Trao hơn 90 triệu đồng đến bé Lê Nhật Duy

Sau ca ghép gan, bé Lê Nhật Duy đã được xuất viện. Tuy nhiên, con vẫn phải đi tái khám định kỳ, được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Phòng Công tác xã hội, trao 91.469.999 đồng do bạn đọc ủng hộ đến bé Lê Nhật Duy. Con là nhân vật trong bài viết "Con cần tiền ghép gan, mẹ ở nơi đất khách tuyệt vọng cầu cứu".

Nhật Duy không may mắc phải căn bệnh teo đường mật bẩm sinh dẫn đến xơ gan. Con được chỉ định ghép gan khi chỉ mới 13 tháng tuổi. Lúc này, cha con sẵn sàng hiến một phần gan của mình, nhưng cả gia đình chẳng cách nào lo hàng trăm triệu đồng chi phí.

Bé Nhật Duy đang dần hồi phục sau ca ghép gan.

Vợ chồng chị Lê Thị Bích Tuyền chưa có nhà, phải ở nhờ nhà ngoại. Trước đó, để có tiền cho Nhật Duy chữa bệnh, chị Tuyền đã theo người thân sang Đài Loan làm thuê, tuy nhiên, còn chưa kịp tích lũy tiền bạc thì ca ghép đã phải tiến hành. Số tiền vài chục triệu đồng chị gửi về chẳng thấm tháp, bởi chỉ riêng tiền xét nghiệm cho 2 cha con trước ghép đã lên tới 100 triệu đồng. Vợ chồng bà Hồ Kim Hạnh phải cầm cố nhà, vay 200 triệu đồng để đóng viện phí và xoay xở, nhưng rồi vẫn không đủ.

Sau khi hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình được chia sẻ, nhiều tấm lòng thơm thảo đã giúp đỡ. Ngoài số tiền hơn 91 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ qua VietNamNet, gia đình cũng nhận được sự giúp sức trực tiếp của các nhà hảo tâm.

Đại diện Báo VietNamNet (phải) trao tiền do bạn đọc ủng hộ cho bà Hạnh, bà ngoại của Nhật Duy.

Bà Hạnh (bà ngoại của Nhật Duy) cho biết, con đã được bác sĩ cho xuất viện, hiện vẫn sử dụng thuốc, tái khám, với sự theo dõi kỹ càng của các bác sĩ Khoa Gan Mật Tụy - Ghép gan (Bệnh viện Nhi đồng 2). Ở nhà, gia đình đã nghe theo lời tư vấn của bác sĩ, đảm bảo cho con môi trường sống sạch, ít tiếp xúc với mọi người để tránh cho con bị lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, cha con tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã đi làm trở lại để phụ gia đình trả nợ.

"Gia đình tôi vẫn còn thiếu nợ hơn 200 triệu, nhưng riêng số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ chỉ dùng để chữa bệnh cho con. Trong quá trình cháu tôi điều trị bệnh, tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của mọi người", bà Hạnh bày tỏ.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-90-trieu-dong-den-be-le-nhat-duy-2279528.html