Trải nghiệm rạp giường nằm CGV L'amour: giường riêng, không vách che, nằm xem thoải mái

Với mình thì trải nghiệm xem phim thoải mái và sướng nhất vẫn là nằm ở nhà , gác tay lên vai bạn gái và thưởng thức phim, tuy nhiên màn hình ở nhà thì cũng chỉ 60 inch, loa gắn to lắm nhưng mà cái cảm giác rung người khi bom nổ đạn rơi ở ngoài rạp vẫn chưa tái hiện được rõ rệt. Khi hay tin có rạp giường nằm, mình rất muốn đi trải nghiệm thử, nay đã đi nằm giường này 2 lần, xin có vài điều chia sẻ đến các bạn.

Với mình thì trải nghiệm xem phim thoải mái và sướng nhất vẫn là nằm ở nhà , gác tay lên vai bạn gái và thưởng thức phim, tuy nhiên màn hình ở nhà thì cũng chỉ 60 inch, loa gắn to lắm nhưng mà cái cảm giác rung người khi bom nổ đạn rơi ở ngoài rạp vẫn chưa tái hiện được rõ rệt. Khi hay tin có rạp giường nằm , mình rất muốn đi trải nghiệm thử, nay đã đi nằm giường này 2 lần, xin có vài điều chia sẻ đến các bạn.

Rạp được xây dựng đẹp, không kèm trung tâm thương mại, nhưng lại ở khu trung tâm kẹt xe

Cảm nhận đầu tiên về bề ngoài cụm rạp này là nó có kiểu kiến trúc hiện đại và bắt mắt, do không đi kèm theo trung tâm thương mại cho nên người ra vào không quá tấp nập, giúp các bạn đi xem phim được thoải mái tâm lý hơn.

Tuy nhiên, những ai ở khu vực Tân Bình đều biết là đường Hoàng Văn Thụ, nhất là khu vực Lăng Cha Cả thì rất kẹt xe, có thể nói mật độ xe cộ đi qua con đường này luôn luôn đông từ 5-6g sáng đến 9-10 giờ đêm. Cộng thêm các siêu thị điện máy như Phan Khang, VTA, trung tâm tiệc cưới Đông Phương... vv, việc đi đến cụm rạp này vào giờ cao điểm khá khó khăn đấy.

Nhà mình ở khu vực này từ những năm 1989 đến nay, tuy nhà cửa hai bên đường có khang trang hơn, nhưng diện tích lòng đường thì vẫn như vậy, cũng mong con đường huyết mạch nối Tân Bình - Phú Nhuận này sớm được nâng cấp lên để bà con đi đỡ khổ.

Bước vào sảnh tòa nhà, có thể các bạn sẽ thấy thích 3 cây hoa mai hoặc đào trắng này,
nhìn thanh thoát, nhẹ nhàng, nói chung là mình thích

CGV Hoàng Văn Thụ là cụm rạp duy nhất cho tới nay có đủ 4 loại phòng chiếu,
bao gồm IMAX , 4DX, Goldclass và giường nằm L'amour

Mình cũng đã vào xem IMAX ở đây, cũng muốn gởi vài dòng đến các bạn. Diện tích màn chiếu IMAX ở CGV Hoàng Văn Thụ hình như hơi bé hơn bên Quận 7 một chút, bù lại thì số lượng ghế cũng ít hơn, khoảng 290 ghế, khoảng cách giữa hàng đầu tiên với màn chiếu khá dài, mình có ngồi thử 15p thì thấy cũng chấp nhận được, nếu bất khả kháng không còn chỗ thì cũng ráng được.

Hôm mình xem IMAX ở đây là phim Tazan 3D, do phim này làm bối cảnh xưa cũ tối tối nên cũng không đánh giá chi tiết được. Mình chỉ thấy là lúc xem demo giới thiệu IMAX đầu phim thì vẫn rất ấn tượng và thấy 3D rõ lắm, cá nhân mình nghĩ xem 3D IMAX vẫn ngon hơn 3D thường nhiều. Dù sao thì quận Tân Bình cũng có thêm 1 IMAX cho các bạn đi xem, đỡ phải qua tuốt quận 7, quanh đây hiện nay đang có Lotte tại Pico Plaza, Cụm rạp Tân Sơn Nhất, CGV gần sân bay và giờ thêm cái này, cũng tha hồ lựa chọn địa điểm đi chơi luôn!

Rạp giường nằm L'amour nệm êm, gối êm, ấm cúng, phù hợp cho cặp đôi hoặc gia đình nhỏ

Mình nghĩ đây là phần các bạn quan tâm đây, là rạp giường nằm.

Trong cụm CGV Hoàng Văn Thụ chỉ có 1 phòng chiếu giường nằm, trong phòng chiếu có 16 cái giường đôi (mình nghĩ là cỡ King Size hoặc nhỏ hơn 1 chút). Giá vé 1 giường là 600k, dành cho 2 người, nếu bạn đi 1 mình thì vẫn phải mua vé 1 giường là 600k chứ không được chia đôi vé còn 300k đâu.

