Trẻ bị xâm hại: Ký ức hãi hùng trong chính ngôi nhà đang sống

Khác với những đứa trẻ lang thang đường phố bị xâm hại tình dục thường là trẻ em nam, thì những đứa trẻ bị xâm hại tình dục ngay trong nhà mình, ngay nơi mình sinh sống đa phần lại là bé gái.

Nỗi ám ảnh, sự sợ hãi bám riết lấy cuộc sống của các bé từng ngày, từng giờ. Và, khi bị bế tắc, cùng quẫn, có bé gái đã chọn cái chết để giải thoát cho mình.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng

Dư luận có lẽ chưa quên câu chuyện đau lòng xảy ra ở Vĩnh Long, cháu bé 11 tuổi bị ông nội và cha ruột xâm hại. Tháng 4-2017, trên các trang báo tràn ngập thông tin, lời bình phẫn nộ về hành vi thú tính của chính những người ruột thịt đã gây ra cho bé gái.

Sau nhiều lần bị bố và ông xâm hại, bé Đ. không dám tiết lộ với ai. Cái kim trong bọc chẳng giấu được lâu. Khi mẹ Đ. biết, chị nén nỗi đau, định rằng sẽ giữ im lặng. Thế nhưng, bà ngoại của Đ. không chấp nhận sự im lặng đó nên đã tố cáo với cơ quan Công an. Bố và ông của Đ. bị bắt. Cả một gia đình đã phải chịu nỗi đau khôn cùng.

Câu chuyện của gia đình cháu Đ. là điển hình của thực trạng xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua. Thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ việc trẻ bị xâm hại ngay trong ngôi nhà của những đứa trẻ.

Đối tượng xâm hại là anh em, chú bác họ, hàng xóm, bố dượng… Họ là những người được tiếp xúc gần gũi đứa trẻ nên bố mẹ đứa trẻ không đề phòng. Chỉ đến khi sự việc xảy ra thì cả gia đình mới bàng hoàng trước nỗi đau quá lớn.

Sự tổn thương về thể xác và tinh thần khiến đứa trẻ sống như một cái bóng, bị ám ảnh đến suốt cuộc đời. Thậm chí, có đứa trẻ không chịu được sự dằn vặt, nỗi đau và cả mặc cảm với xã hội đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình.

Đối tượng Hoàng Minh Tiến xâm hại cháu họ khiến cháu sinh con ở tuổi 15.

Nhiều đứa trẻ bị xâm hại có thể gạt được chuyện buồn của quá khứ để tiếp tục sống bình yên trong tương lai. Nhưng đối với những đứa trẻ phải mang trong mình giọt máu của đối tượng xâm hại thì thực sự là cay đắng.

Như trường hợp của bé Nguyễn Thị N. (SN 2002 ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị bác họ xâm hại dẫn đến có thai. Đến khi gia đình biết chuyện thì bé đã mang thai 35 tuần, và phải chờ đến khi cô bé sinh con, có kết quả xét nghiệm AND thì gã bác họ Hoàng Minh Tiến mới bị bắt.

Dẫu đối tượng gây án phải chịu sự trừng trị của pháp luật nhưng hậu quả hắn để lại cho cháu N. và gia đình thì không gì bù đắp được.

Lẽ ra giờ này cô bé được vui đùa cùng bạn bè, được cắp sách đến trường, được nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão… Thế nhưng, mọi thứ đã dừng lại khi N phải làm mẹ ở thời điểm cả thể chất và tinh thần vô cùng yếu ớt.

Tại cuộc tọa đàm “Im lặng hay lên tiếng” (do Liên minh Truyền thông và Quyền của nhóm dễ bị tổn thương, nhóm Quản trị Quyền trẻ em Việt Nam và Mạng lưới ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực giới tại Việt Nam) tổ chức tại Hà Nội vừa qua, tôi đã được chứng kiến những giọt nước mắt cay đắng của một người mẹ trẻ, nghe giọng nói nghẹn ngào của một người cha tâm sự những điều chất chứa trong lòng khi con họ bị xâm hại.

Họ bảo, cuộc sống của cả gia đình đã thay đổi từ ngày ấy. Họ đang đi tìm công lý để trừng trị kẻ gây ra đau khổ cho con mình. Để có thể đứng trước giới truyền thông và nói ra những bí mật của gia đình, các ông bố, bà mẹ ấy đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Bởi họ còn vướng cả một rào chắn tâm lý về quan niệm xã hội mà không phải gia đình nào cũng vượt qua được.

