Triển lãm ảnh “Hương sắc trăm miền”: Một chút hương vị tháng 10

(HNM) - Cuối cùng thì triển lãm ảnh "Hương sắc trăm miền" của CLB Nhiếp ảnh Thăng Long - Hà Nội thuộc Trung tâm Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố cũng hoàn tất mọi công việc chuẩn bị để chiều nay, 16-10, ra mắt công chúng tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, một vị trí đắc địa cho những cuộc trưng bày nghệ thuật.

Với CLB Thăng Long - Hà Nội, đây là cuộc triển lãm ảnh thứ 9 kể từ khi thành lập vào năm 2000. Triển lãm do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội bảo trợ và có sự tài trợ của Công ty Vàng bạc - Đá quý Bảo Tín Minh Châu. Tác phẩm “Vòng xoáy” của Năng Lực. Hội viên CLB Nhiếp ảnh Thăng Long - Hà Nội vẫn tự hào rằng, ngay từ cuộc triển lãm đầu tiên năm 2001, họ đã tìm được cho cuộc trưng bày ảnh của mình cái tên "Cảm xúc Hà Nội", coi đó như "thương hiệu" riêng. Sau này, triển lãm ảnh của họ có thêm tên gọi "Hương sắc trăm miền" để thay đổi ấn tượng, dù rằng đó chỉ là thủ pháp "hai trong một". "Cảm xúc Hà Nội" - cảm xúc về Hà Nội, cảm xúc của người Hà Nội về đất nước, con người, phong cảnh ở mọi miền quê Việt, thậm chí cả ở những đất nước xa xôi khác, cũng nghĩa là "Hương sắc trăm miền" vậy. Cầm tờ catalogue giới thiệu triển lãm năm nay, có thể thấy công phu chuẩn bị của những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư này. Hơn 150 tác phẩm, nhìn tổng thể, tuy chưa được sang trọng, lịch lãm, chưa phải tất cả đã đạt đến độ nghệ thuật cao như một số triển lãm ảnh của những tay máy đàn anh đã thành danh trên ảnh đàn Thủ đô và đất nước, nhưng có thể ghi nhận ở đây sự cố gắng bền bỉ để vươn tới cái đẹp hoàn thiện, hoàn mỹ hơn của hội viên CLB Nhiếp ảnh Thăng Long - Hà Nội. Một khu biệt thự cổ kính với nhiều cây xanh, lá vàng rực trong nắng thu (Đắc Như), hai người đàn bà tắm trên suối nô đùa tung nước (Tiến Bách), một cây cầu dây văng hiện đại vươn tới bờ xa trong ráng chiều (Sỹ Trung), nụ cười trên gương mặt đầy bụi than của người thợ mỏ (Công Phiếu), đàn trẻ tung tăng trên thảm lá vàng dưới bóng lộc vừng cổ thụ bên hồ Gươm (Quang Ngọc), hai người nông dân chở nặng xe thóc trên cánh đồng, nụ cười sáng ngời dưới vành nón (Vũ Minh Châu), chiếc cabin cáp treo và vòng xoáy đám mây trong khe núi (Năng Lực), tượng đài Đồng Lộc những đóa hoa bất tử (Tùng Mậu)… và một số tác phẩm khác có thể đem lại cho người xem những cảm xúc đẹp, những khám phá cho riêng mình. Được biết, từ cái nôi CLB này, nhiều người đã trưởng thành trong hoạt động nghệ thuật, trở thành hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Sau đầy ắp những hoạt động hoành tráng với Lễ hội "Ký ức cầu Long Biên", Lễ hội kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội, Lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2010 và hàng loạt hoạt động văn hóa khác trên địa bàn, triển lãm ảnh "Hương sắc trăm miền" có thể coi như một chút hương vị tháng 10 mà những hội viên CLB Nhiếp ảnh Thăng Long - Hà Nội dâng cho Thủ đô đang bước vào năm nghìn tuổi. Việt Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/43/222996/