Trà chanh chém gió: Xã hội hóa kiểu Mỹ

Khi mà Trung Quốc vẫn chưa hết thảng thốt về thành tích tệ hại của các VĐV nước này ở Olympic Rio 2016 thì đoàn Mỹ vẫn từng bước chứng tỏ vị trí số một của họ trên bảng xếp hạng.

Lilly King (phải) và Ginny Thrasher, hai nữ sinh giành HC vàng cho đoàn thể thao Mỹ tại Olympic Rio 2016

Mấu chốt vấn đề nằm ở cách phát triển thể thao của xứ cờ hoa. Trong khi Trung Quốc chủ trương “luyện gà nòi” và cho các VĐV khổ luyện từ khi còn rất nhỏ, thì Mỹ hoàn toàn ngược lại.

Mỗi VĐV Mỹ đến với thể thao đơn giản và tự nhiên như thể họ cắp sách đến trường hàng ngày. Câu nói ấy đúng theo cả nghĩa đen. Theo con số từ Ủy ban Olympic Mỹ, khoảng 80% trong số 555 VĐV Mỹ đến Brazil tranh tài mùa hè năm nay đều đã hoặc sẽ là sinh viên đại học.

Lily King và Ginny Thrasher là ví dụ. Họ đang là sinh viên năm nhất nhưng tạm thời gác lại chuyện bút nghiên để… giành HCV Olympic. Điều đáng nói, ngay cả khi bước lên đỉnh thế giới, họ cũng chưa chắc coi bơi lội và bắn súng làm nghề nghiệp lâu dài sau này bởi giấc mơ trở thành kỹ sư, bác sĩ vẫn cháy bỏng trong họ.

Trong thành công chung của nước Mỹ tại các kỳ Olympic, vai trò của các trường đại học là đặc biệt quan trọng. Như ở Olympic năm nay, ĐH Georgia đóng góp tới 11 huy chương, nhiều hơn cả số huy chương của đoàn chủ nhà Brazil. Hay như ĐH Stanford lừng danh, tưởng chỉ toàn những sinh viên đầu to mắt cận, nhưng lại có tới 29 người tranh tài trên đất Brazil – nhiều nhất trong số các trường đại học Mỹ.

Hẳn ai cũng biết Michael Phelps, người giành 23 HCV tại 5 kỳ Olympic, nhưng ít ai biết rằng, anh tranh tài ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh khi đang là sinh viên của ĐH Michigan. Chỉ có điều, Phelps luôn thi đấu dưới tư cách cá nhân nên trường Michigan ít được “thơm lây”.

Nước Mỹ từng phải nhận “báo động đỏ” do sự lớn mạnh khủng khiếp của Trung Quốc, nhưng với cách xã hội hóa thể thao đến từng trường học như vậy, chưa bao giờ niềm tin vào ngôi vị số một của xứ cờ hoa bị lung lay.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-xa-hoi-hoa-kieu-my-post172562.html