Torres đến Trung Quốc, hưởng lương cao nhất thế giới?

Ở tuổi 33 và đã qua thời kỳ đỉnh cao từ rất lâu, Fernando Torres khó lòng được Atletico Madrid giữ lại. Và Trung Quốc có thể là điểm đến tiếp theo của “El Nino”.

El Nino - Khi đôi chân đã mỏi

Trong sự sa sút chung của Atletico Madrid, Fernando Torres vốn đã cùn mòn lại càng gây thất vọng. Từ đầu mùa 2016/17, cựu tiền đạo Chelsea chỉ mới ghi được 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân.

Torres không còn đáp ứng được yêu cầu chơi bóng đỉnh cao

Từ nhiều thông số, trang thống kê Whoscored.com đánh giá khá thấp màn trình diễn của Torres. Anh bị chấm 6,53 điểm, xếp thứ 19 và chỉ khá hơn 2 đồng đội khác là Tiago và Partey.

Thực ra, nếu xét trên khía cạnh hiệu quả thì “El Nino” không quá tệ. Cứ 123 phút, anh lại tham gia vào một bàn thắng của Atletico. Phong độ của Torres cũng đang cải thiện khi từ đầu tháng 2 đến nay, anh đã ghi tới 4 bàn.

Vấn đề ở chỗ, gánh nặng tuổi tác khiến cho khả năng chơi bóng linh hoạt của anh hạn chế đáng kể. Trong lối chơi pressing toàn mặt sân mà HLV Simeone xây dựng cho đội bóng nửa đỏ-trắng Madrid, Torres khó lòng đáp ứng bởi nền tảng thể lực không còn dồi dào.

Mới đây, Torres dính chấn thương kinh hoàng sau pha va chạm với Alex Bergantinos của Deportivo. Chân sút của Atletico được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thật may, tình hình không quá nghiêm trọng. Dù vậy, chấn thương ấy cũng là dấu hiệu báo rằng thời gian của anh đã dần tới hạn.

Do đó, chuyến hành hương về Vicente Calderon của “El Nino” nhiều khả năng sẽ kết thúc sau mùa giải này. Trong bản hợp đồng 1 năm mà hai bên ký kết mùa trước có điều khoản quy định rất rõ ràng về thành tích của Torres trong mùa này sẽ ảnh hưởng đến quyết định có gia hạn hay không. Và khả năng rất lớn là Simeone sẽ để anh ra đi theo dạng tự do.

Torres đại chiến Tevez ở Thượng Hải?

Fernando Torres gần như sở hữu mọi danh hiệu cao quý nhất ở cả cấp độ CLB lẫn ĐT. Anh 2 lần vô địch Euro, xen lẫn là chức vô địch thế giới năm 2010. Ở Chelea, “El Nino” là nhân tố trong đội hình vô địch Champions League 2011/12, và 1 năm sau là Europa League. Không cầu thủ nào đang chơi bóng ở Trung Quốc sở hữu bảng vàng thành tích chói lọi đến thế.

Với bộ sưu tập danh hiệu đáng giá cùng danh tiếng nhờ những năm chơi bóng đỉnh cao, thương hiệu của Torres là cục nam châm thu hút các đại gia Trung Quốc. Jiangsu Suning - đội bóng sở hữu Ramires - người đồng đội cũ từng sát cánh với Torres ở Chelsea, đang liên hệ với chân sút người Tây Ban Nha. Nhưng Shanghai SIPG - nơi một cựu cầu thủ Chelsea khác là Oscar đang thi đấu, mới giành pole trong cuộc đua này.

Torres có thể tái hợp Oscar ở Shanghai SIPG

Shanghai SIPG muốn biến Torres trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới trong bản hợp đồng 3 năm. Tại đây Torres sẽ tái ngộ với ông thầy cũ Villas-Boas, đá cặp với Hulk, Oscar nơi hàng công.

Shanghai SIPG lên kế hoạch xây dựng Torres trở thành biểu tượng của đội bóng, vượt qua Carlos Tevez của đại kình địch cùng thành phố là Shanghai Shenhua. Bởi vậy nếu đồng ý đến Trung Quốc, Torres có thể hưởng lương hơn 650.000 bảng/tuần, vượt qua cả những siêu sao như Messi hay Ronaldo.

Shanghai SIPG thuộc biên chế tập đoàn Shanghai International Port Group (SIPG) - tập đoàn độc quyền khai thác tất cả các thiết bị công cộng tại cảng Thượng Hải. Ông chủ tập đoàn này, Chen Xuyuan, là người có mối quan hệ mật thiết với giới chính trị gia và có tiềm lực tài chính cũng như ảnh hưởng sâu rộng. Nhờ sự đầu tư của giới chủ, Shanghai SIPG vươn lên trở thành một đại gia của làng bóng đá Trung Quốc, hiện đang dẫn đầu giải Chinese Super League.

Cầu thủ đang hưởng lương cao nhất tại Shanghai SIPG là Oscar. Kể từ khi gia nhập đội bóng Trung Quốc, Oscar nhận mức đãi ngộ 400.000 bảng/tuần. Đồng hương của Oscar là Hulk cũng hưởng 317.000 bảng/tuần. HLV Villas-Boas cũng đang hưởng lương 11 triệu bảng/năm, tức 230.000 bảng/tuần tại đây.

Tiến Long

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/torres-den-trung-quoc-huong-luong-cao-nhat-the-gioi-c9a513208.html