Trao yêu thương tới trẻ em thiệt thòi bởi tai nạn giao thông

PNVN Kết thúc chương trình Mottainai 2016, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 270 triệu đồng cùng hàng ngàn đồ vật được các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ. Toàn bộ số tiền này được dùng để giúp các em nhỏ thiệt thòi, trong đó có các em bị ảnh hưởng bởi TNGT.

Từ khi chương trình Mottainai 2016 được phát động đến trước khi diễn ra Ngày hội Mottainai 2016, tổng số tiền Ban Tổ chức nhận được từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm là 148.860.000 đồng.

Còn trong Ngày hội Mottainai 2016, Ban tổ chức thu được 121.414.000 đồng từ việc đấu giá các sản phẩm, bán hàng tại các gian hàng..., nâng tổng số tiền thu được là hơn 270 triệu đồng cùng hàng ngàn đồ vật được các tổ chức, đơn vị, cá nhân quyên góp, ủng hộ.

Toàn bộ số tiền này được chuyển vào quỹ "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" để giúp đỡ các em nhỏ thiệt thòi, trong đó có các em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

17h00: Trao quà cho các em nhỏ thiệt thòi

Chương trình đã trao quà cho 30 cháu bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, mỗi cháu được nhận học bổng 3 triệu đồng và phần quà của nhà tài trợ. Đồng thời, chương trình còn trao quà tặng cho làng trẻ Birla, Trung tâm bảo trợ xã hội Đống Đa, Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Cầu (Hà Nội). Ngoài ra còn có hơn 150 phần quà cho các em nhỏ của làng trẻ và 2 Trung tâm này.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao quà cho các em nhỏ thiệt thòi trong chương trình

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam trao quà cho các em nhỏ thiệt thòi trong chương trình

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của Báo Phụ nữ Việt Nam trong suốt 4 năm qua đã thực hiện Chương trình Mottainai “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” và làm lan tỏa trong cộng đồng, đồng thời cảm ơn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công sự kiện này; cảm ơn chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong quân đội, các nhà hảo tâm, nghệ sĩ, lãnh đạo, khán giả đến tham dự hoạt động đấu giá để gây quỹ ủng hộ trẻ em là nạn nhân của tai nạn giao thông. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết mong muốn các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chương trình, giúp cho thông điệp “trao yêu thương- nhận hạnh phúc” thêm lan tỏa. Các em nhỏ hãy tự tin và trưởng thành hơn trong học tập, phấn đấu, đóng góp công sức của mình cho xã hội!

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang trao quà cho em nhỏ thiệt thòi

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao học bổng và quà cho các em nhỏ bị mất cha, mẹ sau TNGT tại chương trình

Thượng tá Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội đang trao quà cho em Phan Vũ Hồng Hạnh (15 tuổi, Thái Nguyên) - nạn nhân tai nạn giao thông

16h00: Tại Chương trình, BTC giao lưu với bé Trần Văn Khánh (6 tuổi) cùng bà nội là Phan Thị Lược. Cả gia đình bé Khánh đã tử vong trong vụ chìm tàu trên tuyến sông Hồng đoạn qua khu vực xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hôm 4/7 vừa qua.

Bà cháu em Trần Văn Khánh đang chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của mình

Theo đó, vụ tai nạn khiến chủ tàu NB 2434 là anh Trần Văn Tuấn (SN 1975), vợ là chị Trần Thị Hái (SN 1977) và 2 con là Trần Văn Duy (8 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi) ở thôn Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) tử vong.
Bố mẹ và anh chị mất, bé Khánh ở với bà. Bà Lược cho biết, sau vụ tai nạn cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Ca sĩ Hiền Anh tại Mottainai 2016

Đội biểu diễn nhí tài năng góp mặt trong chương trình Mottainai 2016

Những người đến tham dự ngày hội Mottainai rất hào hứng với các hoạt động sôi nổi của chương trình

15h00: Phiên đấu giá thứ 3 bắt đầu. Theo đó, có 12 sản phẩm được đấu giá trong phiên này với tổng số tiền thu về được là 25.950.000 đồng.

