TP.HCM: Nô nức đêm pháo hoa

(Tin tuc 24h) - Đêm 2.9, hàng chục nghìn người dân TP.HCM đã đổ ra đường vui chơi ngày Tết độc lập. Chúng tôi đã có mặt tại công viên văn hóa Đầm Sen và một khu vực ngoại thành thành phố ghi nhận lại những hình ảnh của đêm hội hoành tráng này.

Đầm Sen chật như… nêm Ở công viên Văn hóa Đầm Sen, từng tốp bạn trẻ, gia đình gần đến thời điểm bắn pháo hoa, họ đến càng đông. Nhiều người cố chen chân để có được vị trí tốt nhất. Có những gia đình còn trải cả những tấm bạt ra quãng trường để ngồi chờ đến giờ bắn pháo bông. Trong lúc chờ đợi màn bắn pháo hoa diễn ra, người thưởng ngoạn tranh thủ chộp những tấm ảnh độc đáo cho người thân. Những đứa trẻ, miệng bi bô tự tin làm dáng trước ống kính để phụ huynh ghi lại hình ảnh ấn tượng trong chuyến đi chơi. Ánh đèn điện sáng trong khu vui chơi sáng choang, dòng người chen chúc càng làm cho không khí của đêm vui chơi vào dịp Lễ nóng hơn mọi ngày. Trên gương mặt mọi người đều biểu hiện sự thoải mái, hạnh phúc sau những ngày dài làm việc căng thẳng của kỳ nghỉ Tết độc lập. Ngoại thành pháo hoa rực rỡ Trong 7 điểm bắn pháo hoa mà thành phố chọn, có khu tái định cư Tân Túc (huyện Bình Chánh), một khu vực ngoại thành của thành phố. Khu Tân Túc cũng như những địa điểm ngoại thành khác như Ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn), Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi)..., là những địa điểm được chọn có chủ ý của lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố khi muốn chia đều niềm vui chung của ngày hội non sông thống nhất đất nước cho mọi người dân. Có mặt tại khu tái định cư Tân Túc, chúng tôi bất ngờ trước sự choáng ngợp khi sự hiện hữu của đông đảo người dân đang tập trung, nô nức chờ đợi màn trình diễn bắn pháo hoa. Nhiều người dân cố tìm cách chen chân đứng chật kín ven đường quốc lộ 1A đoạn từ cầu Bình Điền đến đường dẫn vào khu tái định cư. Ngay phía trên cầu, lực lượng Cảnh sát Giao thông, CA khu vực phối hợp cùng lực lượng dân phòng phải túc trực thường xuyên để điều tiết lưu thông. Thoáng thấy một số người dân định tấp xe ngay phía trên cầu,lực lượng thi hành công vụ đã nhắc nhở nhẹ nhàng, đề nghị họ di chuyển xuống khỏi cầu để tránh tình trạng ùn tắc. Đường dẫn vào khu tái định cư chật như nêm, ngay ngoài đầu đường, phương tiện xe máy bị ùn tắc cục bộ. Buộc hàng loạt các phương tiện phải tự di chuyển ra khu vực xa hơn để kịp thời gian xem bắn pháo bông. Đêm 2.9, cả ngoại thành và nội thành không khí diễn ra trang hòa, vui vẻ và không xảy ra trường hợp tai nạn nào đáng tiếc. Một số hình tại tụ điểm vui chơi của khu du lịch Văn hóa Đầm Sen: Đua nhau làm dáng trước ống kính. 1,2,3 bé nhí nhảnh lên nào. Em tập làm điệu trông rất giống các chị kute. Rực rỡ ánh đèn, sáng cả một góc khu du lịch Đầm Sen về đêm. Dòng người mỗi lúc một đông khi sắp đến thời khắc bắn pháo hoa. Cha của bé vỗ về khi bé hoảng sợ trước trò chơi bơi thuyền trong công viên. Đu quay rợp ánh đèn màu, tàu điện đèn cũng sáng không kém. Trò chơi “Điệu nhảy thần tiên” vừa ra mắt, thu hút khá đông các bạn trẻ chơi thử. Hàng ngàn người “xí chỗ” ngồi chật kín cả bờ hồ – nơi sẽ trình diễn màn bắn pháo bông ấn tượng. Phía xa, một phụ huynh cõng trên cổ đứa bé, tay cầm quả bóng, nhìn bé, cao hơn hẳn mọi người. Xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 luôn túc trực sẵng sàng để đề phòng những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra ở nơi đông người. Người dân trải cả những tấm bạt ra, nằm nghỉ chân và chờ đến thời điểm bắn pháo bông. Càng dần về thời khắc trình diễn màn bắn pháo bông, dòng người đến công viên Đầm Sen hối hả và đông đúc hơn. Và đây là thời khắc những màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời đêm 2/9: Phi Danh (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/tphcm-no-nuc-dem-phao-hoa-c46a321728.html