TPHCM tri ân thương binh liệt sĩ, người có công

Sáng 27-7, tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược – Củ Chi (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi – TPHCM), Thành ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ TPHCM đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2012).

Đến dự có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Hoàng Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, thương – bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, ông Lê Hoàng Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã ôn lại truyền thống đấu tranh oanh liệt, hào hùng của thế hệ cha ông trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; qua đó bày tỏ niềm tự hào, sự tưởng nhớ và lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương – bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến một phần máu xương và cuộc đời cho nền độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, những năm qua TPHCM đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như chăm sóc, phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng, thương - bệnh binh; xây nhà tình thương, tình nghĩa…. Đến nay, TP đã xây dựng được hơn 16.000 nhà tình nghĩa với kinh phí 173 tỉ đồng, sửa chữa chống dột hơn 10.000 căn nhà với kinh phí hơn 50 tỉ đồng, tặng 13.000 sổ vàng tình nghĩa trị giá hơn 6 tỉ đồng; phụng dưỡng suốt đời 142 mẹ Việt Nam anh hùng; quy tập 27.000 hài cốt liệt sĩ…

Ông Nguyễn Văn Bạch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM nhấn mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tương thân tương ái, các cấp hội cựu chiến binh TP đã vận động, giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ và động viên họ nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, tích cực lao động, làm kinh tế để tự vương lên đảm bảo đời sống. Bên cạnh đó, thương binh, gia đình liệt sĩ còn tích tham gia phong trào cách mạng địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ mit tinh

Thay mặt tuổi trẻ TP, Bí thư xã Đoàn Tân Thông Hội, huyện Củ Chi Phan Thị Xuân Hương đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời tri ân đến các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương cho nền độc lập nước nhà hôm nay. “Tiếp nối truyền thống dân tộc, tuổi trẻ chúng tôi nguyện đi theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; xung kích trên mọi mặt trận của TP”- Phan Thị Xuân Hương khẳng định.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, đoàn Đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ TPHCM cùng đại diện các sở ngành và đông đảo người dân TP đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quận 9); Nghĩa trang TPHCM (quận Thủ Đức) và Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM

thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM

Lãnh đạo và đông đảo tầng lớp nhân dân thắp hương tưởng nhớ tại Nghĩa trang TPHCM

Lãnh đạo và đông đảo tầng lớp nhân dân thắp hương tưởng nhớ tại Đền Bến Dược Củ Chi

Phan Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tphcm-tri-an-thuong-binh-liet-si--nguoi-co-cong-20120727015259460.htm