Trái tim nhân hậu

PN - James Harrison, 74 tuổi, đã hiến máu 984 lần, máu ông chứa một kháng thể có thể cứu sống các em bé khỏi chứng thiếu máu nghiêm trọng mang tên Rhesus. Máu của Harrison quý đến mức ông được bảo hiểm nhân mạng một triệu dollar Australia.

Lúc 14 tuổi, Harrison trải qua một phẫu thuật lồng ngực cần đến 13 lít máu từ ngân hàng máu. Chính điều này giúp Harrison đi đến quyết định hiến máu sau này. "Tôi đã nằm viện ba tháng, số máu nhận được đã cứu mạng tôi và tôi nguyện sẽ cho máu khi lên 18 tuổi", ông nhớ lại. Sau lần hiến máu đầu tiên, người ta phát hiện máu ông chứa kháng thể có thể cứu sống nhiều người, và Harrison được gọi bằng biệt danh "Người tay vàng". Ông tình nguyện được nghiên cứu và thử nghiệm toàn diện để phát triển vaccine Anti-D. Trước khi có vaccine Anti-D, Rhesus là nguyên nhân gây tử vong của hàng nghìn em bé ở Australia. Căn bệnh này gây thiếu máu và hủy hoại não đối với trẻ còn nằm trong bụng mẹ, kỳ lạ thay, kháng thể trong máu Harrison lại trị khỏi được căn bệnh, thậm chí có thể phòng ngừa Rhesus đối với các bé sơ sinh. Sau 56 năm hiến máu, đến nay ông Harrison đã cứu sống được hơn 2,2 triệu em bé và hàng trăm nghìn phụ nữ khi họ được điều trị bằng kháng thể của ông. Tháng chín năm nay, Harrison dự kiến đạt 1.000 lần hiến máu. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại", người đàn ông có trái tim nhân hậu nói. Lê Hồng (FoxNews)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/trai-tim-nhan-hau.aspx