'Transformers 5' - Lời chia tay tràn ngập kỹ xảo của Michael Bay

Tập "Transformers" cuối của đạo diễn 52 tuổi được nâng cao chất lượng hình ảnh, nhưng lộ điểm yếu lớn về câu chuyện.

Có kinh phí 217 triệu USD, Transformers: The Last Knight là dự án tâm điểm của hãng Paramount năm nay. Phim được kỳ vọng mở ra hướng mới cho series về robot biến hình ra đời từ năm 2007. Ngoài ra, đây là lần cuối cùng "ông hoàng cháy nổ" Michael Bay đạo diễn một phim Transformers.

Kịch bản phim kết hợp yếu tố khoa học viễn tưởng và thần thoại. Đầu phim, khán giả được xem trận đánh thời Trung cổ giữa đội quân của vua Arthur và kẻ thù. Giữa trận chiến, dàn robot do pháp sư Merlin mời đến lao vào chiến trường, giúp nhà vua thắng trận. Các người máy để lại một quyền trượng cho Merlin, tạo ra tình tiết kết nối đến mạch truyện chính.

Ở bối cảnh phim thời hiện đại, thủ lĩnh Autobot (robot phe tốt) - Optimus Prime - đã bay vào tinh cầu xa xăm trong vũ trụ. Trong khi đó, các Autobot và Decepticon (robot phe xấu) liên tục tìm đến Trái đất. Nhiều trận chiến hỗn loạn diễn ra khiến cuộc sống người dân bất ổn. Để đối phó, liên minh chính phủ lập ra TRF - tổ chức chuyên tìm diệt robot biến hình. Sau một cuộc bố ráp, nhà phát minh Cade Yeager (Mark Wahlberg) được một người máy trao một tấm bùa bí ẩn.

Sau đó, câu chuyện hé lộ âm mưu của nữ ác nhân Quintessa - người tạo ra các robot biến hình. Bà ta muốn hủy diệt Trái đất để hồi phục Cybertron - hành tinh robot bị tàn phá nặng nề do cuộc nội chiến giữa Autobot và Decepticon. Vận mệnh thế giới giờ đây phụ thuộc vào Cade Yeager và Viviane Wembly (Laura Haddock) - nữ giáo sư thuộc dòng dõi Merlin, có vận mệnh gắn chặt với cây quyền trượng của tổ tiên.

Optimus Prime giao chiến Bumblebee.

Michael Bay quay 98% thời lượng phim bằng máy quay IMAX, đồng thời là nhà làm phim đầu tiên kết hợp máy quay IMAX và 3D. Ngoài việc tạo hiệu ứng thị giác mạnh hơn khi thưởng thức ở các định dạng này, các thiết bị IMAX và 3D - vốn rất cồng kềnh - còn vô tình giúp đạo diễn giảm thói quen xấu là rung lắc máy quay. Trên thực tế, các cảnh hành động trong Transformers: The Last Knight không bị giật nhiều như các tập trước.

Với phần hiệu ứng do hãng Industrial Light & Magic đảm nhiệm, phim đem đến nhiều sự kết hợp thú vị giữa kỹ xảo và cảnh thật, tiêu biểu là cảnh đầu phim khi một robot rồng ba đầu xuất hiện giữa hai đội quân cầm gươm giáo. Trận chiến cuối cùng diễn ra suốt gần 30 phút, bao gồm những màn bắn phá trên không trung, trên mặt đất và xoay quanh những khối kiến trúc kỳ dị của chủng tộc ngoài hành tinh. Các màn biến hóa và lắp ghép của robot được trải dài suốt phim, đan xen với những pha cháy nổ vốn là "thương hiệu" của đạo diễn.

Tuy nhiên, kịch bản phim mắc điểm yếu cố hữu của series là dài dòng và không có định hướng rõ ràng. Xung quanh đường dây chính khá đơn giản theo mô-típ "giải cứu thế giới", các biên kịch cố nhồi nhét nhiều chi tiết thừa, nhiều tuyến phụ được phát triển nửa chừng. Nhìn chung, với thời lượng lên đến 149 phút, tác phẩm lê thê mỗi khi các robot không đánh nhau. Phần thoại của phim nặng tính kể lể, giải thích vấn đề. Trong khi đó, thông điệp tình cảm gia đình, tình yêu, tình anh em được cài cắm gượng gạo.

Nhân vật của Anthony Hopkins có cái kết ngớ ngẩn.

Sự kiện Optimus Prime phản bội là tâm điểm trong quá trình quảng bá, nhưng chỉ diễn ra ở vài cảnh phim. Sau màn giao chiến với Bumblebee, nhân vật hoàn lương chóng vánh khiến khán giả hụt hẫng. Ngoài ra, một số người xem cũng thất vọng với vai diễn của Anthony Hopkins. Tài tử gạo cội vẫn gây ấn tượng về diễn xuất, nhưng nhân vật của ông chỉ giữ vai trò mờ nhạt và có kết cục khá ngớ ngẩn.

Trong vai chính, Mark Wahlberg tròn vai người hùng hành động cơ bắp - dạng nhân vật quen thuộc của anh. Trong khi đó, Laura Haddock đem đến nét mới mẻ cho series khi hóa thân nữ giáo sư quyến rũ. Nhân vật này có trí thức và già dặn hơn so với các vai nữ chính trước đây trong loạt Transformers, do Megan Fox, Rosie Huntington-Whiteley và Nicola Peltz lần lượt đảm nhận. Tuy nhiên, tình cảm của hai nhân vật chính trong phần năm được phát triển sơ sài, chưa thật sự thuyết phục khán giả.

Hai diễn viên chính của phim.

Cũng như các phần trước, Transfomers: The Last Knight không được lòng giới phê bình với chỉ 15% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Trong ngày chiếu đầu tiên ở Bắc Mỹ (21/6), phim thu về 5,5 triệu USD. Theo VarietyHollywood Reporter, phần năm series robot dự kiến thu 70 triệu USD trong năm ngày đầu - doanh thu mở màn kém nhất ở Bắc Mỹ trong lịch sử loạt phim.

Điều này phản ánh xu thế chung của khán giả Mỹ là ngày càng thờ ơ với các bom tấn nặng kỹ xảo, lỏng lẻo kịch bản. Cũng như với phần trước, hãng Paramount tiếp tục phải trông chờ vào thị trường nước ngoài - đặc biệt là Trung Quốc - để tác phẩm có thể thu lời.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/transformers-5--loi-chia-tay-tran-ngap-ky-xao-cua-michael-bay-192910/