MC Thái Dũng cho biết, bức tranh “Cô gái Điện Biên” của họa sĩ Thành Chương gửi tặng đã được ông Vũ Khánh Thiện, Giám đốc công ty Đạm Phú Mỹ mua với giá 5 triệu đồng”.

Sản phẩm đầu tiên là 1 combo gồm 3 chai sữa rửa mặt Amway, giá khởi điểm 150.000 đồng. Giá chốt phiên đấu giá là 2 triệu đồng do chị Nguyễn Thị Kim Hiếu, Hà Nội đưa ra. “Chị Hiếu cho biết: Từ giờ sẽ đồng hành với 2 bé mồ côi cha mẹ ở Bắc Giang bị tai nạn giao thông. Chị rất thông cảm và mong nhận được sự ủng hộ của xã hội.

Sản phẩm thứ 2 là 1 ví nam Hermes và 1 chiếc khăn quàng lụa. Giá khởi điểm 100.000 đồng. Người đầu tiên trả giá 500.000 đồng. Giá tiếp tục được người mua tăng lên 1 triệu đồng; 2 triệu đồng; 2,5 triệu đồng; 2,6 triệu đồng; 2,7 triệu đồng; 3 triệu đồng; 3,3 triệu đồng; 3,5 triệu đồng; 3,6 triệu đồng; 4 triệu đồng; 4,2 triệu đồng. Người mua là chị Phạm Thị Thu Hương với giá 4,2 triệu đồng.

Sản phẩm tiếp theo là một chiếc túi đeo của ca sĩ Hiền Anh. Giá khởi điểm 180.000 đồng. Nhưng cuối cùng, sản phẩm đã được bán cho chị Hoa Phượng, công tác tại Nhà xuất bản Phụ nữ với giá 1 triệu đồng.

Chị Hoa Phượng (áo đen), công tác tại Nhà xuất bản Phụ nữ mua chiếc túi với giá 1 triệu đồng.

Sản phẩm thứ 4 gồm 10 miếng mặt nạ hồng sâm của Hàn Quốc, 2 hộp Nga Phụ khang với giá khởi điểm 100.000 đồng. Mức giá trả cao nhất cho combo này là 600.000 đồng. Sản phẩm được bán cho chị Minh Hương, công tác tại Hội LHPN Việt Nam.

Sản phẩm đấu giá tiếp là 1 thùng sữa tươi Vinamilk. Giá khởi điểm 80.000 đồng. Cuối cùng, sản phẩm đã được bán cho chị Nguyễn Kim Hiếu, Hà Nội với giá 1 triệu đồng.

Combo gồm 4 hộp bánh bông lan của công ty Bibica được đưa ra đấu giá, với giá khởi điểm 50.000 đồng. Giá đã tăng lên 200.000 đồng; 250.000 đồng; 300.000 đồng. Giá được bán là 300.000 đồng cho chị Đỗ Thị Hoa, Hà Nội.

Bộ sách gồm 9 cuốn: Con hỏi bố mẹ trả lời, những điều cần biết về cơ thể; kỷ lục mới nhất về văn hóa, thể thao và xã hội của GS Nguyễn Lân Dũng. Giá khởi điểm là 200.000 đồng. Và chốt phiên đấu giá, sản phẩm đã được bán với giá 500.000 đồng cho anh Thạch, Hà Nội.

Chuỗi ngọc trai đen do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gửi tặng. Giá khởi điểm 300.000 đồng. Giá cao nhất được trả là 10 triệu đồng được bán cho chị Nguyễn Thị Kim Hiếu, Hà Nội.

Sản phẩm 1 máy cạo dâu Philip mới 100% do 1 bạn đọc thân thiết gửi tặng. Giá khởi điểm là 150.000 đồng. Chốt phiên đấu giá, sản phẩm đã được bán cho anh Quốc Triều, Hà Nội với mức 350.000 đồng.

