Trắng đêm chờ đón thi thể các nạn nhân trong vụ nổ xe kinh hoàng

Đêm 2/6, chiếc ô tô chở 3 quan tài của nạn nhân xấu số trên chuyến xe định mệnh phát nổ từ từ đi vào làng. Hàng trăm người dân, người thân của 3 nạn nhân ở xóm 3, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khóc nghẹn xót thương.

Thi thể 6/8 nạn nhân tử vong trong vụ nổ xe khách kinh hoàng tại Lào đã được đưa về quê nhà tại Nghệ An để mai táng theo phong tục địa phương. Trong đó có 3 nạn nhân gồm: Nguyễn Bá Lợi (45 tuổi), Nguyễn Kế Hải (45 tuổi), Nguyễn Kế Hậu (43 tuổi) được đưa về xóm 3, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc.

Người dân ngóng chờ thi thể 3 nạn nhân...

Người dân ùa lại chiếc xe chở quan tài, xót thương khi thấy thi thể các nạn nhân.

Người thân nạn nhân Hậu ngã quỵ khi thấy thi thể anh.

Khoảng 4h sáng 2/6, tại Km09+500 trên QL12A, đoạn qua bản Noong Bua, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) xảy ra vụ tai nạn nổ xe khách nghiêm trọng.

Lúc này, chiếc xe khách mang BKS Lào: UN - 3897 của nhà xe Khánh Đơn do tài xế Nguyễn Đức Tú (26 tuổi), quê xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) điều khiển chạy về Nghệ An.

Vụ nổ rất lớn khiến 8 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng đã được đưa về TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu.

NGỌC TUẤN

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/trang-dem-cho-don-thi-the-nan-nhan-trong-vu-no-xe-kinh-hoang-a147856.html