Top sự thật giờ mới tiết lộ về cái chết

Dưới đây là một số sự thật về cái chết khiến không ít người rùng mình ớn lạnh.

Theo ước tính, khoảng 108 tỷ người đã sống trên Trái đất từ trước cho đến nay. Tuy nhiên, khoảng 93,5% dân số đã chết và hiện chỉ còn khoảng 7 tỷ dân sống ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một sự thật về cái chết khiến nhiều người giật mình.

Những người mắc hội chứng Cotard hay còn gọi "xác di động" tin rằng bản thân đã chết và mục ruỗng. Thậm chí, một số trường hợp người bệnh không cảm thấy tay chân hoạt động, tìm cách tự tử hoặc tuyệt thực đến khi chết vì nghĩ họ không cần ăn nữa.

Nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với tầng lớp thanh niên ở các nước phát triển là tai nạn ô tô.

Theo kết quả một cuộc khảo sát, mỗi năm có 8 người trong số 1.000 người tử vong.

Mỗi năm có khoảng 55,3 triệu người tử vong. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 150.000 người chết.

Trong số khoảng 55,3 triệu người tử vong mỗi năm, khoảng 9,5 triệu người chết là ở Trung Quốc

Khoảng 1/2 dân số Anh tin rằng tồn tại một thế giới khác sau khi con người chết.

Sự co cứng (Rigor Mortis) là hiện tượng xác chết cứng lại. Sau khi qua đời, cơ thể không thể phá vỡ những liên kết làm co cơ dẫn đến sự co cứng vĩnh viễn. Thông thường, sự co cứng diễn ra từ 1 - 3 giờ sau khi con người qua đời và ở trạng thái cứng hoàn toàn sau 24 - 36 giờ.

Hiện tượng hạ thân nhiệt (Algor Mortis) của cơ thể sau khi qua đời xảy ra khi nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ cơ thể tại thời điểm chết. Thông thường, tử thi sẽ trở nên lạnh hoàn toàn sau khoảng 24 giờ.

Sau khi qua đời, móng tay và móng chân của người chết không dài thêm. Tuy nhiên, nhiều người nhìn thấy chúng dường như vẫn dài thêm ngay cả khi người đó đã qua đời. Nguyên nhân là do sau khi chết, cơ thể con người bị mất nước, làm da nhăn nheo và co rúm lại, làm lộ ra phần tóc và móng chân móng tay ăn sâu vào da, nên trông chúng dài ra so với trước khi chết.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/top-su-that-gio-moi-tiet-lo-ve-cai-chet-858693.html