Trao bằng tốt nghiệp cho gia đình nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại

Sáng ngày 6/7, tại đám tang của chị Phạm Thị Oanh (SN 1993, xóm 4, thôn Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Đại diện trường Đại học Sư phạm Huế đã trao lại Bằng tốt nghiệp của Oanh cho gia đình.

Đại diện trường ĐH Sư Phạm Huế trao lại Bằng tốt nghiệp cho gia đình

Trước sự ra đi của Oanh đã khiến cho gia đình, người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng, thương xót. Nhìn vào di ảnh chị Oanh nhiều người không cầm được nước mắt, bà Hồi (mẹ đẻ chị Oanh) liên tục khóc ngất vì sự ra đi của đứa con gái.

Chia sẻ với chúng tôi, Thầy giáo Trương Thế Quy - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Sư Phạm Huế cho biết: “Oanh là một trong những sinh viên ngoan hiền ở trường, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, em có kết quả học đạt loại khá. Sự ra đi của em cũng khiến nhiều thầy cô trong trường rất đau lòng”.

Cũng tại đám tang sáng 6/7, đại diện hãng taxi của tài xế sát hại chị Oanh tại Hà Tĩnh đã đến gia đình chị Oanh để phúng viếng, gửi lời xin lỗi và chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình.

Trước đó, vào ngày 4/7, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được thông tin từ phía hội đồng thi THPT Quốc gia trường Đại học Hà Tĩnh về việc giám thị Phạm Thị Oanh, sinh viên trường ĐH Sư phạm Huế được điều ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi THPT Quốc gia bỗng nhiên mất tích.

Qua quá trình điều tra, xác minh cơ quan chức năng đã xác định, chị Phạm Thị Oanh đã bị một lái xe taxi sát hại và vứt xác phi tang.

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trao-bang-tot-nghiep-cho-gia-dinh-nu-giam-thi-bi-tai-xe-taxi-sat-hai-post169011.html