Torres và Gameiro rực sáng, Atletico ghi 4 bàn ở sân khách

Saul lập siêu phẩm, Griezmann, Gameiro và Torres mỗi người 1 bàn giúp Atletico đại thắng Leverkusen tại lượt đi vòng 1/8 Champions League ngay ở sân đối thủ.

Đội hình ra sân của Leverkusen trong cuộc tiếp đón Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League có 3 điểm đặc biệt: độ tuổi trung bình trẻ nhất tại Champions League mùa này (23,8 tuổi); có 4 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và có 7 cầu thủ tập luyện tại đội bóng trước năm 21 tuổi.

Tập thể Leverkusen trẻ trung đã được trải nghiệm đẳng cấp của Atletico từ khá sớm. Phút 17, Saul Niguez vẽ đường cong tuyệt mỹ, mở tỷ số cho đội khách. Trước đó, anh dẫn bóng bên cánh trái, lao thẳng vùng cấm rồi đột ngột rẽ ngang và tung cú đá bằng mu lai má chân trái. Một siêu phẩm được ghi theo kiểu Robben.

Kéo toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương, chủ nhà phải trả giá không lâu sau bàn thua đầu. Phút 25, Dragovic mắc sai lầm khi phá bóng, "kiến tạo" cho Kevin Gameiro mở đợt phản công thần tốc. Trong thế 1 chọi 2, tiền đạo người Pháp giữ bóng khéo léo chờ đồng đội lên tiếp ứng. Khi Griezmann có mặt trong vùng cấm, Gameiro nhả lại cho đồng hương dứt điểm đập xà ngang nảy vào lưới. Theo thống kê của Opta Jose (Tây Ban Nha), tất cả 7 đường kiến tạo của Gameiro đều dành cho Griezmann.

Với bàn thắng này, Griezmann chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Atletico Madrid tại C1/Champions League với 13 bàn.

Ngay đầu hiệp hai, Leverkusen có bàn thắng thu ngắn khoảng cách. Phút 48, bên cánh phải, Henrichs căng ngang cho Karim Bellarabi dứt điểm một chạm tung lưới đội khách. 8 cầu thủ Atletico đứng ở vùng cấm địa đã bất lực trong việc ngăn cản đối thủ ghi bàn.

Một đêm ác mộng của hậu vệ Aleksandar Dragovic bên phía Leverkusen. Phút 58, chàng cầu thủ người Áo kéo tay Gameiro trong vùng cấm và trọng tài thổi cho đại diện thành Madrid quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Gameiro không phụ sự tín nhiệm của đồng đội để có bàn thắng thứ tư sau 2 trận đấu chỉ trong vài ngày. Hồi cuối tuần, anh lập hat-trick trong 5 phút ở La Liga.

Thi đấu cực bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cố trứ danh của Atletico nhưng Leverkusen bất ngờ có bàn thắng nhờ đối thủ phản lưới nhà. Phút 68, sau quả tạt của Julian Brandt, thủ môn Miguel Moya đẩy bóng trúng chân hậu vệ Stefan Savic bay vào lưới nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Leverkusen.

Bàn thắng may mắn tiếp thêm nhiều sức mạnh tinh thần cho Leverkusen. Đội bóng nước Đức tràn lên tấn công đầy hứng khởi. Atletico bị đẩy lùi sâu về sân nhà.

Phút 81, Leverkusen mất đi cơ hội không thể tốt hơn để có tỷ số hòa 3-3. Chicharito xoay sở dứt điểm cận thành, bóng đã vượt qua thủ môn Moya nhưng lại bị Felipe Luis phá ngay trước vạch vôi. Nhiều cầu thủ chủ nhà ôm đầu tiếc nuối sau tình huống này.

Vào lúc quyết tâm nhất, Leverkusen lại phải nhận bàn thua. Đọc ý đồ chuyền bóng rất tốt của đồng đội, trong tư thế thoải mái Fernando Torres đã có pha đánh đầu đập đất chính xác, ấn định tỷ số 4-2 cho Atletico.

Theo thống kê, đây mới là lần thứ hai Atletico ghi được 4 bàn trên sân khách ở Champions League.

Thua 4 bàn ngay trên sân nhà, cánh cửa đi tiếp đã khép tương đối chặt với đại diện nước Đức.

Đội hình ra sân của hai CLB.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/torres-va-gameiro-ruc-sang-atletico-ghi-4-ban-o-san-khach-post722638.html