Tranh vàng SEA Games, ĐT nữ Việt Nam ăn mì tôm chống đói

HLV Mai Đức Chung chia sẻ tuyển nữ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn kể từ khi đặt chân đến Malaysia tranh tấm huy chương vàng SEA Games 29.

Tuyển nữ Việt Nam đặt chân đến Malaysia vào đêm 13/8 để chuẩn bị chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 29. Thế nhưng, vừa có mặt ở Kuala Lumpur, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp rất nhiều những "sự cố" ngoài chuyên môn khiến ban huấn luyện phải lo lắng.

HLV Mai Đức Chung lo lắng

Ở cuộc họp báo môn bóng đá nữ SEA Games 29 sáng 14/8, HLV Mai Đức Chung không thể tham dự cùng với 4 đồng nghiệp của các đội Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Philippines. Theo lời trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, nếu HLV Mai Đức Chung đi dự họp báo thì sẽ rất "mệt và tội cho ông ấy khi tuyển nữ Việt Nam đến Malaysia vào giờ khuya 13/8 nhưng phải ra sân tập vào ngay sáng hôm sau..."

Kết thúc buổi tập chiều 14/8 dưới cơn mưa ở Kuala Lumpur, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ với truyền thông về tình hình tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu ở SEA Games 29. Theo lời ông Chung, tuyển nữ Việt Nam đã rất "vất vả", thậm chí chịu nhiều thiệt thòi khi đặt chân đến Malaysia.

HLV Mai Đức Chung nói: "Ngay khi đến sân bay, chúng tôi đã phải rất vất vả để chờ đợi làm thủ tục, lại còn bị thất lạc đồ đạc. Phải đến 22h30 chúng tôi mới về khách sạn. Nhưng khi về đến khách sạn, cả đội rất đói mà không còn cơm để ăn. Vận động viên ai cũng rất đói, Ban huấn luyện cũng rất đói.

Khi ấy, chúng tôi đành phải giải quyết nhanh bằng mì tôm mang theo từ Nhật Bản. Một số VĐV khác thì được Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh dẫn ra ngoài ăn. Cả đội người ai cũng lơ mơ, ăn ngủ không đủ giờ giấc nên rất oải. Tuy vậy, chúng tôi vẫn ra sân tập để duy trì phong độ trạng thái chuẩn bị thi đấu ở SEA Games 29."

Chuyện ăn ở của tuyển nữ Việt Nam

Cũng theo chia sẻ của HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, điều kiện ăn ở tại Malaysia không đến nỗi tệ: "Tuyển nữ Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản thì thời tiết nắng nóng vô cùng, nhiệt độ trên 32 độ C. Nhưng sang đây trời lại mát và mưa liên tục. Trời mát thì không có sợ, VĐV dễ thích nghi được.

Cái mà tôi lo lắng nhất là giờ giấc bị động chứ chuyên môn không có gì phải e sợ cả. Điều kiện ăn ở tốt như đội tuyển nam Việt Nam. Nhưng có điều, cả đội lại bị phân tán nhiều nơi, không ở chung 1 tầng, rải rác từ tầng 18 đến tầng 43. Việc sinh hoạt của đội tuyển rất khó và di chuyển giữa các thang máy rất dài..."

Tranh tài SEA Games 29, tuyển nữ Việt Nam được sắp xếp ở khách sạn Berjaya Times Square, tức ở cùng khách sạn với tuyển U22 Việt Nam. Vào ngày 17/8, tuyển nữ Việt Nam có trận mở màn với tuyển nữ Philippines. Ở môn bóng đá nữ SEA Games 29, do chỉ có 5 đội tham dự nên các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra đội vô địch.

PL

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tranh-vang-sea-games-dt-nu-viet-nam-an-mi-tom-chong-doi-c9a559078.html