Giường sử dụng nệm cao su Kymdan êm (mình cũng khá ngạc nhiên khi biết đây chơi sang quá xài nệm này) Nệm được bọc da hoặc giả da, trên giường có 2 gối lớn, 2 gối trung và 2 gối nhỏ.

Mỗi cái giường cũng có kèm thêm 1 chăn nỉ, khá êm, phòng chiếu mở máy điều hòa
cũng mát, nên đôi khi cũng cần có chăn

Các bạn nằm trên giường có thể thoải mái duỗi chân như thế này đây,
nằm xem phim vậy là sướng quá rồi đúng không?

Bên cạnh giường là hoa trang trí, khăn giấy, một ít thức ăn nhẹ, thức ăn này được tính kèm vào vé xem phim luôn rồi, cho nên bạn có thể sử dụng mà không mất thêm phí

Nếu bạn đi xem phim 1 mình như anh này thì vẫn phải mua nguyên giường nhé,
giá vé 1 giường là 600k

Hoặc nếu bạn đi 1 mình như em gái dễ thương này, cũng phải mua nguyên giường luôn

Cho nên tốt nhất là đi hai người hoặc hơn cho đỡ phí, có người nằm cạnh xem phim vui mà

Cảm nhận giường nằm và chất lượng phim
Về giường và gối thì mình không có gì phàn nàn, vì gối và nệm đều có chất lượng cao, nằm thoải mái và êm ái.
Tuy là giường nằm, nhưng rạp này không phải là chỉ dành riêng cho các cặp đôi, mà còn phù hợp cho các bố mẹ trẻ dắt con đi xem phim, như nhà mình đưa con đi mà ngồi ghế thì cũng mất hết 3 hoặc 4 ghế, có thể mua 1 giường này nằm xem, vừa dễ trông con lại vừa kinh tế hơn.

Kích thước màn chiếu thuộc loại trung bình, cỡ bằng kích thước màn chiếu của phòng nhỏ nhất trong CGV, bề ngang khoảng từ 7-9m, cao khoảng 4-5m (cái này mình ước lượng thôi, chưa chính xác, bạn nào có số liệu cụ thể hơn cho mình xin nhé) Nằm trên giường xem ok, vừa mắt.

Âm thanh trong rạp đủ lớn và đủ độ rung chuyển để bạn hòa mình vào phim, hôm đó mình xem Captain American, mình đã xem phim này 2-3 lần, nhưng lần nằm xem lại này thấy cũng thú vị vì được nằm thư giản thoải mái xem phim, cảm giác cũng khác lạ.

Khi mình đi thì chủ yếu thấy các cặp bạn bè nằm xem vui vẻ, selfie checkin, không thấy các hiện tượng lạ khác. Giữa các giường không có vách ngăn, nên bạn có thể nhìn thấy nhau mà.

Một số điểm mình chưa thích ở rạp giường nằm này, vì chỉ có 1 phòng chiếu nên công suất chiếu số lượng phim chiếu ở đây rất hạn chế, ngay thời điểm mình gõ cái này, xem website chỉ có 2 phim được chiếu là 3 suất chiếu Fan Cuồng và 4 suất Ác Mộng Bóng Đêm.

À mình cũng thích vì 2 hôm mình đi đều là gởi xe miễn phí nữa, vậy là ok rồi, mình ghét phải trả tiền gởi xe lắm.

Một số điều mình quan tâm và chưa thấy có thông tin được công bố là: bao nhiêu lâu thì thay áo gối, bao nhiêu lâu thì thay chăn, việc vệ sinh rạp và giường tiến hành thế nào, mình hy vọng sẽ thấy một checklist hay gì đó, hoặc một thông báo dán ở cửa vào rạp cho mọi người biết là rạp đã được thay áo gối mới sạch sẽ đón lượt khách mới, vì mình khá kỹ tính trong vấn đề này.

Kiểu rạp nằm xem phim thì không lạ so với thế giới, nhưng rất mới lạ ở Việt Nam mình, trải nghiệm cũng khá vui, có một chút gì đó hứng thú, một chút gì đó tò mò và một chút gì đó riêng tư thân mật, chúc các bạn vui vẻ nhé!

(Tái bút: Bạn nữ nào chưa có bạn trai mà muốn đi xem phim rạp nằm này thì mình trao đổi tài liệu rồi đi xem chung nhé, mình không ngại đâu, có gì nhắn qua pm diễn đàn hoặc Twitter: @nam_air cho mình nhé, mình chờ đó nha)

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/trai-nghiem-rap-giuong-nam-cgv-lamour-giuong-rieng-khong-vach-che-nam-xem-thoai-mai.2621598/