TPHCM: Hai triển lãm mỹ thuật mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

“Rộn ràng” nhất là triển lãm của 54 nữ họa sĩ, hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM tại trụ sở hội (218 Pasteur, Q 3), khai mạc sáng 4.3. 54 cây cọ nữ giới thiệu 63 tác phẩm ở nhiều thể loại, sơn dầu, sơn mài, lụa,... Các bức tranh tràn ngập hoa lá, hình phụ nữ, trong nhiều tâm trạng.

Triển lãm kéo dài tới 12.3. Trước đó, ngày 3.3, tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1), 5 họa sĩ “mày râu” là Xuân Chiểu, Dương Tuấn Kiệt, Phù Nam, Võ Xuân Huy, Nguyễn Xuân Anh giới thiệu triển lãm “Kỷ niệm” với 26 tranh sơn mài. Kỷ niệm mỗi người mỗi khác, nhưng có một điều chung nhất là trong kỷ niệm - tranh nào cũng có bóng phái đẹp. Triển lãm kéo dài đến 30.3. Â.T

Midu “dù bị khinh, vẫn vươn lên”…

Lục Bình trong phim “Con trai con gái” (60 tập, Cty Sao Thế giới sản xuất, đạo diễn Kim Hyo jung, Chu Thiện, lên sóng HTV7 trong khung giờ “vàng” - 20h từ chủ nhật đến thứ năm hằng tuần, từ ngày 4.3) - vai mới nhất của Hotgirl Midu sau một thời gian dài “vắng bóng” trong phim truyền hình.

Lục Bình là vai diễn nhiều “bầm dập” nhất của Midu. Chính sự đối xử không công bằng của người mẹ là động lực để cô gái trẻ vươn lên, khẳng định quyền bình đẳng giới trong cuộc sống. Với Lục Bình, “mẹ mãi mãi là mẹ, dù mẹ có sai, nhưng phận làm con cũng không bao giờ từ bỏ mẹ”... Phim được chuyển thể từ kịch bản cùng tên của Hàn Quốc, nằm trong top 10 phim truyền hình có lượng người xem cao nhất ở xứ sở Kim Chi. Â.T

Tam tấu Samir Barris xuyên Việt

Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Pháp ngữ, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại VN phối hợp với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, UBND TP.Huế, ĐSQ Thụy Sĩ và IDECAF tổ chức các buổi hòa nhạc của tam tấu Samir Barris tại 3 thành phố: Hà Nội (ngày 15.3), Huế (17.3) và TPHCM (19.3). Samir Barris là tác giả, nhạc sĩ kiêm ca sĩ, sống tại thủ đô Brussels (Bỉ), đã cho ra đời 2 album riêng, và thành công với những bài hát dành cho trẻ em. Dự án hiện tại của anh là chuyến lưu diễn với các bài hát do anh phổ nhạc từ các bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng của nền văn học Pháp. V.V

Nguyễn Thị Mai bày tranh "Đàn bà"

Chiều qua (4.3), tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, triển lãm tranh sơn mài với tên gọi "Đàn bà" của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Mai đã được khai mạc, kéo dài đến hết tháng 3.2014. Tác giả tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngoại ngữ Huế năm 1990, từng thành đạt trong kinh doanh, nay lại chuyên tâm với hội họa. "Thiên nhiên cho tôi cảm xúc về chất màu thời gian tàn phai. Âm nhạc cho tôi tiết tấu nhịp điệu của nét mảng. Còn hình thù đàn bà lại cho tôi những mềm cong uốn lượn..." - tác giả tâm sự về "Đàn bà". L.Q.V

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/tphcm-hai-trien-lam-my-thuat-mung-ngay-quoc-te-phu-nu-83-184095.bld