Trà chanh chém gió: Không còn là chính mình

Ở cuộc chạm trán đêm chủ nhật vừa rồi, người ta không còn thấy bất cứ hình ảnh quyến rũ nào của lối chơi bóng nhỏ, mang tính biểu tượng cho Pep cũng như Wenger nữa.

Arsene Wenger từng là một fan cuồng nhiệt của Guardiola, khi nhà cầm quân này còn dẫn dắt Barcelona. Lối chơi bóng nhỏ trong phạm vi hẹp luôn là triết lý được cả hai theo đuổi.

Nhưng ở cuộc chạm trán đêm chủ nhật vừa rồi, người ta không còn thấy bất cứ hình ảnh quyến rũ nào, mang tính biểu tượng cho Pep cũng như Wenger nữa. Trong khi đội chủ nhà Man City chủ động chơi bóng dài vì thiếu hụt nhân sự, thì Arsenal chủ động chơi co cụm, bảo toàn tỷ số sau khi có bàn dẫn trước từ rất sớm.

Thế trận vì thế mà trở nên vô cùng buồn tẻ. Pháo thủ ngoại trừ bàn thắng chớp nhoáng của Walcott lúc đầu trận, đã không thể sút trúng khung thành chủ nhà thêm một lần nào. Ngược lại, Man City tuy sút trúng khung thành nhiều hơn (5 lần) nhưng cả hai pha lập công của họ đều có thể bị từ chối vì việt vị.

Trong bàn san bằng tỷ số của Leroy Sane, chân sút người Đức đã đứng dưới hậu vệ áo vàng cuối cùng. Còn ở tình huống xuất thần của Raheem Sterling, anh ghi bàn hợp lệ nhưng trọng tài hoàn toàn có quyền phạt việt vị David Silva khi tiền vệ người Tây Ban Nha có động tác giơ chân, cố tình chạm bóng sau cú sút của người đồng đội.

Rất khó để yêu cầu sự mãn nhãn trong những cuộc so tài đỉnh cao. Tuy nhiên cách tổ chức của cả Man City lẫn Arsenal mới là điều đáng nói. Về phần đội bóng thành Manchester, họ tiếp tục mất kiểm soát ở tuyến phòng ngự dù đã chuyển sang chơi 4 hậu vệ. Trên mặt trận tấn công, Guardiola còn khiến người hâm mộ sửng sốt hơn khi chỉ đạo học trò đá bóng dài nhiều một cách đột biến. Thế trận của họ trở nên tù túng và nếu không có sự “giúp sức” từ trọng tài, chưa chắc Man xanh giành lại dù chỉ 1 điểm.

Man City dở nhưng Arsenal thậm chí còn dở hơn. Arsene Wenger chủ động chơi phản công và lẽ ra khi có được bàn thắng sớm, Pháo thủ phải thoải mái đưa đối thủ vào tròng rồi tung ra đòn trừng phạt. Đằng này họ sợ hãi tới mức không lên nổi bóng suốt hiệp hai và chấp nhận phơi áo.

Những đối thủ lớn nhất của Chelsea đều không còn là chính mình. Nếu The Blues đăng quang cuối mùa, đó cũng là điều hợp logic.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-khong-con-la-chinh-minh-post183232.html