Một combo gồm son, một kem chống nắng của L'oreal có giá khởi điểm 50.000 đồng. Sản phẩm đã được bán cho chị Minh Hương, hiện đang làm việc tại Hội LHPN Việt Nam.

Bộ sản phẩm gồm 1 áo dài và 1 bộ vải may áo dài do Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà gửi tặng. Giá khởi điểm 100.000 đồng. Sản phẩm đã được bán cho chị Thư, Hà Nội với giá 1,6 triệu đồng.

Sản phẩm cuối cùng đấu giá là bức ảnh “Cô gái và hoa sen” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định do diễn viên Linh Nga gửi tặng chương trình. Giá khởi điểm là 1 triệu đồng. Chốt phiên, sản phẩm đã được bán cho anh Tuấn, Phó Giám đốc công ty in Tiến Bộ với giá 4 triệu đồng.

Bức ảnh “Cô gái và hoa sen” được anh Tuấn, Phó Giám đốc công ty in Tiến Bộ mua với giá 4 triệu đồng.

14h00: Các hoạt động vui chơi - mua sắm tại ngày hội Mottainai 2016

Đến ngày hội Mottainai 2016, bạn còn được trải nghiệm làm người mẫu cho trang bìa của tạp chí Thế giới Phụ nữ - Báo Phụ nữ Việt Nam

Nguyễn An Nhi (5 tuổi) đang làm tóc tại gian hàng Làm đẹp trong ngày hội Mottainai 2016

Các em nhỏ thích thú làm đồ chơi tái chế từ giấy với sự hướng dẫn của nghệ nhân người Nhật Kazuma Takahashi, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Bao bì Nhật Bản. Từ Tokyo sang Hà Nội tham dự Ngày hội Mottainai 2016, nghệ nhân Takahashi sắp xếp một khu dành riêng cho trẻ học hỏi, giao lưu về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai trong Ngày hội.

11h30: Sau gần 1 giờ đấu giá sôi nổi, phiên đấu giá thứ 2 đã kết thúc. Tổng giá trị sau phiên đấu giá lần này thu được 4 triệu đồng.

Ở sân Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, giữa trưa nắng gắt cao điểm, các gian hàng dịch vụ cũng dường như thu gọn lại, hàng đã vãn hơn bởi sức mua nườm nượp của buổi sáng.

Tuy nhiên, dẫu nắng nóng ập xuống, vẫn không làm giảm sức hút của phiên đấu giá thứ 2, với 8 sản phẩm được đưa ra.

10h30: Phiên đấu giá thứ 2 bắt đầu với 8 sản phẩm được đấu giá.

Sản phẩm đầu tiên là bộ Combo bỉm, tã giấy trẻ em của công ty Kiyomi Nhật Bản tặng chương trình. Giá khởi điểm 100.000 đồng. Ngay sau mấy giây đã có bà mẹ trẻ trả giá 300.000 đồng, 400.000 đồng, 450.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng, 700.000... và cuối cùng mức giá 800.000 đồng được bà mẹ trẻ Trần Thị Hạnh chốt và mua sản phẩm.

Bạn Trần Thị Hạnh đấu giá bộ Combo bỉm

Sản phẩm thứ 2 là bộ sách của NXB Phụ nữ gồm 10 cuốn sách dành cho mẹ và bé với các nội dung hấp dẫn như “Điều kỳ diệu của đời sống” “Thực đơn cho người mẹ sinh con” “Những điều tốt nhất có thể làm”….

Bộ sách của NXB Phụ nữ gồm 10 cuốn sách dành cho mẹ và bé thuộc về cô Hòa, ở Hoàng Cầu, Hà Nội.

Bộ sách 10 cuốn này có mức giá khởi điểm giá 80.000 đồng và được chốt với giá 300.000 đồng, thuộc về cô Hòa, ở Hoàng Cầu, Hà Nội.

