Trên đường xa quê

Giọng nói con đã bắt đầu nhẹ hơn, nhà cửa cao tầng cũng không khiến con ngạc nhiên như những ngày bỡ ngỡ, chỉ có điều, thấy lòng đầy băn khoăn.

LTS: Sau khi phát động, Cuộc thi truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. Các truyện ngắn sẽ được lựa chọn và đăng tải hàng ngày trên mục Cuộc thi truyện ngắn của Tiin.vn. Tất cả các tác phẩm đều có thể tranh giải tuần và giải thưởng chung cuộc không phụ thuộc vào thời gian đăng tải.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) đã được công bố vào 20h thứ 2 (19/6). Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 2 (19/6 - 25/6) sẽ được công bố vào 20h (26/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

(Chuyện của 2 ba con trên chuyến tàu Bắc Nam)

Trên tàu SE Bắc Nam - Chiều đi:

- Ở mô ri ba?

- Đèo Hải Vân

- Đẹp hè

Bãi cát dài, một bên biển rộng trời xanh bao la, một bên núi sừng sững cao không thấy đỉnh. Điểm tựa của con là gia đình, biển rộng cũng chẳng thấy bờ bên kia.

- Ở mô ri ba?

- Quảng Ngãi rồi

- Tới mô rồi ba?

- Ga Diêu Trì, xuống mua xôi gà ăn thôi con.

Sài Gòn 4h sáng, sinh viên áo xanh đứng dọc 2 bên.

Nhà cao ngút tầm mắt, xe đông như mắc cửi, họ nói tiếng Nam Bộ.

Có ba bên cạnh, không lo.

Trên tàu SE Nam Bắc - Chiều về:

- Tới mô rồi ba ơi?

- Ba tới Ninh Thuận rồi.

- Tới mô rồi ba?

...

- Ba tới Đông Hà rồi nghe.

Vậy là ba về rồi, con ở một mình, không quen ai.

- Mi là con gái hay con trai rứa thằng tê, ngưng mít ướt.

4 năm sau:

...

Thời gian trôi nhanh.

- Tới mô rồi con?

- Con biết mô, thấy biển.

- Tới mô rồi con?

- Cây thanh long.

Lời hẹn về quê hương sau 4 năm đại học tan biến. Con lại ở một mình, bớt nhớ nhà hơn, quen bạn bè nhiều. Có cho mình một vài công việc để tối ngày lu bu.

Giọng nói con đã bắt đầu nhẹ hơn, nhà cửa cao tầng cũng không khiến con ngạc nhiên như những ngày bỡ ngỡ, chỉ có điều, thấy lòng đầy băn khoăn.

Giữa biển trời đầy nắng, ước một sải cánh dài thật dài, tung nhịp đập sảng khoái, vươn mình lên cao, quẫy tung cao dài rộng.

Giữa một đại dương mênh mông, ước một con thuyền lớn rẽ sóng vượt trùng dương, lao mình ra xa vạn dặm.

Giữa lòng mình cuộn sóng những khát vọng, ước một vòng tay ấm che chở mỗi đêm đông.

Tác giả: Lê Nguyễn Hải Hà (Quảng Trị)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/tren-duong-xa-que.html