Tottenham 2-0 Chelsea: Xứng danh anh hùng

Mạch trận thắng của Chelsea cuối cùng cũng phải dừng lại ở con số 13 sau chuyến hành quân tới White Hart Lane trước Tottenham, đội bóng mang "sứ mệnh" giải cứu Ngoại hạng Anh trong 2 mùa gần đây.

Mùa giải trước, chính đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino là đội duy nhất có đủ khả năng khiến Leicester City không vô địch Premier League quá sớm. Bước sang mùa này, dù những "đại gia" khác như Man Utd, Liverpool hay Arsenal lấy lại được sức mạnh của mình, nhưng vẫn là Tottenham mang trọng trách làm cho Ngoại hạng Anh trở nên đỡ nhàm chán. Đầu tiên đó là việc chặn đứng mạch 6 trận khởi đầu toàn thắng của Man City - Pep Guardiola, và đêm qua là chặn đứng chuỗi trận 13 trận thắng chẻ tre liên tiếp của Chelsea - Antonio Conte.

Cũng giống như trận thắng Man City hôm 2/10, với một lối chơi áp sát và phá hỏng hoàn toàn ý đồ chiến thuật của đối phương, sau 90 phút tại White Hart Lane, Spurs đã quật ngã Chelsea với tỷ số tương tự 2-0. Ở trận đấu này, tiền vệ Dele Alli là ngôi sao sáng nhất của Tottenham khi anh ghi cả 2 bàn bằng những pha đánh đầu, qua đó đòi lại món nợ trận thua ngược 1-2 tại Stamford Bridge ở lượt đi hồi tháng 12. Quan trọng hơn, với 3 điểm có được, Tottenham không chỉ đẩy Arsenal khỏi Top 4 mà họ còn vượt lên trên Man City để xếp thứ 3 với 42 điểm.

Đúng như dự đoán, bước vào trận đấu này, HLV Mauricio Pochettino có kế hoạch đối chọi với sơ đồ 3-4-3 của Antonio Conte khi bố trí 3 trung vệ Eric Dier, Alderweireld, Vertonghen, để đẩy cặp hậu vệ cánh Kyle Walker - Danny Rose đá cao như những tiền vệ nhằm đánh chặn từ xa bên cạnh những cầu thủ cơ động như Wanyama, Dembele, Eriksen và Dele Alli, trong khi Harry Kane vẫn đóng vai trò trung phong cắm duy nhất. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Conte vẫn tung ra sân bộ khung quen thuộc với bộ ba Hazard, Costa và Pedro trên hàng công, bộ tứ tiền vệ vẫn là Marcos Alonso, Nemanja Matic, N'Golo Kante và Victor Moses.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ khá nhanh với những pha áp sát liên tục từ cả hai đội. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Chelsea. Phút thứ 5, cú phất bóng của Matic đã tạo điều kiện cho Hazard băng xuống trống trải. Dù vậy, pha dứt điểm bằng chân trái của tiền vệ người Bỉ lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong những phút sau đó, kịch bản diễn ra "theo ý muốn của Chelsea". Họ chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho Tottenham để áp dụng lối chơi phản công quen thuộc.

Ở thế trận ấy, hai đội không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.Tình huống đáng kể nhất là pha đánh đầu của Eric Dier ở phút 39 từ tình huống cố định. Dù vậy, Courtois đã phản xạ kịp thời.

Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì Tottenham bất ngờ có bàn mở tỷ số. Sau pha treo bóng cực chuẩn của Eriksen, Dele Alli thoải mái đánh đầu tung lưới Chelsea. Hàng thủ Chelsea đã mắc lỗi trong tình huống này khi "bỏ quên" tiền vệ trẻ của Spurs.

Sau bàn thua này, Chelsea đẩy cao nhịp độ trong những phút đầu hiệp 2 hòng tìm kiếm bàn thắng. Phút 47, Diego Costa đã tung ra cú dứt điểm hóc hiểm ngoài vòng cấm, buộc thủ thành Lloris nhoài hết người cản phá. Hay sau đó là 2 tình huống ngã trong vòng cấm của Victor Moses nhưng trọng tài Martin Atkinson bỏ qua.

Lúc này, chính Tottenham dùng chính "đòn" phòng ngự phản công mà Chelsea hay dùng để "kết liễu" đối thủ. Và đến phút 54, khi mà đội khách đang hừng hực khí thế tìm bàn gỡ, Spurs đã có pha phản công sắc nét. Tiếp tục là Eriksen với đường tạt bóng cực kỳ chính xác để Dele Alli lần thứ 2 đánh đầu tung lưới thủ thành Courtois. Tottenham vượt lên dẫn Chelsea 2-0. Đây đã là cú đúp thứ 3 liên tiếp của tiền vệ trẻ này tại Ngoại hạng Anh, nâng tổng số bàn mùa này tại giải quốc nội lên con số 10. Dele Alli đang có đóng góp ngày càng lớn với Tottenham, nhưng đúng như phát biểu trước trận đấu của HLV Antonio Conte, chính Victor Wanyama mới là cầu thủ giữ vai trò quan trọng nhất Spurs ở mùa giải này, và quả thực tân binh người Kenya đã có trận đấu tuyệt hay, chia cắt hoàn toàn tuyến giữa của Chelsea.

Bị dẫn 2 bàn, Chelsea không còn gì để mất, họ dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay cả khi HLV Antonio Conte đã chơi canh bạc tất tay khi khi tung Willian vào sân thay Marcos Alonso, rồi sau đó, lần lượt Fabregas và Michy Batshuayi được tung vào sân hòng thay đổi tình hình, nhưng Chelsea đã lần đầu không thể chọc thủng lưới đối phương kể từ trận thua 0-3 trước Arsenal hồi tháng 9, và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 chung cuộc.

Chấm dứt mạch 13 trận thắng liên tiếp, Chelsea vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 49 điểm sau 20 trận, hơn đội xếp thứ 2 Liverpool 5 điểm. Trong khi đó, Tottenham không chỉ đẩy Arsenal khỏi Top 4 mà còn vượt lên trên Man City để xếp thứ 3 với 42 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris 6.5; Dier 7, Alderweireld 7.5, Vertonghen 7; Walker 7, Wanyama 7, Dembele 7.5 (Winks 74, 6), Rose 7.5; Eriksen 8, Kane 6.5 (Son 90), Alli 8.5 (Sissoko 86, 6)
Dự bị: Son, Vorm, Trippier, Wimmer, Davies
Ghi bàn: Alli 45' 54'

CHELSEA (3-4-3): Courtois 6; Azpilicueta 6, Luiz 6.5, Cahill 6; Moses 5.5 (Batshauyi 85, 6), Kante 6.5 (Fabregas 79, 6), Matic 6.5, Alonso 5.5 (Willian 65, 6); Pedro 6, Costa 6, Hazard 6.5
Dự bị: Begovic, Ivanovic, Zouma, Chalobah

Châu Phong

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/tottenham-20-chelsea-xung-danh-anh-hung-171-222036.html