TP.Hồ Chí Minh: Trắng đêm xếp hàng xin học mầm non

Đến 12h trưa 11.7, nhiều phụ huynh có con, cháu chuẩn bị vào mầm non vẫn đứng ngồi la liệt trước cổng trường mầm non Sơn Ca (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) để xí chỗ, chờ nộp hồ sơ cho con. Theo thông báo của trường này, thời gian mở cổng tuyển sinh là 13h30 ngày 11.7 nhưng nhiều phụ huynh sợ mất suất nộp hồ sơ nên đã tập trung trước cổng trường từ trước 0h đêm qua.

Theo nhiều phụ huynh, năm học này, trường Mầm non Sơn Ca nhận 55 trẻ ở độ tuổi nhà trẻ (6-36 tháng), đã kết thúc nhận hôm qua (10.7). Từ 11.7 đến 14.7, trường tuyển sinh 40 trẻ vào lớp Mầm (sinh năm 2013), không tuyển sinh lớp Chồi và lớp Lá.

Trường mầm non Sơn Ca nhận trẻ thường trú hoặc tạm trú theo hộ gia đình trên địa bàn khu phố 6, 7, 8 của phường Hiệp Bình Chánh.

Theo thông báo của trường này, thời gian mở cổng tuyển sinh là 13h30 ngày 11.7.

Song, nhiều phụ huynh sợ mất suất nộp hồ sơ nên mang theo chăn, chiếu, gối, ghế... cùng hồ sơ tập trung trước cổng trường từ trước 0h đêm qua.

Nhiều phụ huynh cho biết, đã xin phép cơ quan nghỉ làm một ngày để tìm chỗ học cho con.

Ông Hồ Minh Hoàng (ngụ khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) cho biết, dù rất mệt nhưng cũng phải ráng vì muốn cháu được học trường chất lượng.

Phụ huynh nào cũng mệt mỏi sau một đêm túc trực trước cổng trường.

Theo các phụ huynh, gửi con vào trường công học phí rẻ hơn trường tư nhiều lần và giáo viên dạy đảm bảo.

Một số phụ huynh cho biết, gần như năm nào ở trường này cũng diễn ra tình trạng xếp hàng trên.

Để đảm bào công bằng, phụ huynh thống nhất lập danh sách những phụ huynh đến đặt chỗ. Danh sách được lập ghi tên các cháu, bắt đầu từ người đến xếp hàng đầu tiên. Khi nhà trường mở cửa tuyển sinh sẽ lần lượt theo danh sách này vào nộp hồ sơ xin học cho con.

Trong ảnh, một người đại diện cho nhóm phụ huynh đọc tên từng người, rà soát những người đã "đặt chỗ".

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tpho-chi-minh-trang-dem-xep-hang-xin-hoc-mam-non-571777.bld