Trong khi đó, để đưa được những kẻ phạm tội ra ánh sáng, lấy lại công bằng cho trẻ em bị xâm hại lại không hề dễ dàng. Để những đối tượng như Cao Mạnh Hùng (ở Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Khắc Thủy (ở Vũng Tàu)… bị bắt, đã phải có một quá trình đấu tranh nỗ lực của cả gia đình, báo chí và sự vào cuộc tích cực của cơ quan Công an.

Vượt qua cú sốc

Phải nhờ người quen thuyết phục nhiều lần, Thanh Th. (ở Quảng Xương, Thanh Hóa) - cô gái trẻ đã từng bị người thân xâm hại tình dục mới đồng ý gặp tôi.

Th hiện đang làm việc ở một tổ chức xã hội bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Rất ít người biết cô gái xinh đẹp ấy đã trải qua cú sốc lớn trong đời.

Câu chuyện của chúng tôi thật khó khăn để bắt đầu. Chẳng ai muốn nhắc lại quá khứ đau buồn của mình. Nhưng giờ, Th đang đối diện với quá khứ ấy. Cô thỉnh thoảng lại mắm môi lại, ánh mắt nhìn xa xăm.

Hồi 14 tuổi, Th. đã từng bị người cậu họ hãm hiếp. Sự thật đau lòng mãi mãi chìm trong im lặng, cả bố mẹ, ông bà đều không ai biết câu chuyện bí mật này. Rời xa nhà, Th. lên Hà Nội học đại học, gác lại câu chuyện đau đớn trong đời.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ nguôi ngoai khi Th có được một tình yêu đẹp. Thế nhưng: “Yêu nhau chừng hơn 1 năm, cứ khi nào chúng em gần gũi nhau, hình ảnh hãi hùng của nhiều năm trước cứ trở lại trong đầu, ám ảnh em, khiến em sợ hãi. Anh ấy không hiểu, cho rằng em không yêu anh ấy. Cuối cùng, bọn em chia tay” – Th đau đớn kể lại kết cục của mối tình đầu.

Cô sống thu mình sau cuộc tình tan vỡ. Nhưng may sao, cuộc sống đã mang đến cho cô một người đàn ông khác. Th. đi tìm các chuyên gia tâm lý, rồi cô làm theo lời khuyên. Câu chuyện cuộc đời của Th. khiến người yêu Th. sốc nặng, nhưng cuối cùng thì anh đã vượt qua được, chia sẻ nỗi đau với Th. Gánh nặng trong tâm lý của Th đã vơi đi. “Bọn em sắp làm đám cưới” – Th. nở nụ cười rồi chợt trầm ngâm: “Em mong sẽ không có bé gái nào phải chịu nỗi đau như em”.

Luật sư Tạ Ngọc Vân (Tổ chức cứu trợ trẻ em Rồng Xanh) đã giúp đỡ nhiều trẻ em đường phố và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an xử lý đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em. Anh luôn trăn trở khi nhắc đến hậu quả của các vụ xâm hại tình dục.

“Sự đau đớn không chỉ đến với những bé gái bị xâm hại, mà ngay cả các bé trai, cuộc sống cũng trở nên khó khăn vô cùng. Sau khi bị các đối tượng xâm hại, có trẻ đã buông xuôi cuộc đời vào ma túy và nhiều trò hư đốn khác. Những câu chuyện tâm sự của bọn trẻ về thời gian bị xâm hại luôn ám ảnh tôi” – luật sư Vân chia sẻ.

Trong các bản án xét xử vụ án hình sự liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, Hội đồng xét xử đều nhận định, các vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến sức khỏe, sự phát triển lành mạnh về thể chất, tâm sinh lý của người bị hại; là nguyên nhân có thể làm phát sinh nhiều loại bệnh xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, sự phát triển bình thường của con người. Vậy, làm thế nào để ngăn chặn tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị lạm dụng tình dục?

Năm 2016, cả nước phát hiện hơn 1.600 trẻ em bị xâm hại, trong đó có tới hơn 1.200 em bị xâm hại tình dục.

Việt Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ky-uc-hai-hung-trong-chinh-ngoi-nha-dang-song-446337/