Sản phẩm thứ 3 là 5 quả bưởi sạch được vị khách gửi tặng chương trình. Với mức giá khởi điểm 50.000 đồng. Mức giá chốt là 460.000 đồng do cô Kim Dung, người dân Hà Nội đưa ra. Người phụ nữ trung tuổi này cho biết đã nhiều năm đã đến tham dự hội chợ như thế này và luôn cố mua bằng được một số sản phẩm để góp một phần ủng hộ cho trẻ em thiệt thòi.

Sản phẩm đấu giá thứ 4 là một thùng sữa Vinamilk, 60.000 đồng là giá khởi điểm cho một thùng sữa ngon lành dành cho trẻ em. Đặc biệt, ở phiên đấu giá này còn có em bé trai còn rất nhỏ cũng tham gia đấu giá để mua được thùng sữa này.

Mức giá tiếp tục tăng lên 400.000; 430.000 đồng. Vẫn là em bé kiên quyết trả giá đến cùng với 430.000 đồng góp vào quỹ cho trẻ em thiệt thòi, thùng sữa đã thuộc về em Nguyễn Hà Minh Thu.

Sản phẩm được đấu giá tiếp theo là 4 sản phẩm của Unilever gồm nước rửa chén, dầu gội, bánh xà phòng, kem đánh răng, có mức giá khởi điểm chỉ với 30.000 đồng.

Một khách hang đã trả 50.000 đồng, và rất nhanh sau đó tăng lên dần và chốt ở mức 300.000 đồng do chị Thanh ở 20 Thuỵ̣ Khuê, Hà Nội.

Sản phẩm đấu giá thứ 6 là bộ máy ảnh gồm album và một số đồ dành cho người chụp ảnh. Sản phẩm này có mức giá 200.000 khởi điểm. Trên thực tế, Ban tổ chức cho biết, trị giá của bộ sản phẩm này là gần 4.990.000 đồng. Sản phẩm hấp dẫn dành cho gia đình có trẻ em nhỏ được một khách hàng trả giá 500.000 đồng. Rất nhanh sau đó, sản phẩm được trả giá 1,5 triệu đồng do anh Hoàng Văn Phú ở Hàng Chuối, Hà Nội.

Anh Hoàng Văn Phú ở Hàng Chuối đấu giá thành công bộ máy ảnh gồm album và một số đồ dành cho người chụp ảnh

Sản phẩm đấu giá cuối cùng trong phiên đấu giá thứ 2 này là thùng nước dinh dưỡng với 24 chai nước rất hấp dẫn, với mức giá khởi điểm chỉ với 40.000 đồng. Ngay sau đó được nâng lên và chốt ở mức 200.000 đồng do cháu Đỗ Minh Hiếu, học lớp 3.

Em Đỗ Minh Hiếu đấu giá thành công thùng nước dinh dưỡng

9h30: Bước vào phiên đấu giá đầu tiên. Theo đó, tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá này là 17.650.000 đồng.

Các sản phẩm tại phiên đấu giá là những món quà giá trị của các lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các nghệ sĩ và những nhà hảo tâm gửi tặng. Ban tổ chức sẽ đưa ra mức giá rất phải chăng để quý vị đấu giá. Hãy nhanh chóng đấu giá để trở thành chủ nhân của những món đồ này.

Sản phẩm đầu tiên là chai nước hoa Tous (Tây Ban Nha), mới 100%. Giá khởi điểm 120.000 đồng. Ngay khi sản phẩm vừa đưa ra, đã có người mua trả giá 350.000 đồng. Tuy nhiên, một khán giả khác trả 700.000 đồng. Từ dưới sân khấu, ca sĩ Khánh Ly trả giá 2 triệu đồng. Không có ai trả giá cao hơn, chai nước hoa Tous được bán cho ca sĩ Khánh Ly.

Không có ai trả giá cao hơn, chai nước hoa Tous được bán cho ca sĩ Khánh Ly.

Sản phẩm thứ 2 là 1 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Alenxan de Christisie. Sản phẩm này của bà Nguyễn Thị Thu Chầm, Chủ tịch Hội LHPN Vĩnh Phúc gửi tặng chương trình. Giá khởi điểm là 200.000 đồng.

