Trận đấu 'vô cảm' của ĐT Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã thất bại hoàn toàn trước Uzbekistan trên sân Dalian Sports Centre. Không có nổi một cú sút, không có sự liên kết giữa các cầu thủ, không chiến thuật. Các cầu thủ đã 'vô cảm' trên sân, còn người hâm mộ cũng 'vô cảm' trước thất bại quen thuộc của đội tuyển.

Sau nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ, nhưng HLV Philippe Troussier vẫn tuyên bố kiên trì với triết lý bóng đá của mình. Người hâm mộ cũng hiểu chiến thắng trước những đối thủ mạnh ở thời điểm hiện tại là không thể. Tuy nhiên, một trận đấu không cảm xúc trước Uzbekistan như ngày hôm nay là điều khó để chấp nhận.

Tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Uzbekistan trên sân Dalian Sports Centre ở Trung Quốc.Ảnh: UFA

Tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Uzbekistan trên sân Dalian Sports Centre ở Trung Quốc.Ảnh: UFA

Thất bại 0-2 trước chủ nhà Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam khao khát có được kết quả tốt trước Uzbekistan để lấy lại niềm tin. Ban huấn luyện cũng đã có sự chuẩn bị kỹ trước đối thủ mạnh hơn.

Xuất phát với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với bộ ba tấn công Tuấn Hải, Đình Bắc và Quang Hải. Ở hàng phòng ngự cũng là những cái tên nổi trội như Hùng Dũng, Thái Sơn và Việt Anh. Tuy nhiên, trước đối thủ chơi rất kỹ thuật và nhanh nhẹn như Uzbekistan, Việt Nam đã hoàn toàn lép vế.

Các cầu thủ áo đỏ gần như không có bóng trong những pha tranh chấp. Không chỉ chuyền hỏng mà các mũi tấn công từ hai cánh cũng khó nhận bóng từ đồng đội. Mọi thứ càng khó khăn hơn khi tiền vệ Quang Hải bị chấn thương rời sân ở phút 17.

Đội hình bị thay đổi bất ngờ, ĐT Việt Nam càng bộc lộ rõ điểm yếu ở phần giữa sân. Thái Sơn, Minh Trọng liên tục để mất bóng ở những vị trí nguy hiểm. Điều đó khiến Hùng Dũng dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn cản bàn thua.

Từ pha chuyền hỏng ở khu vực trung lộ của ĐT Việt Nam, tiền vệ Oston Urunov có được bóng và nhanh chóng thực hiện pha ngoặt kỹ thuật trong vòng cấm rồi tung cú sút tuyệt đẹp làm thủng lưới thủ môn Đình Triệu.

Sang hiệp 2, Uzbekistan vẫn là đội chơi ép sân, còn Việt Nam thường xuyên mắc sai lầm. Phút 66, từ quả phạt góc bên cánh phải, cầu thủ Uzbekistan treo bóng rất tốt để trung vệ Khusniddin Alikulov bật cao đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Đó cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu và Việt Nam hoàn toàn không có được pha dứt điểm nào ở trận đấu này. Điều quan trọng là xét về mặt tổng thể và kinh nghiệm thì đoàn quân của HLV Philippe Troussier không thể học được gì sau trận thua.

Nhiều người cho rằng, ban huấn luyện đã sai ngay từ chiến thuật ban đầu. Sử dụng dàn cầu thủ quá trẻ để thi đấu với những đội có trình độ cao hơn là điều không hợp lý. Bởi chính các cầu thủ trong đội đã không có sự ăn khớp.

Chưa bao giờ mà ở cấp độ đội tuyển chúng ta lại có những sai lầm cơ bản như vậy: di chuyển không đúng vị trí, kèm người không chặt, chuyền bóng hỏng... Tất cả mang đến cho khán giả như đang xem một đội tập sự.

Vắng Tuấn Anh trong trận đấu cũng là điều khiến đội tuyển đã không có sự kết nối ở khu vực giữa sân. Việc chuyển từ phòng thủ sang tấn công cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, dù có Tiến Linh, Văn Toàn thì ĐT Việt Nam vẫn không thể có cơ hội sút bóng đến khung thành của đối thủ.

Việt Nam hoàn toàn không có được pha dứt điểm nào ở trận đấu này.Ảnh: UFA

Việt Nam hoàn toàn không có được pha dứt điểm nào ở trận đấu này.Ảnh: UFA

Còn với khán giả cũng đã dần quen với những thất bại của bóng đá Việt Nam. Họ không còn cảm giác mong chờ các cầu thủ tấn công hay thót tim trong những pha phòng thủ.

Điều đáng nói là không dễ gì chúng ta có thể mời được những đội bóng lớn trong những trận giao hữu. Tuy nhiên, với lối đá như thế này thì người hâm mộ cũng không thể hiểu ĐT Việt Nam được gì sau những nỗ lực, cố gắng mời họ về.

Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời thì đội tuyển sẽ tiếp tục lãng phí những trận đấu quý giá mà Liên đoàn đã vất vả có được và tiếp tục trượt dài trên cảm giác thất vọng của khán giả.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tran-dau-vo-cam-cua-dt-viet-nam-400875.html