cuộc chiến đang diễn ra. Tuy nhiên theo bà Fatemah, sở dĩ hai mẹ con bất chấp nguy hiểm để chia sẻ về tình hình chiến sự ở Aleppo vì bà muốn cộng đồng quốc tế biết về việc có bao nhiêu trẻ em Syria bị ném bom và những thứ khác liên quan đến cuộc chiến tại Aleppo.

Trong phần giới thiệu trên Twitter, Bana viết: “Xin chào, con là Bana. Con là một bé gái 7 tuổi. Con và mẹ đang tweet trực tiếp từ phía đông Aleppo. Tài khoản này do mẹ con quản lý”.

Ngày 28/11, bé gái Bana Alabed viết lên Twitter của mình rằng “Bây giờ con và các em không còn nhà nữa. Con bị thương nhẹ. Từ hôm qua đến giờ con không ngủ được chút nào. Con muốn sống, con không muốn chết”.

Bức hình ngôi nhà của cô bé bị phá hủy do chiến tranh. "Con rất buồn nhưng con hạnh phúc vì mình còn sống", cô bé viết trên Twitter @AlabedBana.

Bà Fatemah sau đó viết thêm: “Tin nhắn cuối cùng – đang bị không kích dữ dội, không thể sống sót được nữa. Khi chúng tôi chết, hãy tiếp tục nói chuyện với 200.000 người còn mắc kẹt bên trong thành phố. Tạm biệt!”.

Đến đầu tháng 12 vừa qua tài khoản của cô bé bị xóa khiến những người theo dõi lo lắng, tuy nhiên sau đó tài khoản này đã cập nhật trở lại với nội dung: “Đang bị tấn công. Không có nơi nào để đi, từng phút giống như là cái chết vậy. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Tạm biệt #Aleppo

Đến ngày 18/12, thần may mắn đã mỉm cười khi cô bé và mẹ thoát khỏi Aleppo. Chia sẻ với hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Bana nói: “Chúng con phải hứng chịu các đợt bom đạn kéo dài không ngớt. Nhà cửa bị chôn vùi nên mọi người phải chạy trốn để thoát khỏi cảnh bị tiêu diệt. Cảm ơn tất cả vì đã hỏi thăm con”.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tong-thong-erdogan-gap-mat-be-gai-7-tuoi-viet-twitter-ve-tham-canh-o-syria-d32125.html