TP Hồ Chí Minh lọt 'mắt xanh' cuộc thi ảnh của National Geographic

BTC cuộc thi ảnh du lịch năm 2016 của National Geographic tiếp tục công bố những bức ảnh đẹp nhất năm qua trước khi tìm ra giải Nhất vào ngày 27/5 tới.

Bức ảnh chụp quang cảnh TP Hồ Chí Minh nhìn từ tầng 12 của một khách sạn của nhiếp ảnh gia King Fung Wong lọt top ảnh đẹp trong cuộc thi ảnh du lịch 2016 của National Geographic.

Tác giả David Nam chụp được khoảnh khắc đám trẻ đang vui đùa trên nóc 2 đoàn tàu ở nhà ga xe lửa Tongi, Bangladesh.

Tác giả Alison Langevad đã phải chờ đợi rất lâu để bắt được khoảnh khắc đàn trâu đang uống nước để làm dịu cơn khát dưới bầu trời đêm đầy sao ở Nam Phi.

Bức ảnh cá mập tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia Tracey Jennings.

Khung cảnh thần tiên trong một ngày đầy sương mù ở Sonchaux, Thụy Sĩ.

Khi màn đêm buông xuống chợ đêm tại Bangkok, Thái Lan trở nên sống động với màu sắc và ánh sáng. Nhiếp ảnh gia Kajan Madrasmail chụp những quầy hàng từ trên cao.

Khoảnh khắc ấn tượng trong lễ hội bột màu Holi ở Ấn Độ.

Tại khu vực phía đông bắc Pavlodar của Kazakhstan, kỵ binh đang chăn dắt đàn ngựa của họ đến một bãi quây nơi họ sẽ nghỉ đêm ở đó. Họ phải bảo vệ đàn ngựa của mình khỏi kẻ trộm và thú dữ.

Một trong những ảnh chụp ngoạn mục nhất trong cuộc thi tính đến thời điểm hiện tại là hình ảnh đầy mê hoặc của một buổi bình minh tuyệt đẹp ở Tuscany.

Một chú ngựa vằn cô đơn ở giữa một cánh đồng đầy hoa được chụp bởi Yuval Ofek gần Công viên quốc gia Serengeti ở Tanzania.

Hình ảnh được chụp từ trực thăng trên vùng đồng bằng sông tuyệt đẹp ở miền nam Iceland.

Bức ảnh đen trắng ngoạn mục của cầu Cổng Vàng ở Los Angeles, Mỹ.

Quang cảnh sa mạc Pinnacles với những thành đá vôi trong Vườn quốc gia Nambung ở miền Tây Australia được chụp bởi nhiếp ảnh gia Sam Yick.

Trong 7năm qua, tác giả Stefan Forster đặt cho mình mục tiêu khó nhằn, đó là chụp mưa trên sa mạc khô cằn nhất của châu Phi. Năm 2015 ông cuối cùng đã "săn" được mưa trong khung cảnh tuyệt đẹp của công viên Namibrand ngay tại biên giới với công viên quốc gia Namib-Naukluft. Một cơn bão lớn đã đến và mặt trời lặn tạo ra cầu vồng.

Tác giả Manish Mamtani lái xe vào một buổi sáng sớm từ St. Mary Lodge để ngắm bình minh tại hồ Hai Y trong Công viên quốc gia Glacier ở Montana. Không có mây và nước hồ rất phẳng lặng tạo ra một sự phản chiếu hoàn hảo của ánh sáng màu đỏ của núi Sinopah. Khi không có gió vào buổi sáng, những tảng đá đầy màu sắc lộ ra dưới mặt nước.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/tp-ho-chi-minh-lot-mat-xanh-cuoc-thi-anh-cua-national-geographic-513680.vov