[TpHCM - Đà Lạt] Bế giảng muộn, teen vẫn tươi cười hết cỡ !

hoahoctro.vn - Đầy đủ hoa, quà, lưu bút, những chiếc áo sơ mi tràn ngập chữ ký, và những khoảnh khắc cực kỳ dễ thương. HHT Online cùng chia sẻ với bạn đọc, xem nè!

Ba ngôi trường mà HHT Online ghé qua: Phổ thông năng khiếu, TPHCM; Chuyên Thăng Long và THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt; là những trải nghiệm cung bậc cảm xúc khác hẳn nhau của ngày ra trường muộn. Phổ thông năng khiếu: Tri ân và trưởng thành Buổi chiều cuối tuần của PTNK trở nên nhộn nhịp hơn với sự có mặt của phụ huynh cùng rất nhiều thầy cô thân thương. Teen đã có khoảng thời gian ngồi cạnh nhau, tâm sự cùng ba mẹ mình. Teen hãnh diện bước lên bục nhận hoa và quà, nhoẻn cười về phía ba mẹ đầy tự hào, còn ba mẹ vẫn dõi theo bước chân con mình, và đầy yêu thương như mới ngày nào con lạ lẫm ở lớp 1. Dành tặng cho ba mẹ, thầy cô những câu chúc và tình cảm sâu sắc nhất, teen PTNK dường như níu giữ từng phút của ngày ra trường. Các bạn tranh thủ pose ảnh, ký tên lên áo, và những nụ cười cứ hiện mãi không thôi. Tiệc buffet nhỏ kèm theo một “mini concert” của teen PTNK sẽ là kỷ niệm đi theo teen mãi không thôi. “Mình mãi mãi là bạn thân!” Đi xa Sài Gòn một chút, đến xứ sở sương mù trong một ngày nắng dịu dàng. Buổi lễ ra trường của teen Chuyên Thăng Long được tổ chức giản dị, nhưng vẫn ấm áp và đầy tình cảm. Teen ngồi lại với nhau trên sân trường, tranh thủ pose càng nhiều hình càng tốt. Cười vui là thế, nhưng rồi khi bước vào hội trường, không khí như lắng hẳn lại. Lần lượt, Tiết học cuối cùng, Bài hát cho em, Tạm biệt, Phố… cứ chầm chậm nối tiếp nhau trên sân khấu, những chiếc áo đỏ chăm chú ngắm nhìn lại những góc nhỏ trường mình trên màn hình, chợt thấy thân quen và sao tham lam muốn níu kéo đến lạ lùng! Rồi nhiều cặp mắt cũng đỏ hoe, tiếng nấc cứ to dần, và những cái ôm siết chặt khi Khúc yêu thương kết thúc chương trình. Còn ở Bùi Thị Xuân, một ngôi trường khác ở Đà Lạt với đồng phục áo len xanh nhẹ nhàng. Buổi lễ ra trường cũng đơn giản, thân mật, với những giây phút thân tình giữa thầy và trò. Thầy cô hát tặng teen những bài hát thật dễ thương. Món quà mà trường Bùi Thị Xuân tặng cho teen 12 là những chiếc huy hiệu mang logo “cực cool” để bạn mang theo trên ngực áo và tự hào về một ngôi trường mà mình đã từng gắn bó. Dù tổ chức trễ hơn các trường khác ở Hà Nội cũng như TPHCM, nhưng ở PTNK, Chuyên Thăng Long hay Bùi Thị Xuân, ở đâu cũng hiện diện những gì rất dễ thương, rất hiền. Teen gần nhau hơn mọi ngày, trao cho nhau những cái ôm ấm áp, cười “hết ga”, và thấy yêu lắm ngôi trường thân thương, thầy cô và ba mẹ mình. Cười đó, khóc đó, để rồi trưởng thành hơn và chân luôn bước lên phía trước. Nhóm thực hiện: Khểnh, Ronny, Koi, Boo, Billy, Sunny Và nhóm CTV H2T tại Đà Lạt

Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/metrotin/7400.hht