Triển lãm Kiến trúc quốc tế lần thứ 12: Hướng tới con người

VH- Triển lãm Kiến trúc quốc tế lần thứ 12, một sự kiện quan trọng của giới kiến trúc toàn cầu tổ chức hai năm một lần đã khai mạc ngày 29.8 tại thành phố Venice, Italia.

Với chủ đề “Con người gặp nhau trong kiến trúc”, triển lãm danh giá năm nay có sự tham gia của 48 kiến trúc sư, kỹ sư, họa sĩ và xưởng điêu khắc trên thế giới, trong đó có những thành viên mới đến từ các nước Albania, Bahrain, Iran, Malaysia, Rwanda và Thái Lan. Triển lãm phản ánh cái nhìn của các kiến trúc sư và giới sáng tạo về mối tương tác giữa các môi trường tự nhiên và xã hội mới. Nữ kiến trúc sư Nhật Bản Kazuyo Sejima, Giám đốc tổ chức triển lãm khu vực kiến trúc năm nay cho biết: ”Ý tưởng của triển lãm là giúp con người liên hệ với kiến trúc, giúp kiến trúc liên hệ với con người, và giúp liên kết con người với con người... Cuối cùng, chúng ta có thể mãn nguyện với ý nghĩ rằng nhờ triển lãm này chúng ta có thể cảm nhận được xã hội của chúng ta sẽ đi tới đâu, giấc mơ nào trong tương lai đang chờ đợi chúng ta. Tinh thần của cuộc triển lãm sẽ được cảm nhận bằng nhiều quan điểm khác nhau thay vì một quan điểm đơn lẻ”. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 21.11.2010 tại khu vực Giardini và khu Pháo đài Cổ ở miền Đông thành phố Venice. Một ngày trước triển lãm là các cuộc hội thảo do nữ kiến trúc sư Sejima và các giám đốc tổ chức triển lãm trước đây chủ trì nhằm giới thiệu lịch sử các kỳ triển lãm trước. Trong khuôn khổ triển lãm cũng có ba cuộc thi dành cho các tác phẩm ảnh, bài viết và video xuất sắc nhất về triển lãm. Bên cạnh cuộc triển lãm kiến trúc này do KTS Sejima làm tổng đạo diễn là các gian trưng bày của 53 nước trên thế giới. Bà Sejima là nữ kiến trúc sư nổi tiếng thế giới và là nhân vật quen thuộc của các kỳ triển lãm kiến trúc quốc tế. Bà từng cùng với KTS đồng hương Ryue Nishizawa tham dự Triển lãm Kiến trúc quốc tế lần thứ 7 diễn ra năm 2000 với Khu Nhật Bản mang tên Thành phố của các cô gái, và đoạt giải thưởng Sư tử Vàng năm 2004 cho tác phẩm nổi bật nhất tại Triển lãm Kiến trúc quốc tế lần thứ 9. Nay bà là người phụ nữ đầu tiên “đạo diễn” khu vực kiến trúc của Triển lãm Kiến trúc Quốc tế. Khách tham quan Triển lãm Kiến trúc quốc tế lần thứ 12 sẽ có dịp thưởng ngoạn các chương trình nhạc nước, trải nghiệm sự ẩn mình trong mây qua tác phẩm “Trong mây” của hai tác giả Đức và Nhật Bản Transsolar and Tetsuo Kondo, mường tượng một cuộc sống hoàn hảo mới từ sau thảm họa động đất theo ý tưởng của các nhà kiến trúc Smiljan Radic và Marcela Correa hay có thể thấy mình lạc trong khu rừng nhân tạo. Bà Sejima cho rằng với chủ đề kiến trúc hướng về con người, bà sẽ rất hạnh phúc nếu khách tham quan có thể tưởng tượng được các khả năng của kiến trúc”. Vân Khánh (theo AP)

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/quocte/29103.vho