Một khán giả trả giá 300.000 đồng. Ngay sau đó, rất nhiều khán giả đã đưa ra các mức giá 400.000 đồng, 500.000 đồng; 600.000 đồng; 1 triệu đồng; 1,1 triệu đồng; 1,2 triệu đồng; 1,3 triệu đồng; 1,4 triệu đồng. Không có ai trả giá cao hơn. Sản phẩm được bán cho anh Thành, đến từ ngân hàng Quân đội MB.

Vật phẩm thứ 3 được đấu giá hôm nay là gọng kính cận Paul Smith (thương hiệu nổi tiếng của Anh Quốc) do ca sĩ Hà Anh Tuấn, đại sứ chương trình gửi tặng. Sản phẩm có giá khởi điểm là 250.000 đồng. Ngay sau đó, rất nhiều khán giả đưa ra mức giá 350.000 đồng; 450.000 đồng; 550.000 đồng; 700.000 đồng. Tuy nhiên, một khán giả đã đưa ra mức giá 1 triệu đồng. Không có ai trả giá cao hơn mức giá này. Sản phẩm được bán và người mua là bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đấu giá thành công chiếc kính của Hà Anh Tuấn

Vật phẩm thứ 4 là 1 lẵng hoa do bà Bùi Thị Lan Phương, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội gửi tặng. Sản phẩm có giá khởi điểm là 100.000 đồng. Khán giả đầu tiên đưa ra mức giá 500.000 đồng. Người thứ 2 trả giá 1 triệu đồng. Sau 3 lần MC công bố mức giá sản phẩm là lãng hoa nhựa, không có ai trả giá cao hơn. Người mua là chị Hiện, Hội viên Phụ nữ Quân đội với mức 1 triệu đồng.

Người mua là chị Hiện, Hội viên Phụ nữ Quân đội với mức 1 triệu đồng.

Vật phẩm tiếp theo được đưa ra đấu giá là 1 bịch gồm 5 quả bưởi sạch, với giá khởi điểm là 50.000 đồng. Người đầu tiên đưa ra mức giá 200.000 đồng; các mức giá tiếp theo lần lượt là 300.000 đồng; 400.000 đồng; 500.000 đồng. Không có ai trả giá cao hơn, sản phẩm được bán cho chị Phương, làm việc tại Bộ Quốc phòng.

Sản phẩm thứ 6 là 1 thùng sữa tươi Vinamilk, với giá khởi điểm 100.000 đồng. Mức giá được đưa ra là 250.000 đồng; 300.000 đồng. Sản phẩm được bán cho Nguyễn Thị Hiền.

Sản phẩm bức tranh thêu 2 mặt của bà Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Hội LHPN Việt Nam gửi tặng. Giá khởi điểm 130.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá được trả là 300.000 đồng, 1 triệu đồng; 1,2 triệu đồng; 1,5 triệu đồng; 1,6 triệu đồng. Người mua là chị Trần Thị Hạnh, Chủ tịch công Đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam, với giá 1,6 triệu đồng.

Người mua là chị Trần Thị Hạnh, Chủ tịch công Đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam, với giá 1,6 triệu đồng.

Một đồng hồ để bàn Thái Lan do Trung tâm giáo dục Summit tài trợ. Giá khởi điểm 170.000 đồng. Người đầu tiên mua với giá 300.000 đồng. Các giá tiếp theo được đưa ra là 500.000 đồng; 600;000 đồng;700.000 đồng; 850.000 đồng; 1 triệu đồng. Không có ai trả giá cao hơn. Sản phẩm được bán cho anh Nguyễn Trọng Thiện, ở Hà Nội với giá 1 triệu đồng.

Thêm sản phẩm hộp Sâm Hàn Quốc do một doanh nhân xứ Kim Chi gửi tặng. Giá khởi điểm 240.000 đồng. Giá đầu tiên đưa là 500.000 đồng. Có lẽ Sâm được rất nhiều người quan tâm nên mức giá không ngừng tăng lên. 500.000 đồng; 800.000 đồng; 1 triệu đồng; 2 triệu đồng; 2,1 triệu đồng. Không ai trả giá cao hơn, sản phẩm được bán cho chị Lê Ái Mỹ (NXB Phụ nữ).

