Trả giá...

Ngày 8-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án 'Giết người' đối với 5 bị cáo: Nguyễn Trần Phú (1989), Nguyễn Trần Quý (1992), Nguyễn Trần Phương (1993, cùng trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Tào Quang Hậu (1999) và Nguyễn Văn Líp (1997, cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu); trong đó Phú, Quý và Phương là anh em ruột.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo bị cáo Phú, nguyên nhân dẫn đến kết cục buồn ngày hôm nay là vì ngày 28-1-2016 trong lúc ngồi nhậu, Phú có xô xát với nhóm Lê Văn Chung (1988) và Nguyễn Chí Thành (1993). Trong lúc đánh nhau, Phú điện thoại cho em ruột của mình là Quý và Phương đến quán để cùng đánh trả nhóm Chung-Thành. Nhận đươc điện thoại của anh trai, Quý điện thoại cho 2 người bạn đến cùng tham gia. Cuộc chiến hỗn loạn chỉ dừng lại và giải tán khi có sự can thiệp của lực lượng CA. Mặc dù đám đông đã được giải tán nhưng nhóm của Phú tiếp tục tụ họp để lên kế hoạch... báo thù.

Dưới sự bàn bạc chỉ đạo của Phú, cả nhóm nhất trí đi tìm Chung, Thành quyết chiến. Quý điện thoại cho Hậu và Líp chuẩn bị hung khí cùng tham gia. Hậu là người trực tiếp đi mua 3 con dao, đưa cho Phú, Phương mỗi người mỗi con, còn Hậu giữ lại một con dao để “tác chiến”. Khi đi tìm nhóm Chung-Thành nhưng không gặp mà gặp anh Trương Văn Đồng (1988), anh Phan Thanh Tuấn (1998). Bị cáo Phú cho rằng, khi thấy anh Đồng thì nhớ lại anh này đã chém Quý nên muốn trả thù. Khi nghe Quý kêu “thằng Đồng kìa” thì ngay lập tức, Phương và Phú xông đến chém tới tấp. Thấy anh Đồng bị chém, anh Tuấn bỏ chạy thì bị Phương đuổi theo chém một nhát vào vai. Trong những vết thương để lại, có một nhát chí mạng mà Phú chém anh Đồng vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm, nứt hộp sọ. Trước câu hỏi của HĐXX nếu anh Đồng không đội mũ bảo hiểm thì hậu quả sẽ như thế nào, bị cáo chỉ biết im lặng.

Điều đáng nói ở đây, anh Đồng đã được CA làm việc và xác định không phải là người gây thương tích cho Quý thời gian trước đó và Phú, Quý, Phương cũng đã biết. Vậy nhưng vì cố chấp và vì cho rằng dáng anh Đồng giống với thanh niên bịt mặt chém Quý trước đó nên cả 3 anh em hành xử một cách rất côn đồ. Trong vụ án, ngoài 3 anh em Phú có Hậu và Líp tham gia với tư cách giúp sức đắc lực, đặc biệt Hậu khi phạm tội chưa đầy 18 tuổi.

Vụ án thực sự để lại nhiều điều nuối tiếc cho các bị cáo: Phú chỉ vì mâu thuẫn với nhóm Chung-Thành muốn đi tìm để trả thù, Quý và Phương nghe thông tin anh trai bị uy hiếp nên đồng lòng tác chiến, Hậu- Líp vì nghe bạn rủ rê mà đi vào con đường phạm tội... dẫn đến hậu quả đáng tiếc như ngày hôm nay.

Những lời ăn năn hối hận được thốt ra từ các bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa đã quá muộn màng nhưng ai cũng hy vọng con đường hoàn lương của các bị cáo sau này. Đó là quyết tâm vứt bỏ lỗi lầm, đoạn tuyệt quá khứ để làm lại cuộc đời và báo hiếu mẹ cha... Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Phú mức án 9 năm tù, Quý 8 năm tù, Phương 7 năm tù, Hậu và Líp cùng mức án 5 năm tù đều về tội “Giết người”.

TRANG TRẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_171988_.aspx