Tranh vui: Cách biệt giữa 'nửa ngày' với 'nửa đêm'

Giữa ngày thì mở nhạc xập xình sôi động, đêm đến chỉ cần một tiếng nói nhỏ cũng đủ làm bạn khó chịu.

Ban ngày thì bạn thích huyên náo, ồn ào nhưng đêm đến chỉ cần sự yên tĩnh để chìm vào giấc ngủ sâu.

Cả ngày được đồng nghiệp vây quanh, bạn bè cười nói rủ rê ăn uống thì lại muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một mình. Đêm xuống lại than trời trách đất: "đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn".

Ngày thì lười làm việc nhưng đêm lại rảnh quá mức và muốn tìm gì đó để làm.

Đêm là thời gian để ta suy nghĩ mông lung về tất tần tật những chuyện xảy ra trong ngày.

Sáng thì muốn chóng hết giờ để về nghỉ. Nhưng đêm thì muốn thức thật khuya để chơi nốt game hay xem hết bộ phim.

Hoàng Anh
Ảnh: College Humor

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/tranh-vui-cach-biet-giua-nua-ngay-voi-nua-dem-3616596.html