TP HCM: Một doanh nghiệp biến đất cây xanh thành… ki-ốt cho thuê?

Những tưởng công ty có việc làm đầy nhân văn là xây dựng chòi nghỉ cho công nhân trong khu công nghiệp, nhưng khi những công trình đó chưa kịp xây xong thì đã có người tới thuê làm ki-ốt bán cây cảnh.

TANIMEX xây dựng hàng chục căn chòi nghỉ hay ki-ốt cho thuê?

Xin xây chòi nghỉ…

Xuất phát từ nội dung xin phép xây dựng đầy ý nghĩa nhân văn của Cty Cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (TANIMEX), ngày 17/8/2016, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp (Hepza) TP HCM đã cấp giấy phép cho TANIMEX xây dựng 20 chòi nghỉ (thực chất là 40 chòi vì mỗi chòi được ngăn cách bằng 1 bức tường và đều có 2 nhà vệ sinh) nhằm phục vụ công nhân có chỗ nghỉ ngơi.

Vậy nhưng, gần đây, người dân đi qua đường CN1 của KCN Tân Bình (nằm tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) bức xúc khi chứng kiến quãng đường khoảng 500m (từ CN10 đến CN13) mọc lên rất nhiều công trình nhếch nhác. Các công trình này được xây dựng nền bê tông, tường gạch, khung sắt, mái tôn. Diện tích mỗi công trình khoảng 30m2 và được chia ra thành hai căn, ở phía sau có hai nhà vệ sinh chụm lưng lại với nhau.

Được xây dựng từ khoảng tháng 8/2016, đến nay đã có khoảng 1/2 số công trình hoàn thành về khung sắt, một số đã được lợp mái tôn. Hiện đã có nhiều căn được người dân thuê để bán cây cảnh. Một số người còn mang cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như quần áo, chăn màn đến ở nhằm chăm sóc, trông coi cửa hàng.

Người dân cho rằng việc xây dựng này là sai quy định. “Đây có thể là đất bảo vệ hành lang đường thủy bởi nó chỉ cách bờ kênh Tham Lương khoảng vài chục mét hoặc cũng có thể là đất cây xanh, chứ không phải là đất xây dựng các chòi nghỉ hoặc các công trình nhằm mục đích kinh doanh. Việc xây dựng các công trình này sẽ gây ảnh hưởng tới việc lưu thông cũng như an ninh trật tư tại tuyến đường này…”, một người dân đặt vấn đề.

… nhưng đem cho thuê để bán hàng

Để rõ hơn vấn đề này, PV đã liên hệ với Cty TANIMEX (chủ đầu tư), nhưng đại diện Cty này chỉ xuống Ban Quản lý KCN Tân Bình để được giải đáp. Chúng tôi thắc mắc vì sao trong giấy phép được cấp là Cty TANIMEX, chứ không phải cho Ban Quản lý KCN thì được giải thích rằng: “Ở dưới Ban được ủy quyền mọi vấn đề liên quan tới việc xây dựng tại KCN”.

Tìm tới Ban Quản lý KCN Tân Bình để tìm hiểu thì được trả lời rằng: “Ban Quản lý KCN không có quyền phát ngôn mà phải lên Cty chủ quản là TANIMEX ở đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình để được giải đáp”.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết đã nắm được vụ việc. Tuy nhiên, việc xây dựng trong KCN thuộc về Hepza. Bên phường chỉ được biết trên tuyến đường CN1 này mới được Hepza cấp cho TANIMEX xây dựng công trình là chòi nghỉ với tổng số là 20 căn. Còn mục đích họ sử dụng thế nào, cấp phép ra sao thì không thuộc thẩm quyền của phường.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Lan Chi - Trưởng phòng Quản lý Xây dựng của Hepza cho biết, đất xây dựng các chòi nghỉ này là đất cây xanh tập trung theo quy hoạch. Do thời gian qua khu vực này nhiều người lén đổ xà bần, rác… nên Cty TANIMEX đề xuất làm công viên cây xanh với diện tích hơn 1,3ha. Trong đó TANIMEX xin phép xây dựng 20 chòi cho công nhân nghỉ ngơi, vừa tạo điều kiện tốt cho công nhân, vừa tạo cảnh quan cho KCN nên BQL đã cấp phép cho TANIMEX. Việc cấp phép này là đúng quy định.

Thắc mắc vì sao xây chòi nghỉ mà không có bàn ghế gì, thay vào đó một số người mang quần áo vào ở và cây cảnh tới đây bán? Tại sao xây dựng công viên cây xanh chỉ có 1,3ha mà có tới 40 nhà vệ sinh (20 nhà cho nam, 20 nhà cho nữ?... Bà Chi cho biết việc cấp phép là đúng, còn mục đích họ sử dụng thế nào thì cần phải xem lại.

Như vậy, liệu Cty TANIMEX có ý tốt khi tạo điều kiện cho công nhân có chỗ nghỉ ngơi hay nhằm mục đích khác? Nếu đúng như ý của TANIMEX thì có lẽ đây là công viên có mật độ nhà vệ sinh dày đặc nhất Việt Nam và trên thế giới, vì trung bình cách khoảng vài chục mét lại có một nhà vệ sinh.

Theo tìm hiểu, hiện mỗi chòi nghỉ rộng khoảng 4m ngang, sâu khoảng 20m2 được người dân thuê với giá 6 triệu đồng để bán cây cảnh. Vậy còn đâu cái gọi là “chòi cho công nhân nghỉ” như khi TANIMEX xin phép Hepza?

Hoàng Quý

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/tp-hcm-mot-doanh-nghiep-bien-dat-cay-xanh-thanh-kiot-cho-thue-309899.html