TP. Hồ Chí Minh: Cướp không được thì đâm!

(CL)- Khoảng 15h15 ngày 5/9, đoạn vòng xoay Bến Thành (tượng đài Trần Nguyên Hãn) quận 1, đã xảy ra một vụ cướp giật táo tợn làm nạn nhân bị thương.

Công an đang lấy thông tin vụ cướp từ nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, anh Võ Trọng Thép (1990) quê ở Gò Công Tây - Tiền Giang đang lưu thông qua đoạn vòng xoay đối diện chợ Bến Thành thì bất ngờ có 2 thanh niên áp sát làm cho chiếc xe máy Dream bị đổ xuống. Ngay lập tức, 2 thanh niên lạ mặt áp sát và giật giỏ xách của nạn nhân. Tuy nhiên, vấp phải sự kháng cự quyết liệt, chúng liền lấy trong túi ra một con dao và tấn công, trong lúc giằng co đã khiến cánh tay phải của nạn nhân bị thương khá nặng. Sau khi nạn nhân gục xuống, hung thủ lên xe tẩu thoát. Nạn nhân sau đó được nhiều người đi đường đưa vào bệnh viện đa khoa Sài Gòn để cấp cứu.

Được biết, anh Thép làm nghề buôn bán tại khu vực chợ Bến Thành, tại thời điểm đó trong chiếc giỏ xách có khoảng 50 triệu đồng. Số tiền này vừa được rút ra từ ngân hàng, đang trên đường về nhà thì gặp cướp.

Hoàng Đức

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Thoisu/2013/9/1CC458D471C315C4/