Trắng đêm đua với 'thần chết' cứu nạn nhân chìm tàu trên sông Hàn

Để cứu các nạn nhân vụ lật tàu trên sông Hàn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã chạy đua xuyên đêm với “thần chết”…

Vào khoảng 20h30 đêm 4.6, tàu Thảo Vân chở khoảng 56 du khách đã bất ngờ bị lập úp trên sông Hàn. Chính quyền TP. Đà Nẵng điều động khoảng 300 người và phối hợp cùng Quân khu 5 để cứu vớt, tìm kiếm các nạn nhân. Cho đến 4h sáng ngày 5.6, đã cứu vớt được 53 người, 3 người đang mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra trên sông Hàn với gần 100 thợ lặn chuyện nghiệp.

Tàu của chính quyền phối hợp với tàu ngư dân tìm kiếm nạn nhân trên sông Hàn suốt đêm. (ảnh Đình Thiên).

Các ngư dân lặn chuyện nghiệp, đầm mình trong nước hàng giờ đồng hồ tìm kiếm nạn nhân (ảnh Đình Thiên)

Ca nô liên tục ra vào tiếp ứng cho thợ lặn (ảnh Đình Thiên)

Một số vật dụng của nạn nhân thợ lặn vớt được (ảnh Đình Thiên)

Hàng trăm chiến sĩ Bộ đội Quân khu 5 sẵn sàng tiếp ứng (ảnh Đình Thiên)

Bí thư và Chủ tịch TP. Đà Nẵng trắng đêm ở hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. (ảnh Đình Thiên)

Người nhà nạn nhân mất tích thắp hương cầu mong được phù hộ (ảnh Đình Thiên)

Hơn 4 h sáng Đường Bạch Đằng đoạn đi qua hiện trường vẫn bị phong tỏa phục vụ công tác cứu nạn. (ảnh Đình Thiên)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/trang-dem-dua-voi-than-chet-cuu-nan-nhan-chim-tau-tren-song-han-684774.html