Trấn Thành tặng loa, Bích Phương tặng tiền người bà mù hát rong phụ nuôi 3 cháu ăn học

Câu chuyện của cô Lương Lệ Ngọc trong Hát mãi ước mơ tập 12 đã khiến Cẩm Ly, Trấn Thành, Bích Phương nghẹn không nói nên lời.

Tối 12/7, trong show Hát Mãi Ước Mơ Tập 12, những câu chuyện xúc động từ các thí sinh lại một lần nữa để lại cảm xúc khó quên cho các giám khảo lẫn khán giả. Ngồi ghế nóng ở tập này bên cạnh Trấn Thành và Cẩm Ly còn có nữ ca sĩ Bích Phương.

Trấn Thành chia sẻ, được đồng hành show đó là cái duyên và may mắn của bản thân vì chương trình quá ý nghĩa.

Cẩm Ly cũng thổ lộ, nhờ những hoàn cảnh trong chương trình, cô đã có thêm vốn sống. Chị Tư cũng muốn show lan tỏa thật rộng trong cộng đồng để mọi người cùng sống chan hòa với nhau.

Bích Phương sau khi trình diễn ca khúc hit Gửi xa anh nhớ đã háo hức được ngồi ghế nóng, học hỏi từ những người chơi trong chương trình.

Ngay từ câu chuyện đầu tiên, nữ thí sinh lớn tuổi đã chiếm trọn trái tim của khán giả với cảnh đời xúc động. Đó là cô Lương Lệ Ngọc bị khiếm thị.

Ngày mới 5 tuổi, cô bị cườm nước, đi mổ nhiều lần nhưng không may mắn đã mất đi thị lực. Khi còn nhỏ vô tư không biết buồn nhưng khi trưởng thành, cô Lệ Ngọc mới cảm nhận được thiệt thòi của bản thân. Cả tuổi thơ, cô gắn bó thân thiết với chiếc radio, nghe hát rồi hát theo.

Chính nhờ có giọng hát hay, cô vừa kéo loa đi hát, vừa bán vé số kiếm sống qua ngày.

Căn nhà từ thời ông bà, cha mẹ để lại nứt đổ. Niềm vui của cô Lệ Ngọc chính là những đứa cháu ngoan ngoãn, học giỏi và rất thương bà nội.

Tham gia show, cô chỉ mong phụ giúp con trai tiền học cho 3 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn và sửa sang chút ít cho căn nhà nhỏ cũ nát. Đến với show, cô Lệ Ngọc thể hiện ca khúc Áo mới Cà Mau của nhạc sĩ Thanh Sơn.

3 đứa cháu dễ thương cũng xuất hiện trên sân khấu cùng bà, đứa cháu trai nhỏ nhất ôm chầm lấy bà nội khiến cả khán phòng nghẹn ngào.

Cẩm Ly, Trấn Thành, Bích Phương đều rơm rớm nước mắt vì cô Lệ Ngọc.

Được cô nhận ra qua giọng nói, Trấn Thành rất vui nhưng không khỏi xót xa cho số phận quá éo le và hứa sẽ dành cho cô một món quà đặc biệt sau cuộc thi.

Sau khi cô lọt đến vòng Chinh phục, Trấn Thành khiến cả khán phòng vỡ òa khi quyết định tặng cô một cái loa và một micro tốt để cô hát đỡ bạc giọng, loa mới có bánh xe đẩy giúp cô đỡ mệt.

Dù không giành giải cao trong chương trình nhưng cô Lệ Ngọc đã khiến các giám khảo rất ấn tượng.

Cuối chương trình, Bích Phương bất ngờ gửi tặng cô Lệ Ngọc cùng 2 thí sinh khác mỗi người 5 triệu đồng khiến Trấn Thành nhảy cẫng, cảm kích tấm lòng nhân ái của cô ca sĩ trẻ.

Xem video về cô Lệ Ngọc

Bên cạnh đó là những diễn biến khác trong Hát Mãi Ước Mơ Tập 12:

Cậu con trai hiếu thảo Lưu Gia Tài thi hát giúp mẹ chữa bệnh gây xúc động. Cậu chỉ mong mẹ khỏi bệnh, đưa mẹ đi Hội An dạo thuyền đêm, thả lồng đèn – mơ ước bấy lâu mẹ chưa thực hiện được.

Thể hiện ca khúc đầy cảm xúc Con khóc, Gia Tài khiến Cẩm Ly rơi nước mắt, khán giả sụt sùi. Trấn Thành khen cậu có chất giọng trong veo, ngoại hình sáng sủa lại có hiếu với gia đình.

Xuất hiện trong chương trình còn có hai vợ chồng anh Nguyễn Đức Minh bị khuyết tật vào thuê phòng trọ ở Sài Gòn làm lụng nuôi con ở quê.

Bích Phương cảm động bật khóc trước tình vợ chồng của gia đình anh Đức Minh. Cẩm Ly lại rất vui vì cho dù khó khăn, hai vợ chồng vẫn xác định gắn bó keo sơn, nắm tay nhau đến đích.

Cô sinh viên Nguyễn Thị Trang đến với show để hát cho người dì đang chống chọi với căn bệnh thận nhiều năm.

Trăng dưới chân mình chính là ca khúc Trang chọn thể hiện. Tuy còn run và sợ không làm được nhưng cô đã thể hiện rất trọn vẹn phần thi của mình.

Khép lại Hát Mãi Ước Mơ Tập 12, Gia Tài là người về nhì với giải thưởng 25 triệu đồng.

Anh Đức Minh chiến thắng với giải thưởng 50 triệu đồng. Khi đoạt giải đã thốt lên “Con ơi, ba thắng rồi” khiến cả khán phòng xúc động.

Anne - Video: BTC cung cấp

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/giai-tri/tran-thanh-tang-loa-bich-phuong-tang-tien-nguoi-ba-mu-hat-rong-nuoi-3-chau-an-hoc-c6a548022.html