Tổng thống Obama dạo phố, uống nước dừa ở Lào

Sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại Hàng Châu (Trung Quốc), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thăm Lào. Tại đây, Obama thoải mái uống nước dừa và vui vẻ giao lưu với người dân trên đường phố Luang Prabang.

Sáng 7/9, Tổng thống Obama bay từ thủ đô Vientiane, Lào, tới Luang Prabang và đến thăm ngôi chùa Wat Xieng Thong được xây dựng từ thế kỷ 16 hay còn được gọi là “Ngôi chùa của Thành phố Vàng

Obama đang chiêm ngưỡng hình tượng rắn Naga, xuất hiện rất nhiều trong các ngôi chùa ở xứ sở triệu voi.

Tổng thống Mỹ là người thích tìm hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống.

Tổng thống Obama đang nghe thuyết minh về các nạn nhân bị mất tay, chân vì bom còn sót lại từ thời chiến. Obama cam kết dành 90 triệu USD giúp Lào dọn sạch số bom còn sót lại.

Obama chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhà sư tại chùa Wat Xieng Thong trước khi đến một cửa hàng mua quà lưu niệm cho 2 cô con gái cưng.

Tổng thống Obama mang lại giày trước khi rời chùa

Obama bắt tay người dân địa phương nơi đây

Ông ghé vào một quán nước dừa bên đường để mua nước dừa uống

Obama thảnh thơi thưởng thức trong thời gian tham quan dọc bờ sông Mekong ở Luang Prabang.

Ông chắp tay chào theo kiểu truyền thống của Lào khi gặp gỡ người dân địa phương.

Tổng thống Obama và Đại sứ Mỹ tại Lào Daniel Clune thưởng thức nước dừa khi tản bộ bên bờ sông Mekong.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm tới thăm Lào.

Video Tổng thống Obama thoải mái uống nước dừa, dạo phố ở Lào:

Hà Anh (Dịch từ Dailymail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-quoc-te/tong-thong-obama-dao-pho-uong-nuoc-dua-o-lao-c5a444946.html