TP HCM: Thí sinh đạt điểm tối đa 3 môn khối B, ước mơ trở thành bác sĩ

“Em rất vui và có phần bất ngờ với số điểm trên. Như vậy em đã có thể thẳng tiến vào đại học Y dược TPHCM rồi. ”- Đó lời chia sẻ của thí sinh Nguyễn Trung Duy Anh (lớp 12D2, Trường THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM) đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn khối B.

Chiều 6/7, khi chúng tôi đến, căn nhà của bố mẹ Duy Anh tại đường Lê Văn Việt (quận 9 - TPHCM) vẫn còn tràn ngập niềm vui khi biết con mình đạt số điểm tối đa ở 3 môn thuộc khối B trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Duy Anh cho biết: “Sáng nay nghe tin TPHCM công bố điểm thi, em liền mở máy vào trang web của Bộ GD&ĐT rồi của Sở giáo dục để dò thì bất ngờ và sung sướng khi 3 môn Toán, Hóa, Sinh đều đạt điểm 10”.

Nguyễn Trung Duy Anh - thí sinh đạt số điểm tối đa ở 3 môn: Toán, Hóa, Sinh.

Nhớ lại những ngày làm bài thi, Duy Anh chỉ dám hi vọng mức điểm là 27 đối với 3 môn Toán, Hóa, Sinh. “Thi xong là em về nhà dò xem đáp án, nhưng em nghĩ trong quá trình thi khá áp lực nên có thể mắc phải sai sót nào đó chứ không làm chuẩn hết. Nhưng với kết quả này, thực sự làm em bất ngờ.” - Duy Anh chia sẻ.

Ngay khi biết điểm thi, Duy Anh đã gọi ngay cho bố mẹ, chị gái và các cô chú trong gia đình để thông báo tin vui.

Cùng với 3 môn Toán, Hóa, Sinh đạt điểm tối đa, những còn lại Duy Anh cũng đạt số điểm khá tốt : Môn Ngoại ngữ 9,8 điểm; môn Vật lý: 8 điểm và môn Văn đạt 7,5 điểm.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Duy Anh cho biết: “Ngoài việc học ở trường, ở thầy cô thì em đã xây dựng bản thân có thói quen tự học từ hồi cấp 2. Những bài học nào khó nhớ, khó giải thì càng phải để tâm và “nhai đi nhai lại” để nhớ lâu, mỗi khi gặp lại, nó sẽ không làm khó mình”.

Còn đối với những môn không đam mê, không phải sở trường cũng cần phải dành thời gian để học, vì tất cả môn đều có kiến thức bổ trợ cho nhau. Việc một bạn nào đó học đều tất cả môn là rất khó, nhưng cũng không nên “coi thường” một môn nào cả.” – Duy Anh chia sẻ thêm.

Duy anh cho biết: "Em đã làm hồ sơ nộp vào 5 trường có ngành Y tại TP HCM. Nguyện vọng cao nhất em chọn vào ngành Răng- Hàm- Mặt của trường đại học Y dược TPHCM hoặc trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.”

Duy Anh cùng mẹ sửa soạn cho bữa ăn tối.

Nói về lý do chọn tất cả các nguyện vọng đều vào ngành y, Duy Anh vui vẻ nói: “Có lẽ do gen di truyền từ bố mẹ, bởi bố mẹ em đều là bác sĩ. Hiện bố đã về hưu còn mẹ làm tại trường Trung cấp Quân y 3 (thuộc Quân khu 7), còn bà ngoại em trước cũng là một bác sĩ, e cũng có chị gái đang theo học ngành y. Có lẽ vì thế mà em hiểu và trân trọng công việc của bà, bố mẹ càng quyết tâm để sau này trở thành một bác sĩ giỏi”.

Chị Trịnh Thanh Hằng - Chính ủy trường Trung cấp Quân y 3, (thuộc Quân khu 7) không dấu được niềm vui khi biết con mình (Duy Anh) đạt điểm tối đa, Chị cho biết: “Ngay từ hồi cấp 2, Duy Anh đã có ý thức tự học rất cao. Và ý thức đó càng được nhân lên trong môi trường tự học tập trong suốt 3 năm học PTTH. Trước khi còn là giáo viên ngành y, tôi thường dẫn cháu theo, mỗi khi đi hướng dẫn thực tập tôi thấy cháu rất thích thú với nghề này.”, bà Hằng chia sẻ.

Sỹ Đồng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tp-hcm-thi-sinh-dat-diem-toi-da-3-mon-khoi-b-uoc-mo-tro-thanh-bac-si-post231395.info