Tổng thống Mỹ Donald Trump: Ưu tiên cao nhất là nước Mỹ, nước Mỹ là trên hết

Trong diễn văn nhậm chức,Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Từ ngày hôm nay, sẽ chỉ có ưu tiên cao nhất là nước Mỹ, nước Mỹ là trên hết"

Ông Donald Trump đọc lời tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ với sự hướng dẫn của thẩm phán Clarence Thomas. Bên cạnh ông là bà Melania (người cầm hai cuốn Kinh thánh trong lúc chồng bà thực hiện nghi thức thiêng liêng) và con trai Barron. Ảnh:Reuters

Trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Donald Trump gửi lời cảm ơn đến cựu Tổng thống Barack Obama vì đã hết mình hợp tác trong tiến trình chuyển giao quyền lực. Ông Donald Trump cho biết ông xem đó là một hành động “tuyệt đẹp” của người tiền nhiệm.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “Ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là một sự chuyển giao quyền lực giữa hai đảng phái… mà còn là sự chuyển giao quyền lực từ thủ đô Washington DC trở lại cho quý vị, những người dân của nước Mỹ”.

“Chúng ta, những công dân Hoa Kỳ, giờ đây đã cùng tham dự vào một nỗ lực toàn quốc to lớn để gầy dựng lại đất nước và thực hiện lời hứa của nó với nhân dân. Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định vận mệnh của nước Mỹ và của toàn thế giới trong suốt nhiều, nhiều năm nữa,” tân Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu.

"Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn với từng hơi thở trong mình và sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng. Nước Mỹ sẽ lại chiến thắng và chiến thắng vang dội chưa từng thấy"

“Ngày 20 tháng 1 năm 2017 sẽ được nhớ đến như ngày người dân một lần nữa giành lại quyền làm chủ của mình. Những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên trong đất nước này sẽ không còn bị quên lãng nữa. Tiếng nói của quý vị giờ đây đã được lắng nghe.”

"Chúng ta sẽ giúp các quốc gia khác giàu có, thịnh vượng nhờ sức mạnh cũng như sự tự tin của đất nước chúng ta", ông nhấn mạnh.

Nhưng ông Trump nhấn mạnh thông điệp đã từng được đề cập xuyên suốt chiến dịch tranh cử: “Từ ngày hôm nay, sẽ chỉ có ưu tiên cao nhất là nước Mỹ, nước Mỹ là trên hết”

Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ mạnh mẽ trở lại. Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ giàu có trở lại. Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ tự hào trở lại. Và đúng vậy, cùng nhau, chúng ta sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại,” ông Trump kết thúc bài diễn văn hùng hồn trong tràng pháo tay của những người tham dự buổi lễ.

Sau bài diễn văn nhậm chức kéo dài khoảng 20 phút, giọng ca soprano 16 tuổi Jackie Evancho cử hành quốc ca Mỹ.
Sau tiết mục văn nghệ của ca đoàn Mormon Tabernacle Choir, Tổng thống đắc cử Donald Trump được thẩm phán John Roberts, Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hướng dẫn tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Donald Trump tay trái đặt lên hai cuốn Kinh thánh, tay phải giơ lên đọc lời tuyên thệ theo sự hướng dẫn của thẩm phán Clarence Thomas. Photo: Reuters

Trên khán đài, ông Trump tay trái đặt lên hai cuốn Kinh thánh, một cuốn từng được Tổng thống Abraham Lincoln sử dụng và cuốn còn lại do mẹ ông tặng khi ông học xong giáo lý vào năm 1955, tay phải giơ lên đọc lời tuyên thệ theo sự hướng dẫn của thẩm phán John Roberts.

“Tôi, Donald John Trump, trịnh trọng tuyên thệ hoàn thành đầy đủ các chức trách của Tổng thống Hoa Kỳ, và bằng tất cả khả năng của mình gìn giữ, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.”

Đây là câu mà tất cả các Tổng thống Mỹ đã đọc khi tuyên thệ, từ thời George Washington vào năm 1789.
Ông Mike Pence được thẩm phán Clarence Thomas của Tòa án Tối cao tiến hành nghi lễ nhậm chức Phó tổng thống Mỹ.

Ông Mike Pence tuyên thệ nhậm chức Phó tổng thống Mỹ - Ảnh: CNN

Nếu như Hiến pháp Mỹ quy định chi tiết đến từng câu chữ cho lời tuyên thệ của Tổng thống, thì đối với Phó tổng thống chỉ yêu cầu chung chung là phải tuyên thệ trung thành với bản Hiến pháp.
Ông Mike Pence tuyên thệ: “Tôi, Michael Richard Pence, trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ trước mọi thế lực thù địch, trong nước hay ngoài nước; rằng tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng và trung thành với bản hiến pháp; rằng tôi chấp nhận sự ràng buộc này một cách tự do, không hoài nghi hay nhằm mục đích né tránh; và rằng tôi sẽ thực thi trọng trách của chức vụ mình sắp nhận lãnh một cách tốt đẹp và trung thành.”

Sau phần nghi lễ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence cùng hai vị phu nhân trở vào tòa nhà Quốc hội để dùng bữa trưa đầu tiên trên cương vị mới cùng với các khách mời là thành viên Nội các mới, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, và các chính trị gia chủ chốt trong Quốc hội.

Địa điểm tổ chức bữa trưa tại sảnh trưng bày tượng những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ.

Trước khi ngồi vào bàn tiệc, tân Tổng thống Donald Trump đã “khai bút” ký những pháp lệnh đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ, trong đó có quyết định đề cử các thành viên Nội các mới lên Thượng viện và một quyết định công bố Ngày toàn quốc yêu nước.

Theo tờ Guardian, mỗi lần ký xong một quyết định đề cử, ông Trump lại nhận xét về ứng viên của chức vụ đó và ngẫu hứng… tặng luôn cây bút vừa dùng để ký cho các nghị sĩ đứng xem. Các nghị sĩ cũng bàn luận sôi nổi xem ai sẽ được lấy cây bút nào làm kỷ niệm.

Sau bữa trưa là phần diễu hành của tân Tổng thống và Phó tổng thống trên đại lộ Pennsylvania nối từ tòa nhà Quốc hội đến Nhà Trắng, một truyền thống đã có từ thời Tổng thống Thomas Jefferson năm 1801, và là một trong những điểm nhấn của lễ nhậm chức thu hút rất đông người dân đứng xem hai bên đường cũng như khán giả theo dõi qua truyền hình.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-my-donald-trump-uu-tien-cao-nhat-la-nuoc-my-nuoc-my-la-tren-het-54707.html