TPHCM: Cảnh sát giao thông bắt một vụ dàn cảnh cướp

(SGGP). – Lúc 3 giờ sáng 19 – 1, anh Nguyễn Minh T. (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng Bình Thạnh về quận Thủ Đức). Đến đoạn qua phường An Phú (quận 2), thấy có người nằm giữa đường, anh T. cho xe chạy chậm. Khi anh T. chạy xe gần đến vị trí có người nằm, bất ngờ có hai thanh niên từ trong lề đường lao ra đạp vào người anh T. nhưng anh né được.

Lúc này, thanh niên nằm giữa đường cũng bật dậy dùng cây gỗ đánh mạnh vào đầu anh T. nhưng do anh đội nón bảo hiểm nên cú đánh trượt trúng vai. Quá đau nhưng anh T. vẫn kịp quay đầu xe chạy người chiều, vừa truy hô “cướp… cướp”. Chưa bắt được “con mồi”, ba kẻ cướp lên xe gắn máy mang BKS 63X-7107 tiếp tục đuổi theo anh T.

Vừa lúc này, tổ tuần tra của Đội CSGT Cát Lái (PC67 – Công an TPHCM) gồm Đại úy Nguyễn Giang Sơn, Thượng úy Vũ Minh Hải và Thiếu úy Nguyễn Cao Thắng đang làm nhiệm vụ gần đó nghe tiếng kêu cứu, lập tức đuổi theo. Được nửa km, Đại úy Hải đã đạp ngã xe của 3 tên cướp. 2 đối tượng bỏ chạy, đối tượng còn lại bị tổ CSGT khống chế đưa về Công an phường An Phú (quận 2). Tại đây, đối tượng khai tên Kha Hoài Bảo (20 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú quận 2) vì cần tiền nên cùng 2 đồng bọn dàn cảnh, cướp của người đi đường.

Tên cướp Kha Hoài Bảo tại Công an phường An Phú, quận 2.

Từ lời khai của Bảo, đến 5 giờ sáng 19 – 1, Công an quận 2 đã khoanh vùng, bắt được hai tên cướp còn lại gồm: Đặng Hoàng Nhi (21 tuổi, quê Kiên Giang) và Dương Hoàng Hùng (23 tuổi, quê Đồng Tháp).

TUẤN VŨ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/anninhtrattu/2014/1/338435/