Sản phẩm tiếp theo là máy cạo râu Philip mới 100& do một bạn đọc thân thiết của báo gửi tặng. Giá khởi điểm 160.000 đồng. Giá tiếp theo là 210.000 đồng; 500.000 đồng; 650.000 đồng. Sau 3 lần hỏi không ai trả giá cao hơn. Sản phẩm được bán cho anh Vương Duy Tiến (121 Ngọc Hà, Hà Nội).

Sản phẩm tiếp theo để đấu giá của phiên 1 là chiếc xe đạp trẻ em màu hồng xinh xắn do một bạn đọc gửi tặng. Giá khởi điểm 150.000 đồng. Sản phẩm này không ngừng được trả giá, từ 200.000 đồng; 400.000 đồng; 900.000 đồng; 1 triệu đồng; 1,1 triệu đồng. Người mua trả mức giá cao nhấy là chị Lê Ngọc Ánh, sinh viên Đại học Thương mại, Hà Nội.

Thành Trung hài hước với màn đấu giá xe đạp

Sản phẩm cuối cùng, MC Thành Trung tiếp tục giới thiệu vật phẩm đấu giá là Bộ nước hoa, sản phẩm dưỡng da nam Burberry mới 100% do nhà thiết kế thời trang Văn Thành Công tặng. Giá khởi điểm 300.000 đồng. Các mức giá được trả lần lượt là 400.000 đồng; 500.000 đồng; 600.000 đồng; 700.000 đồng... Và cuối cùng, chị Trần Bạch Yến đã là chủ nhân của bộ sản phẩm này với giá chị đưa ra là 3 triệu đồng.

9h00: Không khí mua sắm của ngày hội Mottainai 2016 đang vô cùng sôi động ở từng gian hàng tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Rất đông người dân đang sinh sống trong thành phố, từ người già đến trẻ nhỏ, đã đổ về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để tham dự ngày hội Motainai 2016. Không khí mua sắm của ngày hội Mottainai 2016 vô cùng sôi động tại từng gian hàng.

Ca sĩ Khánh Ly mua hàng tại gian hàng hoa trong ngày hội Mottainai 2016

Sau khi biểu diễn khai mạc chương trình, ca sĩ Ngọc Ký đã đi mua sắm tại các gian hàng. Rất đông khán giả hâm mộ đã xin chụp ảnh cùng nam ca sĩ. Ngọc Ký đã tự tay chọn cho cô con gái hơn 2 tuổi của mình các cuốn truyện tranh, đồ chơi, cặp tóc… Ngọc Ký chia sẻ, sau khi tham dự Ngày hội Mottainai, anh càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của chương trình. “Tôi sẽ dặn dò chính vợ con mình cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông, đồng thời sẽ cùng gia đình chung tay để góp phần xoa dịu nỗi đau của những em bé bị thiệt thòi bởi tai nạn giao thông”, anh nói.

Trung tá Phạm Thị Thơm, Trưởng ban Phụ nữ Tổng cục Hậu cần cho hay: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hội chợ như thế này, tôi đã đi dạo một vòng quanh hội chợ, thấy nhiều hoạt động ý nghĩ, khơi dậy được khơi dậy được nhiều nét đẹp cổ truyền văn hóa, từ các trò chơi dân gian, món ăn đặc sản cổ truyền… Đến đây, chúng ta hiểu hơn về giá trị cuộc sống và cảm thấy bản thân mình chưa biết sử dụng hết giá trị nhân văn dành cho nhau, san sẻ cho nhau.

