Tottenham 2-1 Man United: Xong nhiệm vụ!

Tottenham đã nhẹ nhàng đánh bại Man Utd 2-1 trên sân nhà White Hart Lane trong trận cầu mà cả hai đội đã thi đấu như với tinh thần nhạt nhòa như 1 trận giao hữu thủ tục.

Man United thua bạc nhược trên sân Tottenham

Bước vào trận đấu muộn vòng 37 Ngoại hạng Anh, cả Tottenham và Man United đều không có nhiều động lực thi đấu, bởi Chelsea với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Brom đã chính thức đăng quang khiến Spurs chấm dứt cơ hội vô địch, trong khi HLV Jose Mourinho đã thẳng thừng tuyên bố mục tiêu vào Top 4 Premier League đã không còn với Quỷ đỏ sau trận thua Arsenal.

Chính vì vậy, cho dù thiếu hàng loạt trụ cột do chấn thương, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn cho nhiều cầu thủ quan trọng khác như Rashford, Mkhitaryan hay Antonio Valencia, Ander Herrera được nghỉ ngơi, trong khi Fellaini bị treo giò, còn Paul Pogba trở về Pháp chịu tang cho. Trong khi đó, Tottenham với mục tiêu kéo dài mạch thắng trên sân nhà để đảm bảo giành ngôi Á quâ đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất.

Victor Wanyama sớm đưa đội nhà vươn lên dẫn bàn

Cho dù không còn cơ hội vô địch nhưng Tottenham vẫn quyết thắng trận này vì đây là lần cuối cùng họ chơi bóng ở White Hart Lane trước khi "mái nhà" của họ được nâng cấp trong mùa hè này. Quyết tâm của "Gà trống" được hiện thực hóa ngay từ phút thứ 6 với cú đánh đầu trái phá của Victor Wanyama.

Có bàn thắng sớm, Tottenham càng đá càng hưng phấn. Họ làm chủ cuộc chơi và dồn ép đối thủ, trong khi Man Utd với một hàng công lạ lẫm gồm Martial, Rooney, Mata, Lingard đã không thể gây sức ép lên đội bóng áo trắng. Kết quả, nếu trong hiệp 1 De Gea không thi đấu xuất sắc, Man Utd có lẽ đã phải nhận thêm bàn thua.

Harry Kane nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2

Tuy vậy, tài năng của De Gea là chưa đủ để khỏa lấp sự yếu kém nơi hàng phòng ngự. Ngay đầu hiệp 2, Tottenham tiếp tục cón đòn đánh phủ đầu thành công ở phút 48. Lần này Harry Kane không cho De Gea cơ hội cản phá với cú sút rất nhanh ở cự ly gần.

Bị dẫn 2 bàn, lúc này HLV Jose Mourinho mới buộc phải tung Herrera và Mkhitaryan vào sân nhằm thay đổi tình hình, Man Utd bắt đầu tấn công nhiều hơn. Cho dù khá quyết tâm nhưng lối chơi của Quỷ đỏ vẫn bế tắc. Thế nhưng họ vẫn có được 1 bàn gỡ nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Martial. Bên cánh trái, tiền đạo người Pháp khéo léo loại bỏ các hậu vệ Tottenham trước khi căng ngang cho Wayne Rooney ghi bàn ở phút 71.

Wayne Rooney ghi bàn danh dự cho MU

Cuối trận, HLV Mourinho tung nốt Rashford vào sân nhằm kiếm 1 trận hòa. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ này đã bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc ở cuối trận và Man United đành chấp nhận thua cuộc 1-2 trong trận "thủ tục" ở White Hart Lane.

Với kết quả này, Tottenham đã chia tay White Hart Lane bằng 1 chiến thắng và lập kỷ lục bất bại trên sân nhà trong suốt mùa giải. Ngoài ra, họ cũng chắc chắn giành ngôi Á quân mùa giải này. Trong khi đó, Man Utd cũng chính thức hết cơ hội lọt vào top 4 Premier League và họ cần tập trung toàn lực cho trận chung kết Europa League với Ajax nếu muốn tham dự Champions League mùa tới.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris 6.5; Trippier 6.5 (Walker 82mins 6), Alderweireld 6.5, Vertonghen 6.5, Davies 6.5; Dier 7, Wanyama 7.5; Eriksen 7 (Nkoudou 90mins 6), Alli 7, Son 6.5 (Dembele 71mins 6 ); Kane 7
Ghi bàn: Wanyama 6, Kane 49

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea 8; Bailly 6, Smalling 5.5, Jones 6.5, Blind 6; Carrick 6, Tuanzebe 6 (Herrera 60mins 6); Lingard 6 (Mkhitaryan 60mins 6), Mata 6 (Rashford 78mins 6), Rooney 6.5; Martial 6.5.
Ghi bàn: Rooney 71

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/tottenham-21-man-united-xong-nhiem-vu-171-240649.html