Trâu 18 được minh oan, chủ trâu nóng lòng ra trận

Sau khi Bộ Công an công bố kết quả kiểm tra trâu số 18, nhiều chủ trâu chọi ở Đồ Sơn đã bày tỏ mong muốn mở lại lễ hội.

Ngày 18/7, UBND quận Đồ Sơn cho biết, kết quả xét nghiệm được Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an thông báo chiều hôm qua cho thấy trâu số 18 không sử dụng chất kích thích.

Quận sẽ làm báo cáo lên UBND TP, Bộ VH-TT-DL để các cơ quan cấp trên nắm rõ, xem xét và có phương án hợp lý nhất về việc xử lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Trước đó, sáng 1/7, tại vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 đã xảy ra sự cố hi hữu khi con trâu số 18 bỏ ngang trận vòng loại với trâu số 23, quay sang húc chết chủ của mình là ông Đinh Xuân Hướng.

Bài học xương máu

Trước thông tin trâu số 18 được ''minh oan'', trao đổi với Đất Việt tối 18/7, anh Lưu Tuấn Đạt (chủ trâu số 31, phường Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng), người gắn bó lễ hội chọi trâu rất nhiều năm, cũng có 2 "ông trâu" đang chuẩn bị bước vào vòng thi chung kết tỏ ra rất phấn khởi.

Anh Đạt chia sẻ: ''Đúng như tôi nghĩ, kết quả cuối cùng của Bộ Công an đã minh oan cho trâu số 18 cũng như toàn thể trâu chọi tham gia lễ hội. Người Đồ Sơn coi trọng yếu tố tâm linh trong lễ hội chọi trâu, do đó không ai muốn và cũng ai không dám gian lận (sử dụng chất kích thích).

Để xảy ra sự cố trâu số 18 húc chết chủ, một phần cũng do sự bất cập từ ban tổ chức lễ hội phường, quận, chưa có sự sát sao, kiên quyết loại bỏ các trường hợp không đủ tiêu chuẩn thi đấu.

Bởi theo tôi được biết, trâu 18 này mới được đưa về chăm sóc và huấn luyện được hơn 1 năm, trong khi một ''ông trâu'' được đưa ra sân đấu tối thiểu cũng phải được thuần dường 2 năm''.

Nói thêm về trâu số 18, anh Đạt cho biết, từ ngày mua về chú trâu rất lành, nhưng cách lễ hội nửa tháng thì chú trâu này bị sinh ra triệu chứng nhìn thấy cờ, mặc quần áo sặc sỡ là không kiểm soát cứ lồng lên chạy.

Việc này không chỉ anh Đạt biết mà chủ trâu, rồi dân nuôi trâu để chọi ai cũng biết. Nhưng nhiều khi chủ trâu vẫn tiếc công chăm sóc hàng năm trời nên cứ đưa vào chọi, nên gặp rủi ro.

''Đây cũng là một bài học xương máu cho người nuôi trâu cũng như ban tổ chức lễ hội. Theo tôi, nếu Đồ Sơn may mắn được phép tổ chức tiếp lễ hội chọi trâu thì nhất định, khâu xét duyệt tiêu chuẩn trâu chọi phải đưa lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, các yếu tố an toàn cho cho chủ trâu và khán giả cũng phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định. Nếu làm được như vậy thì sẽ không bao giờ xảy ra sự cố tương tự như trâu số 18 vừa qua'', anh Đạt đề xuất.

Mong chờ từng ngày

Theo chủ trâu số 31, người dân Đồ Sơn nói chung và những người nuôi trâu chọi nói riêng đều rất mong muốn cơ quan chức năng xem xét mở lại lễ hội. Bởi lễ hội chọi trâu mang đậm nét văn hóa tâm linh của Đồ Sơn, được người dân cả nước và bạn bè quốc tế biết đến.

''Trong tâm thức của tôi cũng như tất cả người dân Đồ Sơn, không ai mong muốn Bộ Văn hóa cấm tổ chức lễ hội cả. Mất đi lễ hội, con người Đồ Sơn như mất đi dòng máu, mất đi truyền thống đã hun đúc từ bao đời nay'', anh Đạt bày tỏ.

Đồng quan điểm, chủ một ''ông trâu'' lọt vào vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 (xin được giấu tên) khẳng định, ông và tất cả người dân Đồ Sơn đang mong chờ từng ngày lễ hội được mở lại.

''Người ta cứ băn khoăn về chuyện trâu sử dụng chất kích thích, nhưng trâu số 18 và nhiều trâu chọi khác đã được kiểm tra và cho ra kết quả âm tính. Sự cố hôm 1/7 là rủi ro hi hữu, cũng là bài học xương máu trong việc tổ chức lễ hội.

Chúng tôi rất mong, Bộ Văn hóa cũng như các ban ngành của TP. Hải Phòng xem xét mở lại lễ hội, tiếp tục duy trì và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam'', chủ trâu nhấn mạnh.

Theo vị chủ trâu này, trong trường hợp Bộ Văn hóa không cho mở lại lễ hội chọi trâu thì ông và nhiều chủ trâu khác sẽ làm đơn bày tỏ nguyện vọng của mình gửi đến các cấp, hi vọng cơ quan có thẩm quyền xem xét lại và đáp ứng lòng mong mỏi của người dân Đồ Sơn.

Hoàng An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/trau-18-duoc-minh-oan-chu-trau-nong-long-ra-tran-3339434/