Dù đi lại rất khó khăn nhưng Thúy Vinh (ngồi xe lăn) vẫn muốn bạn mình đưa đến đây để được tham gia hội chợ, góp phần chia sẻ với những trẻ em nghèo cùng cảnh ngộ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham gia mua sắm tại ngày hội

Tại gian dịch vụ làm đẹp, các bạn trẻ rất hào hứng khi được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc móng tay

8h30: Ngày hội Mottainai 2016 chính thức bắt đầu. Rất đông người dân thành phố Hà Nội, từ người già đến trẻ nhỏ, đã đổ về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để tham dự ngày hội Motainai 2016.

Đặc biệt, ngày hội còn thu hút rất nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong chương trình.

MC Thành Chung giới thiệu: "Mottainai 2016 với chủ đề “Xoa dịu nỗi đau người ở lại” được Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức để gây quỹ ủng hộ những em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông. Đây là lần thứ 4 chương trình được tổ chức".

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của nghệ nhân Kazuma Takahashi (áo đen), Chủ tịch Hiệp hội Nghệ Thuật Bao Bì Nhật Bản. Ông đã bay từ Tokyo sang Hà Nội để sắp xếp một khu riêng cho các em có thể học hỏi, giao lưu về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai

Ban nhạc Latin biểu diễn tại buổi khai mạc Mottainai 2016

Tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly đã là khuấy động chương trình Mottainai 2016

Sao Mai Ngọc Ký với các ca khúc 'Và tôi cũng yêu em', 'Khát vọng tình yêu'

8h00: Xuất hiện từ khá sớm trước giờ khai mạc, MC Thành Trung chọn cho mình một chiếc áo mơ mi trắng, quần âu lịch lãm nhưng vẫn toát lên sự hiện đại, trẻ trung. Chia sẻ trước giờ G, Thành Trung tỏ ra rất hào hứng: “Tôi đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện nhưng chương trình này khác ở chỗ, tôi cảm thấy mọi người đến đây được vui chơi, thoải mái chứ không phải đến để vỗ tay, quyên góp; họ đến để chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đối với những bạn thiếu nhi thì việc vui chơi như thế này khiến cho các em ấn tượng hơn về việc làm của mình, từ đó sẽ hình thành trong nhân cách của các bạn ấy về sau này”.

MC Thành Trung chụp cùng fan hâm mộ trước giờ khai mạc

7h30: Tại khuôn viên của Bảo tàng, hàng chục gian hàng bày bán các sản phẩm như quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, thực phẩm sạch,… đã được các tình nguyện viên bày biện sẵn sàng để trao tới tay khách hàng.

Hai tay nhanh nhẹn mang quần áo ra khỏi thùng và bày lên giá, tình nguyện viên Lò Quỳnh Hoa (sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam) lần đầu tiên tham dự bạn tình nguyện viên cho biết: Đây là lần đầu tiên em tham dự chương trình. Cách đây 1 tháng, khi chương trình thông báo tuyển tình nguyện viên, em thấy rất có ích nên đã đăng ký tham gia và trúng tuyển. Càng đến gần ngày tổ chức chương trình, em càng háo hức xen lẫn hồi hộp. Sáng nay, em dậy từ lúc 5h sáng rồi đến địa điểm tổ chức. “Em chỉ mong mình góp một chút sức nhỏ bé của mình cùng với cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau của trẻ thiệt thòi mà thôi”, … chia sẻ. Ảnh: Tình nguyện viên Lò Quỳnh Hoa (phải)

Năm nay, Bộ Quốc phòng có 3 đơn vị tham dự gian hàng trong Ngày hội Mottainai 2016 là Hội Phụ nữ Cục Quân Nhu, Bệnh viện 354 và Công ty 22. Được biết, đây là lần đầu tiên phụ nữ quân đội có gian hàng tham gia hội chợ.

Chị Phạm Thị Mai, Chi hội trưởng Phụ nữ Cục Quân Nhu cho biết: khi Báo PNVN thông tin, chúng tôi thấy đây là chương trình rất ý nghĩa. Vì vậy, đơn vị đã phát động phong trào ủng hộ Mottainai trong toàn quân và được các anh chị em trong lực lượng ủng hộ. “Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, chúng tôi đã phân công kỹ công việc cho từng hội viên. Nhiều anh em thấy vậy cũng tình nguyện tham gia, chúng tôi xúc động lắm”.

