Trách vợ 'sinh mổ là không biết đẻ', các ông chồng hãy xem bộ ảnh này để thấy mình vô tâm thế nào

Đã có bao nhiêu ông chồng chứng kiến tận mắt quá trình vợ mình sinh con mà lại trách vợ mình “sinh mổ là không biết đẻ”. Dù sinh mổ hay sinh thường thì bà mẹ nào cũng là người vĩ đại.

Những em bé sinh mổ thường yếu hơn những em bé sinh tự nhiên. Thấy con mình đau ốm, nhiều ông chồng thuận miệng mắng vợ “có mỗi cái việc đẻ mà không xong”.

Thế nhưng đã có bao nhiêu người đàn ông tận mắt chứng kiến quá trình sinh nở của vợ mình. Hay thậm chí có nhiều người còn chẳng có mặt ở viện khi vợ đang trong giây phút khó khăn. Nếu tận mắt chứng kiến, có lẽ người đàn ông kiên cường nhất cũng phải đau xót và không muốn vợ đẻ thêm lần nữa.

Người ta vẫn nói, “Gái chửa – Cửa mả” để thấy được sự nguy hiểm của việc sinh nở. Khi đó, sức khỏe và cả tính mạng của người mẹ phải được đặt lên hàng đầu, phải ngang hàng với sức khỏe và tính mạng của em bé. Thế nên, không phải cứ đẻ thường là người mẹ vĩ đại còn đẻ mổ thì lại là không chịu khó, không biết đẻ.

Những người đẻ thường có lẽ may mắn hơn những người đẻ mổ gấp trăm ngàn lần. Nếu đẻ thường thì sản phụ phải chịu cơn đau quằn quại để đón thiên thần chào đời. Còn khi đẻ mổ, họ phải trải qua giây phút kinh hoàng, tim đập mạnh, có thể mất máu, sốc thuốc chỉ để cầu nguyện đứa con mình ra đời mạnh khỏe. Thậm chí, họ phải chịu đựng cả cơn đau đẻ thường, đến lúc không còn cách nào mới lên bàn mổ. Rồi lại chịu cả hai cơn đau.

Hồi hộp xen lẫn lo âu khi nằm lên bàn mổ (Ảnh: Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi)

Mẹ bầu được sát trùng, gây mê hoặc gây tê (Ảnh: Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi)

Sinh mổ là một phẫu thuật lớn ở ổ bụng và tử cungi (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Mẹ bầu vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình sinh con. Tiếng dao kéo lách cách có thể khiến mẹ bị ám ảnh một thời gian dài (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Chính thức rạch bụng (Ảnh: Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi)

Đầu em bé trồi lên (Ảnh: Internet)

Đứng tim trước hình ảnh đưa em bé ra ngoài (Ảnh: babycenter)

(Ảnh: Tri thức trực tuyến)

(Ảnh: babycenter)

Em bé mở mắt nhìn thế giới cũng là lúc mẹ rất đuối và mệt mỏi... (Ảnh: Babycenter)

... nhưng vẫn cố ngoái nhìn con yêu (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Bác sĩ nhanh chóng khâu vết mổ lại cho mẹ (Ảnh: Internet)

Mẹ phải đeo bỉm vì việc tiểu tiện chưa thể tự kiểm soát được (Ảnh: Babycenter)

Ảnh: Babycenter

ết mổ sẽ liền sẹo nhưng vết sẹo có thể sẽ ở đó mãi mãi. Sau này khi mẹ sinh con thứ 2, thứ 3... vết sẹo lại tiếp tục bị banh ra hết sức nguy hiểm (Ảnh: health)

Nếu người cha nào không được chứng kiến khoảnh khắc con mình chào đời trong phòng mổ để biết yêu thương vợ hơn, thì anh có thể xem những hình ảnh này để tự hứa với lòng sẽ bù đắp tốt cho vợ.

Quá trình sinh mổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn so với sinh thường. Mẹ có nguy cơ bị nhiễm trùng vết mổ, chảy máu nhiều, đau đớn sau khi sinh… Sau sinh mổ, người mẹ cần nhiều thời gian hơn để cơ thể hồi phục. Do đó các ông bố hãy chăm sóc vợ thật chu đáo sau khi sinh mổ, và chớ có nề hà việc gì nhé.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/trach-vo-sinh-mo-la-khong-biet-de-cac-ong-chong-hay-xem-bo-anh-nay-de-thay-minh-vo-tam-the-nao-d147795.html