Trao nhầm con ở Bình Phước: Bữa cơm đoàn viên đầu tiên của 2 gia đình

Sau buổi trao nhận lại con, gia đình anh Khiên đã mời gia đình chị Liên tới nhà mình dùng bữa cơm thân mật. Không khí diễn ra trong sự vui vẻ, 2 cháu bé đều giành cho bố mẹ cũ của mình lời âu yếm.

"Ba Khiên uống ít bia thôi"

Chiều ngày 27/7, chị Nguyễn Thị Trang - 1 trong 2 người mẹ bị trao nhầm con tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long (Bình Phước) không giấu được niềm vui sau 2 ngày được đón người con ruột Ngọc Yến về với gia đình. "Niềm vui ấy giờ còn được nhân lên gấp nhiều lần bởi sau khi sự việc diễn ra, giờ tôi có thêm cho mình 2 người con gái. Điều đó như là số phận, dù sau này có nghèo khó nhưng tôi vẫn thấy mãn nguyện vì có thêm những đứa con cho mình" - chị Trang chia sẻ.

Tối ngày 26/7, sau khi hoàn thành việc trao nhận lại con được một ngày, gia đình chị Trang đã mời gia đình chị Thị Liên (huyện Hớn Quản, Bình Phước) đến nhà mình dự bữa cơm thân mật. Đây là lần đầu tiên 2 gia đình tề tựu đông đủ, quây quần trò chuyện với nhau từ khi phát hiện ra sự việc trao nhầm con. Ai nấy đều vui vẻ bởi sau sự việc này, họ đã trở lên thân thiết, gắn bó với nhau hơn.

Cả 2 gia đình đều tâm niệm, mặc dù việc trao nhận đã tiến hành, con ai về nhà đấy nhưng không phải vì thế mà những đứa trẻ mất đi những ông bố, bà mẹ hay người anh em thân thích. "Chúng tôi đều thống nhất, từ nay cháu Ngọc Yến và Lan Anh đều là con của cả 2 bên gia đình, không có chuyện con người này con người kia" - chị Trang cho hay.

Điều khiến vợ chồng chị Trang cảm thấy yên tâm là cháu Ngọc Yến hòa hợp với gia đình mới rất nhanh. Chị Trang kể: "Suốt 2 hôm nay, Yến ôm cổ bố Khiên, vui đùa cười mãi. Chỉ đến khi mẹ đến giục 2 bố con đi ăn cơm hay đi ngủ thì mới chịu dừng lại. Cháu rất nghe lời bố mẹ".

Bữa cơm đoàn viên giữa 2 gia đình vào tối ngày 26/7 (Ảnh PLO).

Trong khi đó, bé Lan Anh cũng không mất nhiều thời gian để làm quen với hiện tại khi gọi chị Liên là mẹ. Điều khiến cả 2 bên gia đình cảm động nhất là khi bữa cơm kết thúc, từ biệt nhau ra về thì Ngọc Yến chạy theo đòi về với chị Liên trong khi Lan Anh lại xin được ở lại với vợ chồng chị Trang.

Chị Trang bảo: "Hai đứa cũng quấn nhau lắm, cùng độ tuổi nên chúng sớm hòa nhập. Cả hai rất biết nhường nhịn, cùng nhau chơi đồ chơi, cười đùa vui vẻ. Trong bữa ăn, Lan Anh còn chạy đến ôm cổ bố Khiên dặn dò: Ba Khiên uống ít bia thôi".

Hành động tình người nhân văn

Được biết, hoàn cảnh của chị Liên hết sức khó khăn, chồng bỏ đi triền miên, một mình chị phải nuôi bé Ngọc Yến suốt 3 năm qua. Nay khi người chồng trở về, chị Liên đang mang bầu đứa con thứ 2. Đã khó nay càng thêm khó hơn. Trong khi đó, bé Ngọc Yến đang ở độ tuổi đến trường, nếu không có sự trợ giúp của anh em trong gia đình thì cháu bé có nguy cơ thất học rất cao.

Hiểu được tình trạng đó, vợ chồng anh Khiên đã mạnh dạn đề nghị tạm thời trong thời gian tới, vợ chồng anh sẽ cùng nuôi dưỡng bé Lan Anh và Ngọc Yến. Mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc trao nhận lại con, anh Khiên sẽ đứng ra đảm nhiệm. Việc Lan Anh đến trường cũng sẽ là trách nhiệm của vợ chồng Khiên. Đến cuối tuần, vợ chồng anh Khiên lại đưa 2 cháu bé về nhà chị Liên chơi.

Bé Ngọc Yến và Lan Anh trong hôm trao nhận lại tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long ngày 25/7.

"Giờ đứa nào cũng là con gái hết, điều gì tốt nhất cho các con thì anh em mình cứ cố gắng. Không những cho hai đứa học cùng trường, cùng lớp mà tôi còn muốn cho hai cháu ngồi gần nhau nữa. Để hai bé cùng lớn lên bên nhau như vậy sẽ vui hơn rất nhiều" - anh Khiên nói với chị Liên.

Sau một hồi suy nghĩ, gia đình chị Liên đã đồng ý trong sự cảm động, biết ơn. Cả hai gia đình đều tâm nguyện trong thời gian tới sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn, 2 cháu bé sẽ lớn lên trong tình thương của 2 bên gia đình mà không cảm thấy bị hụt hẫng.

“Cháu tui giờ cũng là cháu anh. Mình có thêm cháu cũng vui anh à, có gì hai gia đình mình cùng nuôi nấng tụi nhỏ, nghèo khổ gì cứ cùng lo cho chúng” - ông Nguyễn Duy Nghiên (ông ngoại nuôi của bé Lan Anh) đã tâm tình với ông Điểu Sư (bố của chị Liên).

Theo TS Vũ Đình Thạc - Viện Tâm lý học, thuộc Viện Khoa học xã hội, quyết định của gia đình anh Khiên mang đầy tính nhân văn, hiếm ai có thể thực hiện được như thế. "Các cháu đang phải trải qua cú sốc tâm lý, việc trao nhận lại con là cần thiết, càng sớm càng tốt nhưng bên cạnh đó cũng không phải quá vồ vập. Vì sự đột ngột có thể khiến 2 cháu có những phản ứng, chấn động tâm lý. Mong rằng với tinh thương chân thành của cả 2 gia đình, các cháu sẽ sớm thích nghi với môi trường mới" - ông Thạc nói.

Đoàn Văn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/tin-tuc/trao-nham-con-o-binh-phuoc-bua-com-doan-vien-dau-tien-cua-2-gia-dinh-79855/