Các tình nguyện viên chuẩn bị gian hàng

6h30: Các tình nguyện viên nhanh chóng xếp đồ để giới thiệu với khác hàng. Dù sáng sớm trời thu se lạnh, nhưng trên gương mặt anh Mạnh Tiến vẫn lấm tấm mồ hôi. “Đây là chương trình rất ý nghĩa. Vì vậy, không chỉ đóng góp vật chất, tôi còn tình nguyện tham gia các hoạt động để hỗ trợ chương trình”, anh Tiến chia sẻ.

Anh Mạnh Tiến (phải) đang chuẩn bị đồ

Chương trình Mottainai 2016 “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” là chương trình Mottainai thứ 4 của Báo Phụ nữ Việt Nam. Mùa Mottainai đầu tiên được tổ chức vào dịp Giáng sinh 2013. Theo đó, Mottainai 2016 với chủ đề “Xoa dịu nỗi đau người ở lại” được Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức để gây quỹ ủng hộ những em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn là Đại sứ của Chương trình và gửi món quà đặc biệt để đấu giá. Bé Nguyễn Quốc Huy- em bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại An Giang - được Mottainai 2016 chọn là biểu tượng của niềm hy vọng.

Trong suốt 6 tháng qua, hàng ngàn bạn đọc, hàng ngàn tấm lòng hảo tâm ở mọi vùng đất nước đã dành ưu ái, chia sẻ qua những món đồ, phần tiền, những lời chúc, những phút thiện tâm cho chương trình. Trong Ngày hội Mottainai, các món đồ cũ được ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, các dịch vụ làm đẹp, vui chơi, ẩm thực,… sẽ được bán với mức giá chỉ từ 5.000 đồng/sản phẩm trở lên, nhằm gây quỹ “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”.

Trong Ngày hội Mottainai 2016, BTC sẽ trao học bổng trợ giúp 30 em nhỏ mất cha/mẹ do tai nạn giao thông, các em là nạn nhân trực tiếp của tai nạn giao thông… để chia sẻ với những mất mát, nỗi đau của những “người ở lại”, đồng thời kêu gọi ý thức của cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho chính mình và mọi người. Bên cạnh đó, gần 200 em nhỏ ở làng trẻ Birla, Trung tâm bảo trợ xã hội Đống Đa, Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Cầu (Hà Nội) sẽ được nhận quà từ chương trình.

Chương trình Ngày hội Mottainai 22/10/2016

* Buổi sáng:

- 8h30 - 9h: Khai mạc, múa lân, trống hội, ca nhạc

- Từ 9h đến 11h30:

+ Mua bán đồ dùng, vật phẩm, quần áo, nông sản sạch

+ Dịch vụ làm tóc, trang điểm, làm móng, chăm sóc da...

+ Chụp ảnh lấy ngay, Thử làm người mẫu bìa TGPN, trò chơi dân gian, ký họa chân dung...

+ Giao lưu với nghệ nhân làm đồ tái chế của Nhật Bản, thưởng thức đặc sản Hàn Quốc.

+ Các món ăn, đồ uống hấp dẫn.

- 9h30 & 11h: 2 phiên đấu giá những món đồ, sản phẩm đặc sắc

* Buổi chiều:

- 14h - 15h: Tiếp tục các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ, trò chơi...

- 15h: Ca nhạc

- 15h30: Đấu giá với sản phẩm đặc biệt.

- 16h: Gặp gỡ, chia sẻ, trao học bổng cho 30 em nhỏ và gia đình là nạn nhân tai nạn giao thông.

- 16h30: Tặng quà cho gần 200 em nhỏ ở nhà mở, trung tâm nhân đạo

- 17h30: Kết thúc Ngày hội.

Nhóm PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/song-cham/trao-yeu-thuong-toi-tre-em-thiet-thoi-boi-tai-nan-giao-thong-post18214.html